Bán kết World Cup 2010 - Uruguay - Hà Lan

Chuyên gia Trần Duy Long: “Giải quyết trong 90 phút"

* Bán kết World Cup 2010:  Uruguay - Hà Lan: Đợi chờ cơn bão lớn

* Bán kết World Cup 2010:  Uruguay - Hà Lan: Đợi chờ cơn bão lớn

Hà Lan chưa tạo sự mãn nhãn nào ở lối chơi, họ vẫn cù nhầy từ vòng bảng đến vòng knock-out và mới nhất là qua mặt Brazil đầy bất ngờ trong thế trận mà người ta cho là kỳ lạ.

4 Đó là số bàn thắng của Diego Forlan ở 2 kỳ World Cup, nhưng tất cả đều ghi vào lưới các đội bóng châu Phi. (Năm 2002, anh ghi bàn trong trận hòa Senegal 3-3). Cha của Forlan, ông Pablo cũng góp mặt trong lần Uruguay đối đầu Hà Lan ở World Cup 1974.

5. Hà Lan là đội duy nhất toàn thắng cả 5 trận trong giải, ghi 9 bàn và lọt lưới 3.

Nhưng về mặt chuyên môn, rõ ràng Hà Lan rất nguy hiểm ở những cá nhân giữa sân, nhất là bộ đôi Robben - Sneijder, những cầu thủ đủ sức tạo bước ngoặt bằng những cú sút xa hoặc phối hợp phản công bằng bóng dài.

Nhiều người nhận định Hà Lan sẽ lại đá thực dụng, nhưng tôi lại nghĩ hơi khác, tôi đoán họ sẽ đá nhanh từ đầu theo kiểu “tàu tốc hành” nhằm cố giải quyết bàn thắng càng sớm càng tốt, bởi Uruguay chắc chắn sẽ tìm cách đẩy trận đấu càng kéo dài càng có lợi cho họ.

Tôi nghĩ trận này hàng thủ Uruguay sẽ chơi chắc chắn và không có kiểu để lộ nhiều lỗ hổng cho đối phương khai thác như Brazil. Vắng Suarez càng buộc Uruguay lùi đội hình thấp để phòng thủ, trong khi Forlan sẽ rất nặng gánh.

Tôi nghĩ nếu may mắn, Uruguay sẽ kéo trận đấu sang hiệp phụ, trong khi Hà Lan sẽ cố gắng khai thác triệt để ưu thế bóng bổng và sức mạnh ở khả năng ghi bàn bằng đầu của họ. Tôi tin vào bản lĩnh của các “thợ săn” Hà Lan sẽ tận dụng những khoảnh khắc quý giá để ghi bàn…

Dự đoán: Hà Lan thắng 2-1.

NGUYỄN HOÀNG (ghi)

Vận hội của Sneijder

World Cup 2010 được xem là một mùa giải khốc liệt, nơi những siêu sao đều bị thoải loại một cách tàn nhẫn từ Cristiano Ronaldo, Kaka, Wayne Rooney đến Lionel Messi, vì thế, việc Wesley Sneijder vẫn trụ lại đến bán kết và… tỏa sáng chứng tỏ anh đỏ vận đến độ nào.

Hà Lan trên đất Nam Phi không còn là cơn lốc da cam hừng hực khí thế tấn công, nhưng đấy là một đội bóng rất biết cách kết liễu đối phương vào những thời điểm không ngờ. Nhân vật lợi hại nhất của đoàn quân da cam hiển nhiên là Sneijder.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trận thắng Slovakia ở vòng 2 đánh sập hy vọng lật ngược thế cờ của đối thủ. Hai bàn thắng vào lưới Brazil trong thế bị dẫn trước giúp Hạ Lan đánh bật ứng viên số 1 ra khỏi giải và mang Hà Lan vào bán kết.

Ở đó, Sneijder làm lu mờ hoàn toàn hoàn toàn Kaka trong hiệp 2. Với một chút may mắn, quả tạt bóng khó chịu của anh sợt đầu Felipe Melo và khuất phục thủ thành xuất sắc Julio Cesar. Lại với một chút may mắn khác, quả bóng từ cú đánh đầu ngược của Dirk Kuyt tìm đến đầu anh trong tình huống ấn định tỷ số 2-1.

