Không hẹn mà cứ gặp, Chelsea mùa thứ 3 liên tiếp đụng độ Liverpool ở Champions League, đối thủ mà họ xem là khó chơi nhất trong số các CLB hàng đầu ở đảo quốc, và cũng là đối thủ mà họ ghét cay ghét đắng khi chặn đứng đà tiến của Chelsea hùng mạnh ở bán kết mùa bóng 2005. Nhưng Liverpool bây giờ dữ dằn hơn 2 năm trước, còn Chelsea thì bất ngờ rơi vào cảnh khốn khó của chấn thương và treo giò.
BENITEZ: “GHI BÀN Ở STAMFORD BRIDGE”

Pha tranh bóng giữa Khalid Boulahrouz (9, Chelsea) và Steven Gerrard (Liverpool).
Chelsea của Mourinho và Liverpool của Benitez đã gặp nhau cả thảy 13 lần trong 3 mùa qua. Kết quả không quá chênh lệch khi Chelsea thắng 6, Liverpool thắng 4 và hòa 3 trận. Tuy nhiên, Liverpool chứng tỏ họ có phong độ tốt hơn gần đây khi thắng 3 trong 4 lần gặp gỡ (ở các giải).
Ngược về quá khứ để thấy rõ hơn mối tương quan về thực lực và phong độ giữa đôi bên: Khi Liverpool đụng độ Chelsea ở Champions League năm 2005, họ đã thua đối thủ cả hai lần trong giải vô địch; còn bây giờ, họ thua nhẹ trên sân khách và thắng cách biệt sân nhà.
Hai năm trước ở Champions League, Liverpool hòa ở lượt đi và thắng đúng 1 bàn ở lượt về nhưng đó là bàn thắng đầy tranh cãi của Luis Garcia khi trận đấu chỉ mới khởi đầu 4 phút. Liverpool đã phòng thủ trong suốt quãng thời gian còn lại trong lúc Chelsea lồng lộn tấn công trong vô vọng.
Vượt qua Chelsea bằng lối chơi thực dụng, Liverpool đã thắng AC Milan trong trận chung kết để đăng quang vô địch. Và nhiều cầu thủ Liverpool tin là họ đang có lợi thế tâm lý để vào chung kết lần nữa. Nhưng trên website của CLB, HLV Rafa Benitez khuyên các cầu thủ của mình hãy quên đi dấu ấn của năm 2005. “Đó là lịch sử và nó đã trôi qua. Lịch sử giữa hai CLB sẽ được tạo dựng trong hai lần gặp sắp tới còn quan trọng hơn những gì đã xảy ra trong quá khứ”.
Ông khẳng định là đội bóng của mình sẽ đến Stamford Bridge để săn tìm bàn thắng mà không nghĩ nhiều về một kết quả hòa: “Họ có hàng phòng thủ rất tốt và hiện để lọt ít bàn hơn chúng tôi. Nhưng 0-0 trên sân khách không nhất thiết là một kết quả tốt. Chúng tôi đã ghi nhiều bàn ở Barcelona và quan niệm của chúng tôi là ghi bàn ở Stamford Bridge trong hy vọng giành chiến thắng”.
Thắng ở Stamford Bridge? Nghe có vẻ là ảo tưởng nhưng hoàn cảnh hiện nay cho phép họ tin tưởng vào cơ hội của mình. Liverpool đang chơi sân khách cực hay khi thắng trên sân Eindhoven lẫn Barcelona, trong lúc Chelsea gặp rắc rối khi mất nhiều trụ cột ở hàng phòng thủ.
MOURINHO ĐAU ĐẦU VÌ CHẤN THƯƠNG
Chelsea thực sự gặp tổn thất lớn khi mất tiền vệ đa năng Michael Essien vì án treo giò, trong lúc Ricardo Carvalho và Michael Ballack chấn thương. Mourinho thừa nhận sự vắng mặt của Essien là “một mất mát lớn, rất lớn, bởi cậu ta là một lực sĩ siêu đẳng”. Ông cũng tiết lộ là “Carvalho bị chấn thương và tôi không nghĩ cậu ta sẽ đá được với Liverpool. Còn với Ballack, điều duy nhất tôi biết là anh ta không thể đi bộ trên sân. Với trường hợp này chúng tôi sẽ phải xem xét”.
