Khi Milan đảm bảo ngôi đầu bảng với 7 điểm, Lille nhanh chóng chiếm giữ vị trí thứ hai với 5 điểm sau trận thắng AEK Athens 3-1. Tỷ số cách biệt đó không nói lên chiến thắng khó nhọc của CLB Pháp khi cả 4 bàn thắng đều diễn ra trong hiệp 2 - hiệp đấu hết sức căng thẳng với 9 thẻ vàng.
Lille chưa thắng trận nào ở Champions League và họ bị ám ảnh bởi một kết quả chia điểm như hai trận trước cho đến khi Samuel Robail mở tỷ số phút 64.
Nhưng cầu thủ dự bị của Athens là Vladimir Ivic đã gỡ hòa chỉ 4 phút sau đó. Lille vẫn bền gan tấn công trong lúc khung thành họ không ít lần chao đảo bởi những pha dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo Brazil Julio Cesar.
Đến phút 82, sau pha ghi bàn của Daniel Gygax, Lille vẫn không ngừng tấn công và nỗ lực của họ được tưởng thưởng bằng bàn thắng kết liễu số phận đối thủ của Jean Makoun ở phút 90. HLV Claude Puel nói với giọng tự hào: “Chúng tôi đã chiến đấu cật lực để giành chiến thắng, nó chứng tỏ được tính cách lẫn niềm tự hào của đội”.
“Chiến thắng mang lại cho chúng tôi tự tin. Chúng tôi đang cải thiện và có nhiều kinh nghiệm nhưng còn quá sớm để nói về việc vượt qua vòng loại”.
Tiền vệ Yohan Cabaye khẳng định giá trị của chiến thắng đầu tay ở Champions League này: “Chúng tôi sẽ rút tỉa được bài học kinh nghiệm từ chiến thắng này. Bây giờ, chúng tôi biết mình có thể chiến đấu để làm xoay chuyển thế trận. Đó là điều quan trọng nhất”.
Tiến Trung