Chelsea: Một tuần mỹ mãn

Manchester United mấy năm nay chưa bao giờ chơi hay như bây giờ - họ dễ dàng đánh bại Liverpool 2-0 trên sân Old Trafford. Arsenal cũng đang biểu diễn trơn tru thứ bóng đá nghệ thuật của họ - các học trò của Wenger vừa biến trận thắng 4-0 trên sân Reading thành một món quà sinh nhật tuyệt vời để tặng ông thầy. Còn Chelsea, họ cũng đang thắng hết trận này đến trận khác, nhưng có một sự khác biệt: Chelsea thắng khi chưa đạt đến phong độ đỉnh điểm.

MOURINHO: “CHELSEA VẪN CHƯA TỚI ĐỈNH CAO PHONG ĐỘ”

Họ đã phô bày phẩm chất của một đội bóng lớn ở 3 trận thắng rất tương phản nhau trong một tuần qua. Trận thắng Reading 1-0, họ chiến đấu quyết liệt hơn đối thủ. Trận thắng Barcelona 1-0, họ mưu trí hơn đối phương. Trận thắng Portsmouth 2-1 hôm thứ Bảy vừa rồi, họ phối hợp tấn công hay hơn đối thủ và có tới 18 cú dứt điểm đi đúng hướng cầu môn David James, trong đó là 2 lần dứt điểm mang lại bàn thắng cho Shevchenko và Michael Ballack.

Nhà vô địch Premier League đã dễ dàng trấn áp một đội đang chơi tốt ở Premier League, dễ dàng khuynh đảo một hệ thống phòng thủ vốn chỉ thủng lưới 3 lần trong 8 trận trước đó.

Vậy nhưng, HLV Mourinho vẫn bảo rằng Chelsea đá chưa phải là tốt nhất: “Cái hay là Chelsea đang thu thập được nhiều điểm nhưng tôi vẫn cảm thấy đỉnh điểm vẫn chưa đến. Sheva sẽ ghi nhiều bàn hơn. Ballack sẽ ghi nhiều bàn hơn. Một số cầu thủ khác sẽ chơi hay hơn. Trong rất nhiều trận đấu trước đây, chúng tôi có những cơ hội kết liễu đối phương, ghi nhiều bàn thắng hơn, thế mà chúng tôi lại không làm điều đó”.

Mặc dù vậy, Mourinho nói tiếp, “Chelsea vẫn đang nằm ở tốp dẫn đầu Premier League, đứng đầu bảng Champions League. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp ở một đội bóng đã thay đổi rất nhiều trong lối chơi, trong kết cấu lực lượng. Những thay đổi ấy cần nhiều thời gian và có thể khiến nhiều đội mất nhiều điểm, nhưng chúng tôi thì chỉ mất 5 điểm trong 9 lượt trận”.

2 HỆ THỐNG CHIẾN THUẬT

Cũng qua một tuần chiến thắng của Chelsea, giới mộ điệu đã nhìn thấy Mourinho đang tạo ra 2 đội bóng khác nhau cho mùa giải hiện thời và đó là một nét mới so với 2 mùa bóng trước, khi chiến thuật của Chelsea chưa đủ đa dạng và hiệu quả để chinh phục Champions League.

Chiến thuật 4-4-2, với một lối chơi kiên trì và sắc bén, đã được sử dụng để phong tỏa Barcelona và mang lại một chiến thắng thuyết phục. Trong khi đó, đương nhiên là Chelsea không “quên” chiến thuật 4-3-3, vốn giàu tốc độ hơn trong tấn công và đã mang lại biết bao lần chiến thắng ở Premier League trong 2 mùa giải gần đây. Ở trận thắng Portsmouth, Mourinho thay tiền vệ phòng thủ bằng mũi nhọn Robben ở cánh trái để vò xé hàng hậu vệ đối phương và có lẽ hệ thống 4-3-3 này sẽ được sử dụng thường xuyên hơn trong những lượt trận tới.

Robben chính là vị trí xuất sắc nhất của Chelsea hôm đó, mặc dù Shevchenko và Ballack được nói đến nhiều hơn vì họ đã ghi bàn. Đây là bàn thắng đầu tiên của Shevchenko trên sân Stamford Bridge, là lần đầu tiên anh đưa được bóng vào lưới đối phương trong vòng 2 tháng nay. Với Ballack, đây là bàn thắng đầu tiên ở Premier League. Cả hai bàn thắng ấy đều bắt nguồn từ những đường chuyền ngọt ngào của Robben từ cánh trái. Riêng Robben có đủ cơ hội để ghi một hattrick nếu trong cầu môn Portsmouth không phải là một David James xuất thần.

“Arjen Robben đang lên phong độ”, Mourinho nói, “Cậu ấy chơi rất hay trong trận đấu với Reading. Khi gặp Barcelona, tôi đã rất khó khăn mới quyết định để Robben ngồi ngoài. Trong trận thắng Portsmouth, tôi nghĩ là Robben hơi bực bội vì không ghi được bàn thắng. Nhưng Robben không ghi được bàn thắng chỉ là do David James giữ thành quá hay!”.

“NẾU CÁC CẦU THỦ THOẢI MÁI...”
Chelsea: Một tuần mỹ mãn ảnh 1

Robben (trái) là vị trí hay nhất của Chelsea trong trận thắng Portsmouth.

Mourinho nói tiếp: “Giờ đây, chúng tôi đã có nhiều phương án tấn công và các cầu thủ phải ở tư thế sẵn sàng. Họ thấu hiểu sự khác biệt giữa 2 hệ thống, những điểm mạnh, điểm yếu. Cả 2 hệ thống này đều đòi hỏi tính kỷ luật, sự tập trung của cầu thủ. Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu họ cảm thấy thoải mái, thích nghi tốt, các kết quả tốt sẽ đến”.

Có lẽ đó là một lời khuyên dành cho Shevchenko. Trong vô số các pha cứu nguy của David James, xuất sắc nhất là một cú bay người phá cú sút xoáy của Sheva ở hiệp một, cứ như là cầu môn Portsmouth đã được... yểm bùa vậy.

Sheva nhớ hoài tình huống đó: “Một pha cản phá siêu đẳng. Nhưng tôi cũng đã tự nhủ rằng rồi sẽ có một cơ hội khác nếu tiếp tục cố gắng. Điều quan trọng là chờ cơ hội khác ấy và cuối cùng nó đã đến. Thật hạnh phúc khi ghi được bàn thắng đầu tiên ở Stamford Bridge”.

Có bàn đầu tiên rồi, sẽ có những bàn tiếp theo. Vì như Mourinho đã nói, Chelsea vẫn chưa đạt tới đỉnh cao phong độ...

Hưng Nguyên tổng hợp

Tin cùng chuyên mục