CH Czech - Nay Uy 1-0 (1-0)

Chứng tỏ tầm vóc và bản lĩnh

CH Czech  đã viết trang mới cho lịch sử non trẻ của mình khi lần đầu tiên giành quyền dự vòng chung kết World Cup kể từ khi tuyên bố độc lập năm 1993. Thắng 1-0 trên sân khách, họ lặp lại tỷ số đó trên sân nhà để nắm chắc vận số của mình bất chấp sự vùng vẫy dữ dội của đội khách Na Uy.
 

Chứng tỏ tầm vóc và bản lĩnh ảnh 1
John Carew (phải, NaUy) tranh bóng với Tomas Ujfalusi và Pavel Nedved (11, C.H Czech) xuất hiện ở mọi nơi

Dù chỉ thắng với tỷ số mong manh 1-0, nhưng CH Czech đã chứng tỏ tầm vóc của mình trong việc kềm giữ thế trận và đảm bảo không cho đối thủ gây bất ngờ đến phút cuối. Đội khách Na Uy đã có cơ hội để khởi đầu giấc mơ của mình sau hai phút khi họ thực hiện một quả phạt góc đưa quả bóng chìm vào khu cấm khiến hàng phòng thủ CH Czech vất vả trong việc phá bóng lên. Nhưng sau đó, đội chủ nhà bắt đầu kiểm soát thế trận.

Đến phút 30, Vladimir Smicer suýt ghi bàn sau pha đá phạt từ 30m: Thủ thành Myhre của Na Uy đã lúng túng đẩy bóng và bản thân Smicer cũng bất ngờ trước cơ hội ngàn vàng nên đã sút ra ngoài. Phút 35, Milan Baros đột phá xuống cánh phải, anh vượt qua người đồng đội cũ ở Liverpool là John Arne Riise trước khi xẻ chéo qua hai hậu vệ, nhưng đường chuyền của anh cho Pavel Nedved đã chạm hậu vệ làm chệch hướng đến chân Tomas Rosicky, và trong thế không bị kèm, tiền vệ trụ của Dortmund đã tung cú sút chìm từ 9m ghi bàn thắng thứ 15 của anh trong 52 lần khoác áo tuyển quốc gia
 
HLV Karel Bruckner không giấu vẻ thán phục trước nỗ lực của cầu thủ chưa khỏi hẳn chấn thương mắt cá và đầu gối này: “Tôi thực sự ái mộ Rosicky khi cậu ấy chơi bất chấp những vấn đề về sức khỏe và tôn vinh cuộc trình diễn của mình bằng bàn quyết định chiến thắng”. Ông khẳng định: “Chẳng nghi ngờ gì nữa, đây là thành công lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Trận play-off này đã thực sự là địa ngục. Các cầu thủ Na Uy đã chiến đấu đến phút tận cùng và tôi phải thừa nhận là chúng tôi đã bắt đầu “héo úa” và sa sút thể lực vào cuối trận”.
 
HLV tuyển Na Uy Aage Hareide thừa nhận là họ biết mình phải chiến đấu cật lực nhưng không thể xoay chuyển tình thế: “Chúng tôi đã đối đầu với một trong những đội xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi đã nhập cuộc tốt nhưng chiến thuật của chúng tôi đã rơi vào bế tắc đến mức không thể tin nổi”
 
“Chúng tôi có một vài cơ hội tốt trong hiệp 2 nhưng Petr Cech đã một lần nữa chứng tỏ anh là một thủ thành ngoại hạng. Hai pha cứu nguy của anh đơn giản là phi thường”.

 Trong vai trò thủ quân, Pavel Nedved đã xuất hiện mọi nơi để lấp đi những khoảng trống mà đồng đội để lại trong nỗ lực ngăn cản Na Uy lồng lên dữ dội ở hiệp 2. Tiền vệ Pedersen và tiền đạo John Carew đã có cơ hội thử tài thủ thành Petr Cech với những pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng trên toàn cục, CH Czech vẫn luôn đảm bảo một thế trận an toàn để giành chiến thắng xứng đáng. 

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục