
trước sự đeo bám của đội CS Lào.
Vòng loại bảng A diễn ra chiều qua (6-8) tại sân Hàng Đẫy, đội chủ nhà Việt Nam đã “lội ngược dòng” và thắng đội Lào 3-1 để chính thức có mặt ở bán kết. Trong số 3 đối thủ từng gặp Việt Nam, Lào là đội bóng mạnh nhất, họ chơi khá nhịp nhàng bằng những pha phối hợp nhỏ ăn ý.
Chính bằng chiến thuật này, ngay đầu hiệp một Phaysadith đã dễ dàng ghi bàn cho đội khách trước sự sững sờ của toàn bộ các thành viên đội chủ nhà. Thế trận chỉ bắt đầu thay đổi ở phút thứ 20 khi Nguyễn Trường Giang một mình đột phá khéo léo bên cánh trái qua đông đảo cầu thủ đội khách rồi bất ngờ xỉa bóng hiểm hóc vào góc xa ngoài tầm với của thủ thành Sengphachan, cân bằng tỷ số 1-1. Phút thứ 32, Tuấn Thành đã dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-1. Sang hiệp hai, trận đấu càng trở nên hấp dẫn với khá nhiều cơ hội ghi bàn của cả đội nhà lẫn đội khách được tạo ra nhưng chỉ có thêm một bàn thắng ở phút thứ 65 do Nguyễn Trường Giang đánh đầu ấn định tỷ số 3-1.
Với ba trận toàn thắng, đội chủ nhà Việt Nam được 9 điểm, chắc chắn có mặt ở bán kết. Tại bảng B, đội Vân Nam chiều qua đã thua đậm đội Malaysia với tỷ số bất ngờ 1-5. Ngày 9-8, đội Việt Nam sẽ đá trận cuối vòng bảng với Myanmar.
Cũng trong chiều qua, bảng B tổ chức tại sân Thiên Trường (Nam Định), đội Thái Lan thắng 3-1 trước Campuchia. Singapore thắng Brunei 1-0. Với 4 đội tham dự, Thái Lan cũng đã giành vé đầu tiên của bảng B vào bán kết.
Kim Chi