Không có Michael Essien, Chelsea mất một cú đấm quan trọng ở biên phải khi Mourinho đã phát triển cầu thủ này thành thứ vũ khí gây đột biến từ tuyến sau. Không có Ballack, Chelsea mất một thủ lĩnh quan trọng ở giữa sân, người có thể san sớt gánh nặng cho Lampard khi anh đối mặt với sự đeo bám của Xabi Alonso hoặc Sissoko. Nếu Carvalho không ra sân, John Terry sẽ phải đá cặp với Khalid Boulahrouz lâu nay không ra sân. Tình thế đã khó lại càng thêm khó.
Tuy nhiên, nhiều khả năng chấn thương của Carvalho chỉ là “đòn gió” của Mourinho, nhằm dụ cho Liverpool tấn công. Carvalho vắng mặt trận cuối tuần chỉ vì anh đã chơi quá nhiều trận mùa này và có lẽ Chelsea đã dàn xếp cho anh tập nhẹ vào đầu tuần để đánh lừa dư luận. Nhưng liệu Liverpool có tấn công hay không? Với phong độ sắc bén của tuyến tấn công Liverpool, với tuyên bố chắc nịch của Benitez trên trang web của CLB, việc đội khách tấn công săn tìm bàn thắng là điều chẳng làm ai ngạc nhiên, nhất là khi Benitez rất thích ngón đòn “hư hư, thực thực”.
Nếu Liverpool phòng thủ, Chelsea khó có cửa ghi bàn nhưng nếu đối thủ tấn công, chúng ta có thể tin Mourinho sẽ tương kế tựu kế tung đòn để giành chiến thắng.
Dự đoán: Chelsea thắng 2-1
NHẬT TÂN
PETR CECH: “CHELSEA CÓ CƠ HỘI LỚN GIÀNH CHAMPIONS LEAGUE”

Thủ môn Petr Cech (trái) tin năm nay Chelsea sẽ đăng quang Champions League.
Trước lượt đi bán kết gặp Liverpool, thủ môn Petr Cech đã trả lời phỏng vấn trên tạp chí FIFA và cho rằng năm nay Chelsea đang có cơ hội lớn giành Champions League.
· Ở mùa này, Chelsea liên tục đối mặt với cơn ác mộng chấn thương, vì vậy việc đội giành được chiếc Cúp Liên đoàn và tiếp tục săn đuổi 3 chiếc Cúp khác là thành tựu lớn.
- Điều đó đã phản ảnh được sức mạnh của đội hình Chelsea hiện nay. Dĩ nhiên, không phải lúc nào con đường cũng bằng phẳng nhưng điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục cuộc chinh phục trên 3 mặt trận còn lại. Bất kể thế nào thì thành tích đó khiến nhiều người ngạc nhiên, kể cả chúng tôi.
· So với thời điểm anh gia nhập Stamford Bridge, phải chăng Chelsea hiện nay còn hùng mạnh hơn và có nhiều cơ hội đăng quang hơn ở đấu trường Champions League?
- Năm nay, tôi cảm nhận Chelsea đang có được cơ hội tốt nhất giành chiếc Cúp Champions League. Yếu tố quyết định cho thành công là đội giàu kinh nghiệm hơn. Trước đây, Chelsea từng lọt vào bán kết Champions League và rõ ràng từ đó đến nay, chúng tôi trưởng thành hơn và ở những đấu trường lớn thì đó sẽ là lợi thế đáng kể. Chẳng hạn, kinh nghiệm đã giúp Chelsea giành chiến thắng ở Valencia.
· Mặc dù bị Newcastle cầm chân, Chelsea vẫn còn cơ hội giành chiếc Cúp vô địch Anh lần thứ 3 liên tục, một chiến tích mà chỉ có Manchester United làm được.
