
Ngọc Linh (11, ĐPM.NĐ)trong pha đi bóng trước sự bám sát của Việt Cường (ĐT).
Ở thế chân tường nên ngay từ đầu trận, chủ nhà Đồng Tháp đã chủ động dâng cao đội hình nhằm gây sức ép về phía khung thành ĐPM Nam Định. Liên tục các phút 4, 9, 14, những pha tấn công của Maxwell (26) và Bosango (9) tạo ra tưởng chừng đội chủ nhà đã sớm có bàn thắng, nhưng đều không thành công. Ngược lại, đội khách ĐPM Nam Định vẫn chọn lối chơi phòng thủ chắc chắn trên sân nhà và tận dụng những pha phản công nhanh cho cặp ngoại binh Harrison (27), Ajoku (28) khi có cơ hội.
Hiệp 2, đội chủ nhà liên tiếp tạo thế trận gần như áp đảo lên đội bóng thành Nam bằng những pha tấn công sở trường từ hai biên, kết hợp với những cú đột phá từ trung lộ. Trước sức ép của Đồng Tháp, ĐPM.Nam Định đành phải tập trung về phần sân nhà chống đỡ. Tưởng rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, nhưng phút 90+3, từ pha phản công nhanh bên cánh phải của Đức Dương (23, NĐ), bóng được chuyền căng ngang, Ajoku (28, NĐ) đánh đầu bật vào hậu vệ Đăng Khoa (5, ĐT) dội ra đến chân Ngọc Linh (11, NĐ) cách khung thành 5m, và anh này đã dễ dàng sửa bóng vào góc xa ghi bàn thắng trong sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân Cao Lãnh.
Bài, ảnh: Nguyễn Nhân
Sân Hàng Đẫy: Hà Nội ACB- Huda Huế 2-1
Ôm được phao cứu sinh
Không khó diễn tả tâm trạng hớn hở, sung sướng đến tột cùng của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc

sau khi họ lấy trọn 3 điểm trước tân binh Huda Huế. Nó hệt như tình cảnh người sắp chết đuối bất ngờ tóm được cái cọc giữa dòng nước xiết.
Chơi trên sân nhà lại nhỉnh hơn về kinh nghiệm và độ tinh quái, nhưng có cảm giác Hà Nội ACB như diễn viên xiếc biểu diễn bài… đi dây. Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc dường như chỉ có bài đánh biên, lật cánh cho cặp tiền đạo Mbabazi- Jonathan Moeller không chiến. Nhưng bài tấn công ấy sớm trở nên bế tắc vì hàng thủ Huda Huế bọc lót cho nhau rất tốt, đặc biệt là trung vệ Marcelo Barbieri như một chú... hươu cao cổ, “mua” hết những đòn tấn công đơn giản của chủ nhà. Không khoan thủng được hàng thủ Huda Huế, phút 15, suýt nữa HN.ACB bị phản đòn khi Andaw Opara đánh đầu chệch cột trong gang tấc sau khi thủ môn Việt Cường đã ra lố, bỏ khung thành cho các… hậu vệ chống đỡ.
Hiệp 2, các cổ động viên của Hà Nội ACB đã phải trải qua những giây phút sống trong sợ hãi. Cái sợ hãi thể hiện ở phút thứ 73, Cảnh Lâm (H.Huế) đẩy đội chủ nhà vào vòng nước xiết khi tung cú sút xa từ 30m dội xà ngang, đập lưng TM Việt Cường lăn vào lưới mở tỷ số 1-0 cho đội khách. Thế nhưng, trong sự sợ hãi tột cùng ấy, thầy trò Hoàng Văn Phúc bất ngờ vớ được cọc. Ba phút sau bàn thua, Mbabazi tận dụng sơ hở của hàng thủ Huda Huế trong việc bọc lót, hạ thủ môn Munze Ulrich bằng cú đệm bóng ở cự ly… 2m từ cú đá phạt góc của Thành Lương. Phút 89, pha câu bổng cầu may của Hải Nam được tiền đạo có biệt danh “Wave Tàu” Huỳnh Điệp bật cao lắc đầu hiểm hóc, ấn định tỷ số 2-1 cho chủ nhà, chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua của HN.ACB trên sân nhà Hàng Đẫy mà còn giúp đội bóng của bầu Kiên đào thoát khỏi vị trí chót bảng.
Gia Minh
Sân Thanh Hóa: Halida Thanh Hóa - Hòa Phát HN 2-1
Xứ Thanh xứng danh bất bại

