Serie A - vòng 2

Chiến thắng và niềm vui

Người dân Milan lẽ ra đã xuống đường yêu cầu chính phủ tiến hành các cuộc cải cách xã hội. Trong những ngày gần đây, họ lớn tiếng chỉ trích: “Nền bóng đá ngày càng đi xuống, nạn gian lận tràn lan, hàng loạt công ty phá sản, giới lãnh đạo tham ô, nạn trốn thuế trở nên phổ biến...”.

Thế nhưng, đêm thứ Bảy vừa qua (10-9), họ không xuống đường mà đến sân San Siro để tận mắt chứng kiến các bàn thắng của Ambrosini, Shevchenko, Kaka và tạm gác lại sự bất bình để tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng đội bóng.

Chiến thắng và niềm vui ảnh 1

Tiền đạo Andriy Shevchenko (trái) của AC Milan ghi bàn trước sự đeo bám của hậu vệ Siena. 

Sau khi biết được Inter Milan (một trong ba đối thủ nặng ký cạnh tranh chức vô địch Serie A năm nay) thất bại trên sân Palermo, HLV Carlo Ancelotti của AC Milan trở nên tự tin hơn và giảm bớt phần nào áp lực trước mục tiêu giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này.

Hơn nữa, với ý định ém quân cho trận đấu bảng đầu tiên Champions League gặp Fenerbahce vào giữa tuần này, ông đã mạnh dạn để hai trụ cột người Brazil là hậu vệ Cafu và tiền vệ Kaka ngồi dự bị. Do đó, ở hàng phòng thủ, Jaap Stam được bố trí chơi ở cánh phải, Serginho ở cánh trái và cặp trung vệ là Nesta và Paolo Maldini (kịp hồi phục chấn thương đầu gối và đây là trận đấu thứ 568 của anh - chỉ kém kỷ lục qua mọi thời đại của thủ môn huyền thoại Dino Zoff đúng một trận).

Hàng tiền vệ bao gồm Ambrosini, Pirlo và Seedorf trong khi Rui Costa giữ vai trò hộ công cho hai tiền đạo Andiy Shevchenko và Alberto Gilardino. Phía đội khách cũng ra quân với đội hình 4-3-1-2, đặc biệt Locatelli chơi hộ công cho Chiesa và Bogdani trên hàng tấn công.

Bước vào trận đấu, chủ nhà lập tức giành quyền kiểm soát trận đấu và thực hiện nhiều đợt tấn công nguy hiểm, trong đó Shevchenko có cơ hội ghi bàn đầu tiên ngay ở phút thứ 4 sau pha phối hợp ăn ý với Ambrosini. Nhưng tất cả những cơ hội đều không được cụ thể bằng bàn thắng cho đến phút thứ 15. Song, phải thừa nhận rằng các cầu thủ Siena chống trả quyết liệt và làm cho không khí trên sân trở nên nóng bỏng hơn.

Và điều gì phải đến đã đến. Bàn thắng của Ambrosini nhờ sự hỗ trợ của Shevchenko đã giải tỏa áp lực ghi bàn cho các cầu thủ Milan, đồng thời khiến cho đối phương mất kiên nhẫn trong lối chơi phòng thủ chặt. Kể từ đó, quyền kiểm soát bóng không còn hoàn toàn nghiêng về Milan, bởi các cầu thủ Siena bắt đầu dâng lên tấn công hòng cân bằng tỷ số. Trong khi đó, các cầu thủ chủ nhà tập trung kiến thiết bóng cho Gilardino, nhưng cuối cùng, Sheva mới là người tạo nên sự khác biệt (nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 32). Thế nhưng, mọi nỗ lực của Siena đã được đền đáp bằng bàn thắng của Tudor ngay trước khi kết thúc hiệp một.

Sang hiệp hai, ông Ancelotti quyết định đưa Cafu vào thay Jaap Stam nhằm tăng sức ép ở cánh phải, sau đó ông lần lượt thay Seedorf bằng Gattuso, Rui Costa bằng Kaka nhằm bảo toàn chiến thắng. Trong khi đó, Siena chuyển sang sơ đồ 4-4-2, nhưng mãi đến đến 81, Kaka mới có thể nâng tỷ số lên 3-1 và đảm bảo 3 điểm trọn vẹn cho đội Milan.

Một chiến thắng quan trọng đã mang lại niềm vui cho AC Milan và CĐV nhà. Trên các khán đài, người ta có thể nhận ra những dòng chữ trên các băng-rôn minh chứng cho tình cảm của CĐV Milan dành cho đội bóng của họ. Trong số đó, nhật báo thể thao Italia đã ghi nhận sự biểu lộ tình cảm của một nữ CĐV: “Các chàng trai ơi, có muốn cưới em không?”. 

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục