Không có những diễn viên chính (Raul, Nistelrooy, Emerson, Carlos, Guti, Robinho), Real chơi phập phù trước khi bị Ecija cầm hòa 1-1 ở Cúp Nhà vua. Đó không phải là Real của “đêm màu trắng” – (cách mà báo chí ca tụng về trận thắng của họ trước Steaua trong trang phục toàn trắng), cũng chẳng phải một Real “rất lửa” ở trận thắng Barca tại Bernabeu cuối tuần qua, mà Real của đêm thứ Năm vừa qua thật chẳng ra làm sao: mệt mỏi, vô cảm với các đường chuyền và rời rạc đến lạ thường!

Hòa trước một Ecija nhỏ bé coi như Real đã thua, ít nhất là trong “phương án B” của Fabio Capello.
Bởi vì, rõ ràng so với Barca của Rijkaard, lực lượng kế thừa của Real không cân đối. Nói cách khác, những Pavon, Raul Bravo, Javi Garcia,Torres chỉ mãi là họ, không thể thành “sao” được dù họ vẫn đang đứng trong hàng ngũ “dải thiên hà”. Trong số này, đáng thất vọng nhất là “gã béo” Ronaldo.
Chính vì sự nhạt nhòa này, Capello chắc chắn sẽ phải sử dụng những diễn viên chính cho trận cầu khó khăn trước một Gimnastic khát điểm. Nếu thế, Ronaldo, Cassano, Beckham, Reyes… sẽ phải trở lại hàng ghế dự bị.
Thay thế họ, Nistelrooy sẽ đá trung phong cắm, lùi một chút là Raul và Robinho chơi với vai trò của những hộ công. Ở hàng tiền vệ 3 người vẫn sẽ do Diarra-Emerson-Guti đảm trách vai trò phát động tấn công cũng như đánh chặn các đợt tấn công của đội phương.
Tuyến phòng thủ, Cannavaro-Helguera trở lại đá trung vệ, Carlos (trái), Sergio Ramos (phải). Tất nhiên, chốt chặn cuối cùng sẽ được Capello giao lại cho thủ thành Casillas sau khi giao khung thành cho Diego Lopez trận gặp Ecija.
Phía bên kia, lần đầu tiên đón Real sau 56 năm, không khí ở Gimnastic diễn ra trong bối cảnh khá yên lặng. Có lẽ vì phong độ kém cỏi của đội nhà (chỉ thắng 1 trận, thua 5 và hòa 1) đã khiến cho sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Gimnastic không còn như lúc họ mới trở lại giải đấu danh giá nhất Tây Ban Nha.
Có thể nói, Gimnastic hiện tại thua kém đối thủ toàn diện cả về con người lẫn thứ bậc trên bảng xếp hạng. Do đó, để hy vọng họ chặn đứng một Real đang tìm lại chính mình sau 3 năm không danh hiệu và lại không muốn bị Barca nới rộng khoảng cách xem ra vượt quá khả năng của thầy trò HLV Cesar Sampedro, nhất là khi họ đã mất sự tự tin dù được thi đấu trên sân nhà.
Real sẽ thắng, dù có thể đây sẽ là trận thắng vất vả trước sức chống trả của một Gimnastic không chấp nhận lún sâu hơn nữa.
Dự đoán: Real thắng 2-0.
NGỌC QUANG