- Dĩ nhiên, chúng tôi muốn như vậy nhưng nhiệm vụ đó không dễ dàng chút nào. Hiện nay, so với Manchester United, con đường về đích của Chelsea gai góc hơn. Từ đây đến cuối mùa bóng, với Chelasea, mỗi trận đấu đều quan trọng và không được để mất điểm. Nếu mọi chuyện diễn tiến theo kịch bản như vậy, chúng tôi sẽ có cơ hội. Mặt khác, Manchester United cũng đang chịu sức ép không nhỏ. Sắp tới, họ sẽ gặp chúng tôi và thật tuyệt vời nếu giành trọn 3 điểm ở cuộc chiến này. Chỉ 3 điểm ở trận này có lẽ cũng chưa đủ vì đối thủ hơn chúng tôi hiệu số bàn thắng bại. Để Chelsea vô địch, cần thêm những yếu tố khác nhưng trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Quang Trần (lược dịch)
Bình luận
Sự bất lực của Chelsea trong trận đấu với Newcastle hôm cuối tuần khiến mọi người tin là họ sẽ càng vất vả hơn trước hàng phòng thủ cứng cựa của Liverpool. Chelsea không có được đội hình mạnh nhất để có thể đưa ra những đấu pháp bất ngờ cho Liverpool, trong lúc đội quân của Benitez đang chơi rất hay trên sân khách và có thừa khả năng gây đột biến.
Đó chính là lý do Mourinho phải tung đòn gió về chấn thương của trung vệ Carvalho để nhử cho đối thủ dâng cao tấn công. Chỉ cần Liverpool xây dựng đấu pháp tấn công, dâng cao vây hãm để xoáy vào điểm yếu nơi hàng thủ đội chủ nhà thì Chelsea có cơ hội phản kích bằng sức càn lướt của Drogba, sự cơ động của Sheva và có thể là cả đôi chân lắt léo của Wright-Phillips.
Kèo Chelsea chấp chỉ đồng nửa vẫn đang bất động trong mấy ngày qua, dân cược vẫn đang do dự chưa biết nên chọn cửa nào. Dù sao thì chúng tôi tin Mourinho sắc sảo và quyền biến sẽ phát huy sức mạnh sân nhà trước một Benitez thực dụng. Nằm trên, có thua cũng chịu!
KIỀU PHONG
Những điều đáng nhớ
· Chelsea gặp Liverpool mùa bóng thứ ba liên tiếp ở Champions League, đã không ghi được bàn nào trong 4 lần đụng độ Liverpool ở hai mùa qua, nhưng cũng chỉ lọt lưới đúng 1 bàn - đó là bàn thắng gây tranh cãi của Luis Garcia trong trận lượt về ở Anfield cách đây 2 năm khi pha chiếu chậm trên truyền hình cho thấy bóng chưa vượt qua vạch khung thành.
· Trong 3 mùa gần đây, Chelsea đều tiếp đón các đối thủ Anh trong Champions League và hòa cả 3 trận trên sân Stamford Bridge - ngoài hai trận hòa với Liverpool là trận hòa 1-1 với Arsenal ở tứ kết mùa bóng 2003-2004
· Chelsea thua chỉ 1 trong 20 trận Champions League trên sân nhà, đó là trận thua 1-2 trước nhà vô địch mùa qua, Barcelona. Họ cũng giữ sạch mành lưới đến 11 lần trong quãng thời gian đó.
· Liverpool thắng 8 trong số 13 trận sân khách ở Champions League gần đây và chỉ chịu thua đúng 2 lần.
· Liverpool chưa bao giờ thắng các CLB Anh trong 5 lần làm khách ở Cúp châu Âu. Họ ghi đúng 1 bàn trong 5 trận đó: Ngoài hai trận hòa với Chelsea, họ cũng hòa 0-0 trên sân Leeds United trong bán kết Cúp Hội chợ (tiền thân của Cúp C3 trước đây) năm 1971, thua 1-2 trên sân Tottenham ở bán kết cúp UEFA hai năm sau đó và thua 0-2 trên sân Nottingham Forest ở vòng đầu Cúp C1 mùa 1978-79.
· Liverpool đang tìm kiếm chiến thắng thứ 150 trong 265 trận đấu ở cúp châu Âu. Họ ghi đúng 3 bàn trong 10 trận đấu với các CLB Anh, và chỉ thắng 2 trận trong số đó.
Thẻ vàng và thẻ đỏ:
Cầu thủ duy nhất bị treo giò trận này là Michael Essien của Chelsea. Nhưng Chelsea cần chơi thận trọng bởi nhiều cầu thủ sẽ phải vắng mặt trận lượt về nếu dính thẻ vàng trận này:
Chelsea: Michael Ballack, Joe Cole, Lassana Diarra, Didier Drogba, Arjen Robben.
Liverpool: Jermaine Pennant.