“Đấy là bàn thắng đầu tiên mà tôi ghi bằng đầu. Cảm giác thật tuyệt vời. Bóng dường như tìm đến cái đầu hói của tôi và bay vào lưới”. Sneijder thừa nhận có sự may mắn khi sở hữu đến 4 bàn thắng tại giải. Và khi một nhân vật vừa tài năng lại vừa gặp may mắn, người ta bảo vận hội của anh ta đã đến. Trước Uruguay, Sneijder vẫn tiếp tục là người được HLV Van Marwijk trao nhiều hy vọng nhất. Nếu Sneijder lại tỏa sáng và mang Hà Lan vào chung kết, anh sẽ nhiều cơ hội giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Xa hơn nữa, với những cống hiến ghê gớm trong cú ăn 3 của Inter Milan, còn ai xứng đáng hơn anh cho danh hiệu “Quả bóng vàng” và “Cầu thủ hay nhất năm” của FIFA?

THANH BÌNH

Forlan - Gánh cả lịch sử trên vai

Diego Forlan thật sự đóng một vai trò quan trọng trong hành trình lịch sử vào đến bán kết World Cup của Uruguay. Chơi nhô cao như một tiền đạo chủ lực sau 2 loạt trận đầu tiên vòng bảng, Forlan nhanh chóng đặt dấu ấn với 2 bàn thắng trước Nam Phi (Uruguay thắng 3-0). Và dù HLV Oscar Tabarez sau đó xếp Forlan đá lùi hơn trong hàng tấn công với 3 mũi nhọn, bao gồm Luis Suarez và Edinson Cavani. Nhưng ở vị trí này, thậm chí anh còn phát huy tốt hơn vai trò thủ lĩnh, nhờ lối chơi nhiệt tình, thông minh, và biết cách tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng nhất.

Ở vòng 2 gặp Hàn Quốc, Forlan là người cầm bóng dạt ra cánh trái, thu hút hết hàng hậu vệ Hàn Quốc, trước khi chuyền cắt ngang mặt khung thành để Luis Suarez băng vào đệm bóng mở tỷ số. Và ở tứ kết, khi đội nhà bị Ghana dẫn trước 1-0, Forlan sút phạt tuyệt đẹp giúp Uruguay cân bằng tỷ số trong hiệp 2, trước khi may mắn vượt qua đối thủ này sau loạt sút luân lưu. Cần lưu ý thêm, cho đến thời điểm này, Forlan là cầu thủ duy nhất không phải của châu Á thực hiện quả đá phạt trực tiếp thành bàn tại World Cup, sau Keisuke Honda, Yasuhito Endo của Nhật Bản và  Park Chu Young (Hàn Quốc).

Tiền vệ Alvaro Fernandez nhận định: “Forlan có một phẩm chất thủ lĩnh. Là một tiền đạo, nhưng anh ấy rất giỏi khi xuất phát từ giữa sân lên phía trên”. Nhưng khi Luis Suarez bị treo giò, trọng trách ghi bàn và dẫn dắt thế trận trước Hà Lan dồn hết lên vai Diego Forlan. Vì vậy, thành công hay thất bại trước Hà Lan phụ thuộc vào quyết định của HLV Oscar Tabarez: Liệu ông để Forlan đá vai trò như vừa qua, hay trả anh  lại vị trí cao nhất, nơi sẽ phải đối mặt với bộ đôi trung vệ dày dạn kinh nghiệm của Hà Lan là Heitinga và Mathijsen?

Tùng Việt

° Thủ quân Diego Lugano (Uruguay): “Tôi đoán báo chí sẽ đặt Hà Lan vào “chiếu trên”. Tôi không thích lập luận đó. Đây là vòng bán kết World Cup, Hà Lan và Uruguay chơi rất khác nhau, nhưng chúng tôi  cũng đứng trên ngưỡng cửa vinh quang. Và chúng ta hãy chờ xem điều gì xảy đến trong trận đấu”.

° HLV Bert van Marwijk (Hà Lan): “Uruguay là một đội bóng mạnh và chúng tôi sẽ phải tập trung tối đa. Họ là những chiến binh, những kẻ sống sót sau cuộc chiến. Đó cũng là lý do họ vào được bán kết. Chúng tôi phải chắc chắn là không đánh giá thấp họ, nếu không thì mọi thứ sẽ sai lệch hết”.

° Hậu vệ Mauricio Victorino (Uruguay): “Hà Lan là một đội bóng vĩ đại với nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, nhưng họ cũng chơi cật lực cho đội tuyển. Họ có một HLV tìm thấy sự cân bằng giữa sức mạnh tấn công và năng lực phòng thủ chặt chẽ”.

THANH NHƯ

Tin cùng chuyên mục