Tứ kết Cúp FA

Chung quanh trận Chelsea – Newcastle 1-0: Chỉ một bàn là đủ

Chiến thắng 1-0 của Chelsea trong cuộc tiếp đón Newcastle United có lẽ chưa đủ sức thuyết phục. Nhưng bàn thắng duy nhất của thủ quân John Terry vẫn đủ để đưa Chelsea vào bán kết Cúp FA, nơi họ sẽ gặp West Ham, hoặc Liverpool, hoặc đội thắng của cặp đấu giữa Charlton và Middlesbrough. Hy vọng giành cú đúp lịch sử gồm chức vô địch Premier League và Cúp FA, vẫn được duy trì. Và trên cuộc hành trình ấy, biết đâu những vụ rắc rối lớn nhỏ sẽ lại xuất hiện, như mới vừa xuất hiện lần nữa tại Stamford Bridge.

Chung quanh trận Chelsea – Newcastle 1-0: Chỉ một bàn là đủ ảnh 1

Didier Drogba (trái, Chelsea) té ngã sau cú tắc của trung  vệ Scott Parker (Newcastle).

John Terry ghi bàn ở phút thứ tư. Đó là một sự khởi đầu lý tưởng. Khi đá phạt góc vào trong, Damien Duff không châm bóng bổng, thay vào đó anh ta chuyền sệt vào. Khi bóng vụt tới cũng là lúc John Terry đưa chân trái ra sút ngay. Có một chút may mắn cho John Terry trong tình huống này: Thủ thành Shay Given lẽ ra đã có thể ngăn chặn được nguy cơ thủng lưới, nhưng rốt cuộc phải bó tay vì quả bóng bị đổi hướng sau khi quệt nhẹ vào cái chân đang xoạc ra của Nolberto Solano. Hiếm khi nào Chelsea lại nắm trong tay cơ hội kết liễu trận đấu sớm như thế.

Nhưng đáng tiếc thay, bàn thắng ấy lại không phải là một cú hạ nốc ao, hoàn toàn không. Đội chủ nhà vẫn thiếu một cái gì đó để tiếp tục dấn tới, vô hiệu hóa, hạ gục luôn đối thủ. Trong tình thế Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc áp đặt sức mạnh của họ lên trận đấu, đương nhiên là Newcastle không chịu thua. Và thực tế là chính Newcastle mới có nhiều cơ hội ghi bàn trong thời gian còn lại ở hiệp một.

Thủ thành Carlo Cudicini khá vất vả khi đón đỡ một cú sút sệt của tiền vệ Lee Bowyer. Tiếp theo, Stamford Bridge cũng đã giật mình khi cú sút phạt của tiền vệ người Peru Nolberto Solano chệch cầu môn trong gang tấc. Năm phút trước khi hết hiệp một, lại một cơ hội nữa cho đội khách với pha nguy hiểm của tiền đạo Shola Ameobi.

Sau một loạt tình huống đó, mới đến cơ hội nguy hiểm của Chelsea. Sau khi hậu vệ trái Asier del Horno bị Scott Parker kéo ngã, Frank Lampard đá phạt trực tiếp. Đường bóng rất chính xác cho trung vệ Ricardo Carvalho lên tham gia tấn công ghi bàn. Nhưng Carvalho vẫn không ghi bàn, dù chỉ cách cầu môn Newcastle chừng 3 thước.

Hết hiệp một, đương nhiên là Mourinho không hề thích thú với lối chơi vô vị của các học trò. Vậy nên, họ đã khẩn trương hơn nhiều trong hiệp hai. Didier Drogba hai lần liên tiếp gây nguy hiểm cho thủ thành Shay Given. Tiếp đó, Eidur Gudjohnsen nhận một đường chuyền thoáng, kéo bóng xuống sát biên ngang, kéo cả thủ thành lẫn hậu vệ Newcastle về phía mình và tạt bóng vào trong. Joe Cole đã xuất hiện hơi trễ, nên không kịp đưa bóng vào khung thành chẳng còn ai bảo vệ. Trước tình hình hình ấy, HLV Roeder của Newcastle đã đưa hậu vệ người Australia Craig Moore vào thay Celestine Babayaro. Moore đã vô hiệu hóa Drogba trong thời gian còn lại của trận đấu.

Nhưng đó mới là một nửa yêu cầu. Ngăn chặn là một chuyện, tấn công để gỡ hòa là một chuyện khác. Newcastle vô hiệu hóa được mũi nhọn Chelsea nhưng họ cũng chẳng đe dọa được hàng phòng ngự đội chủ nhà. Và rốt cuộc, Chelsea đã thắng 1-0 như tất phải như vậy...

Và dĩ nhiên, như rất nhiều trận đấu khác, trận thắng ấy không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Một trong những người lên tiếng trước tiên là tiền đạo đội trưởng Newcastle Alan Shearer. Thất bại này kết liễu hy vọng cuối cùng của Shearer về việc giành một tấm huy chương vô địch cùng với CLB của thành phố quê hương anh. Nhưng Shearer không bực bội vì điều đó, mà tức giận về chuyện tiền vệ cánh Wright-Phillips của Chelsea đã giả vờ ngã trong pha tranh chấp với Elliot, dẫn tới việc Elliot bị truất quyền thi đấu. Và khi Shearer đến phản đối trọng tài, bênh cho Elliot, anh cũng bị phạt luôn chiếc thẻ vàng.

“Đó là một cú ngã giả vờ, sống sượng”, Shearer nói về cú ngã của Wright-Phillips, “Hoàn toàn chẳng có va chạm. Tôi đã xem lại băng ghi hình và quả là đúng như vậy”. Tương tự, HLV Roeder cũng tức tối lên tiếng: “Tôi thất vọng với chàng trai trẻ Wright-Phillips. Ông bố (dượng) Ian Wright của cậu ta sẽ chẳng hài lòng đâu”.

Còn Mourinho? Ông ta không nói chuyện với giới truyền thông. Chỉ có đội trưởng John Terry bày tỏ sự thỏa mãn khi Chelsea trở lại con đường chiến thắng sau trận thua choáng váng trên sân Fulham cuối tuần qua. “Điều quan trọng là có một sự khởi đầu thuận lợi. Chúng tôi đã làm điều đó ngay từ tiếng còi khai cuộc. Chúng tôi đã lấn át Newcastle, đặt ra nhịp điệu thi đấu cho cả trận. Mùa trước, chúng tôi thua Newcastle ở Cúp FA, nhưng cuộc gặp lại này không phải để báo thù. Điều quan trọng là chúng tôi có mặt trong lễ bốc thăm bán kết tổ chức vào thứ Sáu này và chúng tôi đã vùng lên sau một kết quả rất đáng thất vọng vào cuối tuần trước”.

HƯNG NGUYÊN tổng hợp

Tin cùng chuyên mục