Hiệp 2, tốc độ trận đấu được đội chủ nhà đẩy cao với những pha hãm thành liên tiếp để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nỗ lực không mệt mỏi của các học trò ông Trần Văn Phúc và gần 2 vạn khán giả nhà đã được đền đáp ở phút 52. Đồng Huy Thái loại 2 hậu vệ đội khách và hạ thủ môn Mạnh Dũng bằng cú sút sệt vô cùng hiểm hóc.
Sau bàn cân bằng tỷ số, HLV Trần Văn Phúc lại tỏ ra cao tay hơn người thầy cũ của Thanh Hóa- HLV Vương Tiến Dũng, khi có một sự thay đổi cực kỳ hợp lý: Văn Tuấn vào thay Trọng Hải. Bởi chỉ khi sau khi vào sân 3 phút, Văn Tuấn có đường chuyền ngang cho Rodgers thử tài Mạnh Dũng. Phút 68, đón pha căng ngang rất đẹp của chính Văn Tuấn từ bên cánh phải, Rodgers đã băng vào rất nhanh tỉa bóng vào góc xa khung thành trước sự bất lực của thủ môn Mạnh Dũng, nâng tỷ số lên 2-1 cho Halida Thanh Hóa. Bàn thắng đã làm sân Thanh Hóa “dậy sóng”, trong khi HP.HN hoàn toàn bế tắc, dù họ đã nỗ lực dâng cao đội hình tìm bàn thắng gỡ hòa.
Việt Ba
Sân Chi Lăng: Đà Nẵng – TCDK.SLNA 2-2
Tình thương mến thương!
Trong những phút đầu, trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm. Đà Nẵng nhập cuộc một cách thận

Almeida (20, ĐN) đi bóng qua thủ môn Hồng Sơn (1, SLNA)mở tỷ số cho trận đấu.
trọng khác thường, dù đội khách vào trận với đội hình chơi khá thấp. Không thật sự áp đảo nhưng Đà Nẵng cũng đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 29, tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, Almeida (20, ĐN) đoạt bóng đi qua cả thủ môn Hồng Sơn (1, SLNA) trước khi dứt điểm vào góc xa mở tỷ số của trận đấu.
Đội khách lập tức có câu trả lời với cú dứt điểm căng của Valdiney, thủ môn Đức Cường đẩy sượt bóng, rất may là trung vệ Bình Minh (21) đã kịp lùi về cứu thua ngay trên vạch vôi khung thành. Phút 38, hậu vệ Âu Văn Hoàn (2, SLNA) không thể truy cản Almeida để tiền đạo này đánh đầu chéo góc nâng tỷ số lên 2-0 cho Đà Nẵng. Chỉ 2 phút sau, Công Vinh (9, SLNA) đã giúp đội nhà rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 với pha đánh đầu căng như kẽ chỉ sau cú phạt góc của Văn Vinh (13).
Sau giờ nghỉ, HLV Nguyễn Văn Thịnh (SLNA) đã liên tục đốc thúc các học trò đẩy cao đội hình tấn công. Phút 59, Công Vinh lại ghi bàn giúp đội nhà gỡ hòa 2-2 bằng cú đánh đầu sau đường chuyền của Văn Vinh bên cánh phải. Trong tình huống này, thủ môn Đức Cường đã bắt được bóng nhưng lại để tuột tay vào lưới. Bất mãn với màn trình diễn của đội nhà, khán giả Đà Nẵng chuyển sang cổ vũ cho đội khách và liên tục réo tên thủ môn Đức Cường ra chửi ! Không những vậy, sau khi trận đấu kết thúc, rất đông người hâm mộ còn nán lại sân Chi Lăng để phản ứng lối chơi của đội nhà.
Trận hòa này đủ để Đà Nẵng lấy lại ngôi đầu bảng, nhưng họ đã đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ bởi mối quan hệ “tình thương mến thương” với đội bóng xứ Nghệ.
HOÀNG ANH