
Bresciano (trái, Palermo) đi bóng trước sự đeo bám của Lucchini (Empoli). Do Palermo để thua trận này, Chủ tịch Zamparini muốn đội tập trung vào Serie A hơn là Cúp UEFA.
Với kết quả thắng West Ham 1-0 ở lượt đi tại London, Palermo có nhiều khả năng lọt vào vòng đấu bảng Cúp UEFA.
Tuy nhiên, sau trận thua Empoli ở Serie A cuối tuần qua, Chủ tịch Maurizio Zamparini của Palermo rất giận dữ và muốn đội bóng của ông dành toàn bộ sức lực vào đấu trường ở giải VĐQG hơn là bị phân tâm ở châu Âu.
Phát biểu trên báo chí Italia, ông Zamparini nói: “Tôi hy vọng West Ham knock-out Palermo khỏi Cúp UEFA, nếu không thì Palermo sẽ thua lần nữa vào cuối tuần này (gặp Chievo).
Đội Palermo hiện nay không đủ lực lượng tranh tài cùng lúc trên hai mặt trận khác nhau. Thực tình mà nói, tôi không quan tâm nhiều đến Cúp UEFA. Tôi ưa thích Palermo thành công ở Serie A hơn. Chính sách xoay vòng cầu thủ chỉ thích hợp với những CLB có nhiều khát vọng thành công trên đấu trường châu Âu nhưng Palermo không thuộc trường hợp này.
Cảm giác ở vị trí đầu bảng Serie A thật tuyệt vời nhưng thật khủng khiếp khi té ngã, nhất là thất bại trong tay một đối thủ không mạnh như Empoli”.
Trong khi Chủ tịch Palermo cầu mong đội bóng của ông thất bại thì HLV Alan Pardew hy vọng hai ngôi sao Argentina Carlos Tevez và Javier Mascherano giúp West Ham thực hiện giấc mơ châu Âu, cho dù cả hai vẫn chưa quen với “cuộc sống” ở Premier League. Tiền vệ Mascherano cho biết: “Mọi chuyện không diễn ra thuận lợi cho Tevez và tôi, nhưng chúng tôi không thất vọng vì West Ham có đội hình giỏi để có thể vươn cao hơn trên bảng xếp hạng.
Cuộc chiến ở Cúp UEFA vẫn chưa ngã ngũ. Nếu họ có thể thắng ở London, chúng tôi cũng có thể làm tương tự ở Italia. Trong một trận gần đây, West Ham không gặp may. Đội dường như không thể ghi bàn, khiến các thành viên lo lắng nhưng khi giành được chiến thắng đầu tiên thì mọi chuyện sẽ thay đổi”.
Quang Trần