Chung quanh trận West Ham – Chelsea 1-3

Chỉ trích, an ủi, ngợi khen, khích lệ...

1-…Sau khi Chelsea thắng 3-1 trên sân West Ham, ít nhất ai nấy cũng biết Jose Mourinho phải nghe lời một người. Khi được hỏi liệu ông ta có xem cuộc chiến của Manchester United trên sân Arsenal hay không, Mourinho đáp: “Điều đó còn tùy…vợ tôi”. Nói thật không đấy?

Chỉ trích, an ủi, ngợi khen, khích lệ... ảnh 1

Pha tranh bóng giữa Drogba (trái) và hậu vệ West Ham Anton Ferdinand.

Thật hay không thật thì cũng có một điều chắc chắn: Khoảng cách 14 điểm mà Chelsea tạo ra so với Manchester United vào lúc ấy đã mang lại một tâm trạng nhẹ nhõm ở người đàn ông vốn tự gọi mình là “nhân vật đặc biệt”. Trận thắng 1-0 trên sân Manchester City cách đây vài ngày chỉ dẫn tới những lời quở trách nghiêm khắc sau khi Joe Cole thay vì phối hợp với đồng đội thì lại thích đi bóng vẽ vời một mình, khinh nhờn đối thủ. Trái lại, trận thắng ấn tượng 3-1 trên sân West Ham mang lại một nụ cười trên gương mặt “nhân vật đặc biệt”.

Lần này, lời chỉ trích chỉ dành cho đối thủ, gồm có đối thủ trực tiếp West Ham cùng với cả những thành phần mà Mourinho thích xem là đối thủ: Dư luận, liên đoàn. Trên truyền hình Sky, một lần nữa giới mộ điệu chứng kiến “nhân vật đặc biệt” càu nhàu như thể không có chuyện để gây gổ thì không chịu được.

Buộc phải rút tiền vệ Michael Essien khỏi trận đấu sau một cú truy cản của Nigel Reo-Coker ở phút thứ 13, Mourinho bực bội bảo rằng nếu đảo ngược vai trò – Essien truy cản và Reo-Coker phải rời sân – thì chắc là Chelsea lại bị lôi thôi rồi. Tiếp đó, Mourinho lôi cả thủ quân Liverpool Steven Gerrard vào câu chuyện của mình để lên án bóng đá Anh đang nhìn Chelsea bằng con mắt kỳ thị.

Ông ta nói: “Chúng ta đang có một trải nghiệm tuyệt vời để nhìn rõ cái cách người ta nhìn vào Chelsea. Tôi đã mường tượng ra cái cảnh nếu một cầu thủ Chelsea làm những gì Gerrard trong trận đấu với Newcastle (túm cổ Lee Bowyer) thì sự thể sẽ thế nào. Trước đây, một cú tranh chấp quyết liệt đã khiến Michael Essien bị lên truyền hình 15 ngày. Còn Steven Gerrard, tôi chỉ nhìn thấy 2 lần. Chẳng ai đòi treo giò Gerrard. Chẳng ai lên tiếng nói rằng đây là một đất nước của bóng đá và chúng ta phải trong sáng. Nhưng chẳng hề gì cho Chelsea. Chúng tôi mạnh mẽ hơn. Chúng tôi có thể chiến đấu, có thể chơi bóng”.

2-Để chứng tỏ điều đó, rõ nhất là Lampard. Ngay từ đầu, Lampard đã bị cầu trường Upton Park đón tiếp bằng vô vàn tiếng huýt sáo huyên náo, tiếng la ó phản đối, y như khi Michael Owen trở lại sân Liverpool trong màu áo Newcastle vậy. Chắc chắn là đã có một cái gì đó quá đỗi cục bộ trong tư tưởng bóng đá Anh. Tiếp đến, khi tuyến giữa Chelsea bị những Reo-Coker, Carl Fletcher và Hayden Mullins tìm cách quấy phá đủ kiểu, Lampard đã bị Fletcher phiền nhiễu đến độ anh tức lên và…nhận một chiếc thẻ vàng.

Vậy nhưng, ngay từ đầu, Lampard cũng đã chứng tỏ anh là như thế nào, với một cú dứt điểm nguy hiểm. Rồi đến phút thứ 25, cũng chính Lampard ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea bằng một cú vôlê để rồi Chelsea chiếm ưu thế rõ rệt. Đây là bàn thứ 13 của Lampard trong mùa giải Premier League hiện thời, dứt khoát nó cũng quan trọng chẳng kém gì 12 bàn thắng trước đó.

Và từ đây, lối chơi của Chelsea nhịp nhàng hơn. Lối đi bóng tỏa sáng của Robben không chỉ trực tiếp gây rối cho hàng phòng thủ West Ham mà còn tạo điều kiện tốt hơn cho Del Horno lên tham gia tấn công. Sự hiện diện của Gudjohnsen trong vai trò phụ công giúp Chelsea có nhiều cách lựa chọn hơn khi lên bóng. Và khi Chelsea bị Marlon Harewood gỡ lại một quả ở vài chục giây đầu hiệp hai, điều đó chỉ nhắc nhở họ càng không được nương tay với đối thủ.
 
Vậy là Chelsea tiếp tục hạ đòn. Hạ nhanh chóng. Chưa đầy một phút sau khi vào thay Damien Duff, tiền đạo người Argentina Hernan đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 từ đường chuyền chọc khe không chê vào đâu được của Robben ở phút thứ 62. “Tôi nghĩ rằng Crespo có thể thay đổi trận đấu, nhưng thay đổi trong 30 phút chứ không phải hơn 30 giây như thế”, Mourinho nói. Một chút khiêm tốn của “nhân vật đặc biệt” chăng?

Crespo sau đó lại bị rút ra ngoài ở phút thứ 84, sau khi anh ta...bỏ lỡ 2 cơ hội nâng tỷ số lên cao hơn. Trước khi Crespo rời sân, chân sút người Bờ Biển Ngà Didier Drogba đã cho người đồng đội của mình thấy cần phải làm gì để dứt điểm cho tốt: Drogba băng theo đường chuyền thượng hạng của Gudjohnsen và ghìm một cú sút sệt chéo góc qua khỏi tầm với của thủ thành Roy Carroll.

3-Những gì còn lại, như ai nấy đều biết, là chỉ trích, an ủi, ngợi khen, khích lệ...Vì Essien có thể phải nghỉ thi đấu vài tuần lễ, Mourinho chỉ trích phía West Ham. Vì Gudjohnsen tỏa sáng ở hàng tiền vệ, bỗng nhiên anh ta được Mourinho đặt cho một tên mới: “Maradona tóc vàng”. Có lẽ Gudjohnsen sắp phải bận rộn trong thời gian Essien vắng mặt.

Bàn thua của Chelsea đến từ một sai sót hiếm hoi của John Terry. Nhưng Mourinho an ủi: “Mối liên lạc giữa bộ óc và đôi chân đâu phải lúc nào cũng giữ được như cũ” sau quá nhiều trận đấu trong một thời gian ngắn. Và cả Lampard nữa: anh ta được một ngày nghỉ trong trận đấu với Huddersfield Town ở vòng 3 Cúp FA. Hứa đấy!

HƯNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục