Chuyện lạ khó tin

Mỗi năm, y học thế giới đều có những tiến bộ đáng kể để giúp con người thêm khỏe mạnh, sống lâu. Và trong quá trình phòng-trị bệnh đã xảy ra những chuyện lạ khó tin cũng như các nhầm lẫn khó tưởng tượng nổi. Sau đây là một vài trường hợp lạ lùng được ghi nhận.
Chuyện lạ khó tin

Mỗi năm, y học thế giới đều có những tiến bộ đáng kể để giúp con người thêm khỏe mạnh, sống lâu. Và trong quá trình phòng-trị bệnh đã xảy ra những chuyện lạ khó tin cũng như các nhầm lẫn khó tưởng tượng nổi. Sau đây là một vài trường hợp lạ lùng được ghi nhận.

  • Lời khuyên nhầm địa chỉ 

Một bệnh viện ở Finnmark (Na Uy) đã gửi thư thông báo cho bệnh nhân Ivan Andreas về kết quả kiểm tra các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục là âm tính và khuyên nên dùng bao cao su khi giao hợp. Ba mẹ của bệnh nhân vô cùng ngạc nhiên vì người nhận khuyến cáo đó – con trai họ – mới 2 tháng tuổi!

 Thật ra, Andreas đi khám mắt nhưng kết quả bị nhầm lẫn với các bệnh nhân bị bệnh xã hội. Cha của bé Andreas hóm hỉnh nhận xét: “Các thanh niên ở Finmark biết yêu và làm “chuyện đó” khá sớm, tuy nhiên mới 2 tháng tuổi thì “chuyện đó” quả là… quá sớm”. 

  •  Bị bỏng khi đang… đẻ 

 Người ta thường bị bỏng khi nấu nướng, lúc hỏa hoạn hoặc bị tai nạn giao thông nhưng trên thế giới đã từng xảy ra một ca bỏng khi đang… đẻ. Tại Bệnh viện Waitakere ở Aukland thuộc New Zealand, ngọn lửa bốc lên khi thai phụ đang nằm trên bàn mổ với thai nhi còn trong bụng. Nhân viên y tế cứu chữa kịp thời nhưng người mẹ đang được gây tê tủy sống đã bị bỏng nửa người dưới, rất may đứa bé chào đời bình yên. Theo các nhân viên điều tra thì có thể dung dịch cồn dùng sát trùng vùng bụng kết hợp với dụng cụ rạch da và cầm máu là thủ phạm gây nên hỏa hoạn. Từ đó, Bệnh viện Aukland đã chuyển qua dùng dung dịch sát trùng không chứa cồn để phòng hỏa hoạn. 

  • Tình không… khoảng cách
Chuyện lạ khó tin ảnh 1
Cặp uyên ương Kenny và Sarah.

 Sau lễ cưới tại nhà thờ, đêm tân hôn, họ tay trong tay đi dạo phố và… chỉ thế thôi, không động phòng hoa chúc cũng chẳng có tuần trăng mật vì anh chỉ có nửa thân mình… Đó là đám cưới của Kenny và Sarah.
 Kenny Easterday sinh ra tại Pittsburg (Pennsylvania - Mỹ) với một nửa cột sống. Khi anh được 6 tháng tuổi, hai chân bị dị tật bẩm sinh nên phải cắt bỏ. Từ đó đến nay, anh khước từ việc dùng các bộ phận giả mà thích đi dạo trên đôi tay hoặc trên ván trượt. Năm 1987, Kenny trở thành ngôi sao điện ảnh khi thể hiện chính mình trong phim tài liệu Canada The Kid Brother và một vai quan trọng trong phim Johnny Eck.

 Rồi Kenny yêu. Nàng là Sarah, một cô gái bình thường như bao nhiêu cô gái khác. Vượt lên mọi khó khăn, họ đã đến với nhau trong một lễ cưới tổ chức tại nhà thờ Pennsylvania. Tuy chú rể không có các bộ phận từ lá lách trở xuống nhưng cô dâu tuyên bố rằng anh vẫn “lôi cuốn vô cùng”. 

  • Bỏ quên khăn mổ trong ngực bệnh nhân 
Chuyện lạ khó tin ảnh 2
Chiếc khăn mổ bị bỏ quên 7 năm trong ngực bà Valle.

Bonnie Valle qua đời với một bí mật mà bà không hề hay biết. Từ sau năm 1995, Valle thường than phiền về một cảm giác khó chịu trong lồng ngực sau khi trải qua một ca phẫu thuật phổi để điều trị khí thủng phổi, hậu quả của việc hút mỗi ngày 2 gói thuốc từ năm 15 tuổi. Khi Valle qua đời vào năm 2002, bà đã hiến xác cho Trường Đại học Y khoa Ohio (Mỹ) với ước muốn giúp các bác sĩ phát triển phương pháp điều trị tốt nhất cho căn bệnh đã giết chết bà từ từ.
 