THANH NHƯ
Thông tin...
STEVE FINNAN: “LỊCH SỬ SẼ LẶP LẠI”

Hậu vệ cánh người Ailen Steve Finnan đã góp mặt trong chiến thắng ở trận chung kết Champions League năm 2005 tại Istanbul và anh tin là lịch sử lặp lại với CLB khi họ đang đối mặt với Chelsea ở bán kết và có thể cả Milan ở chung kết. “Lịch trình này làm tôi nhớ đến năm 2005, chúng tôi đã vượt qua Barca và PSV để xứng đáng vào đến đây. Champions League cũng là cơ hội duy nhất để chúng tôi giành chiến tích mùa này và các chàng trai đang rất phấn khích”.
Trước trận gặp Chelsea, Finnan nói: “Chúng tôi đã hạ knock-out họ ở bán kết năm 2005 vì vậy chẳng có lý do gì để không thể làm điều đó lần nữa”. Anh tin là trận thắng Chelsea 2-0 ở Anfield trong giải vô địch hồi tháng 2 sẽ truyền thêm sức mạnh để đội vượt qua đối thủ lần này: “Họ đã đánh bại chúng tôi nhiều lần trong vài năm qua vì thế sẽ rất tuyệt nếu vượt qua họ và đánh bại họ ở Anfield. Chúng tôi đang chơi tốt và điều đó sẽ cho chúng tôi nhiều tự tin ở trận này. Trận lượt đi trên sân đối thủ là điều chúng tôi ưa thích – một kết quả tốt trong trận lượt đi sẽ là nền tảng tốt đẹp cho trận lượt về ở Anfield”.
JOSE MOURINHO HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI
Jose Mourinho giờ có thể tập trung hoàn toàn vào bóng đá khi tương lai của ông đã được Chelsea khẳng định. Những lời đồn đại về tương lai của Mourinho đã kết thúc tuần qua khi Giám đốc điều hành Chelsea Peter Kenyon tuyên bố sẽ không sa thải nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này ở mùa tới.
Jose thổ lộ: “Có lẽ bóng đá ở quốc gia này có điều gì đó rất đặc biệt. Chelsea là CLB đầu tiên của tôi ở xứ sở này và tôi nghĩ là không dễ dàng rời khỏi Chelsea để gõ cánh cửa khác bởi vì chúng tôi đã trở thành một phần trong lịch sử của Chelsea với ngôi vô địch đầu tiên trong 50 năm, bởi vì chúng tôi đã kết nối với cổ động viên, đoàn kết và gắn bó với họ. Tôi thích CLB này và yêu thích cầu thủ rất nhiều. Tôi thích cách làm việc với Peter Kenyon, tôi nghĩ ông là nhân vật hàng đầu trên lĩnh vực này. Tôi đã mở lòng ra và nói với CLB là tôi muốn ở lại, giờ họ đã đáp lại điều đó”.
“Ban lãnh đạo nói là họ muốn tôi ở lại, những lời đồn đại thế là chấm dứt. Đó là điều rất quan trọng, nó mang đến cho tôi một cảm giác tốt đẹp. Bây giờ tôi có thể cộng tác cùng nhau để hướng đến tương lai”.
MARCUS MERK SẴN SÀNG CHO STAMFORD BRIDGE
UEFA đã chỉ định một trong những trọng tài hàng đầu châu Âu cầm còi trận bán kết lượt đi giữa Chelsea và Liverpool. Trọng tài ngưới Đức Markus Merk sẽ là người đứng ở giữa sân Stamford Bridge vào hôm thứ Tư trong cuộc chiến hứa hẹn nhiều căng thẳng, lặp lại trận bán kết đầy tranh cãi hồi năm 2005.
Hai năm trước, bàn thắng quyết định của Luis Garcia đã giúp Liverpool vượt qua Chelsea để vào chung kết, trọng tài trận đấu đó là Lubos Michel đã công nhận bàn thắng nhưng pha chiếu chậm trên truyền hình cho thấy bóng chưa vượt qua vạch cầu môn. Lần gặp này thậm chí hứa hẹn nhiều căng thẳng hơn bởi 2 đối thủ quá hiểu nhau nhưng Markus Merk có thừa năng lực để lèo lái cuộc chơi kết thúc trong êm thắm.
TIẾN TRUNG