Khoảng hơn một năm sau khi bà Valle qua đời, khoa Cơ thể học cần sử dụng sự hiến dâng đó và tiến hành mổ lồng ngực của bà. Và nguyên nhân gây nên sự khó chịu trong lồng ngực của bà được khám phá: một chiếc khăn mổ xanh dài 67cm bị bỏ quên trong đó. Gia đình bà Valle đã đệ đơn khởi kiện bác sĩ phẫu thuật phổi.  

  • Ca sĩ rock “người vượn” 
Chuyện lạ khó tin ảnh 3

Ca sĩ Yu Zhenghuan.

Yu Zhenghuan là ca sĩ rock có biệt danh “Người vượn” vì cơ thể anh bị lông phủ kín 96% do bệnh atavism. Lông mọc đầy trong mũi, tai thậm chí cả trong nướu răng của anh. Vượt qua nhiều khó khăn, kể cả thất bại trong phẫu thuật, Yu đến với sân khấu như là một ngôi sao nhạc rock và được sự đón chào của nhiều fans. Anh hy vọng nỗ lực phấn đấu của mình sẽ mang lại niềm tin cho những người dị dạng như anh.

  •  20 năm sống cùng HIV 
Chuyện lạ khó tin ảnh 4

Rebekka Amstrong (giữa).

Nàng bị nhiễm HIV từ năm 19 tuổi (1986), phát hiện HIV dương tính năm 22 tuổi (1989), chuyển qua AIDS năm 28 tuổi (1995). Trong suốt thời gian bị bệnh, các phương thức điều trị gây ra nhiều phản ứng phụ như tiêu chảy nặng, nôn ói, ra mồ hôi trộm, nhức đầu, nóng sốt, đau nhức cơ thể, rụng tóc và thương tổn thần kinh. Do dùng nhiều thuốc và cơ chế miễn nhiễm suy giảm, nàng phải chịu tiếp thêm căn bệnh nhiễm trùng não nặng, thương tổn tuyến tụy, viêm màng não cùng các bệnh nhiễm khuẩn đường ruột. Có lúc, trong 4 ngày nàng đã phải rút nước tủy sống 7 lần và mỗi khi đi bệnh viện nàng đều nghĩ rằng có lẽ hôm nay không còn có thể về nhà được. Đầu năm 1995, nàng tự sát bằng cách uống hết thuốc trị HIV cùng với một bình rượu tequila rồi lái xe tông thẳng vào tường. Kết quả, nàng hôn mê 3 ngày. Được cứu sống, nàng thay đổi suy nghĩ, hiến dâng quãng đời còn lại cho sự nghiệp giáo dục giới tính an toàn và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS trên thế giới. Giờ đây nàng được ca tụng là nhà vô địch chống HIV. Tên nàng là Rebekka Amstrong. Nàng đã chung sống với HIV được gần 20 năm. 

  • Nam vận động viên mang thai 
Chuyện lạ khó tin ảnh 5
Vận động viên Kostas Kederis.

 Trước khi khai mạc Thế vận hội Athen 2004, 2 VĐV nam hàng đầu của nước chủ nhà là Kostas Kederis và Ekaterini Thanou bị nghi dùng thuốc kích thích đã phải lấy máu để kiểm tra doping. Kết quả, không ai bị doping nhưng một tin đưa ra đã gây sốc cho mọi người: nam VĐV Kederis đang mang bầu 4 tháng. Đại diện Ban kỷ luật Olympic đã xin lỗi Kederis vì nghi ngờ doping đồng thời gởi lời chúc mừng đến “thiên thần bé nhỏ” trong bụng của chàng. Kederis dự tính đặït tên con là Dianabol. Từ kết quả giải oan, Ủy ban Olympic đã cho anh được tiếp tục thi đấu nhưng lại gặp trở ngại mới: để Kederis thi với danh nghĩa nam VĐV hay nữ VĐV? Để khỏi gây khó khăn cho ban tổ chức, Kederis rút lui khỏi danh sách thi đấu. 

  • Chết vì bị ghép nhầm tim, phổi  
    Chuyện lạ khó tin ảnh 6
    Jesica khi sinh nhật 17 tuổi.

Ngày 22-2-2003, Jesica Santillan, một thiếu nữ Mexico 17 tuổi, đã qua đời vì nhầm lẫn tai hại của các bác sĩ Mỹ sau một ca phẫu thuật ghép tim, phổi được mô tả là… thành công. Nguyên nhân là cô bị ghép nhầm tim, phổi của một người thuộc nhóm máu A trong khi máu của cô lại thuộc nhóm O, do đó tạo nên phản ứng thải hồi.

THÊ NGỌC (Tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục