Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đang truy bắt đối tượng còn lại trong vụ giả danh bộ đội để cướp tài sản. Trước đó, vào lúc 19g, 5 đối tượng (đều ngụ tại Uông Bí) đi trên xe taxi đến nhà chị Phạm Thị Hiệp (43 tuổi, ở phường Bãi Cháy), tự xưng là bạn cùng đơn vị với anh Thuấn (chồng chị Hiệp, thuộc Quân khu 3 đóng tại Vân Đồn).
Sau đó, 3 tên xuống xe vào nhà, bất ngờ dùng băng kéo dán miệng chị Hiệp, lấy dây bàn ủi trói con gái chị là cháu Đỗ Phương Anh (9 tuổi), yêu cầu chị Hiệp mở két cho chúng lấy tiền. Lợi dụng lúc các đối tượng sơ hở, cháu Anh chạy thoát được ra ngoài tri hô. Người dân trong khu vực và công an đã bắt giữ được 4 đối tượng. (K.X.)
Giành gái “đánh nhau”
Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang thụ lý vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại khu nhà trọ trên đường An Dương Vương (phường An Lạc). Vào lúc 17g, Đặng Quốc Hào (18 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) đang ngồi chơi trước cửa nhà trọ thì bị Lý Minh Toàn (22 tuổi, quê Sóc Trăng), Lê Khắc Sinh (18 tuổi, quê Cần Thơ, đều tạm trú quận 8) cùng 7 đối tượng dùng ống tuýp sắt hành hung.
Hào chạy vào phòng trọ lấy dao Thái Lan đâm vào ngực phải của Toàn và sườn trái của Sinh. Số thanh niên đi cùng Toàn và Sinh giật được dao đã cắt gân tay phải của Hào. Điều tra bước đầu được biết nguyên nhân do hai nhóm thanh niên mâu thuẫn trong việc giành gái tại một quán cà phê ở quận 8. (K.X.)
Đánh nhầm!
Hôm qua, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hữu Dịu (23 tuổi, tạm trú tại khu nhà trọ phường 9, Gò Vấp) về hành vi đánh người trọng thương. Trước đó, vào lúc 20g30, Dịu và Lê Bá Dòng (31 tuổi, ở cùng phòng trọ) đi nhậu về nói chuyện lớn tiếng.
Anh Nguyễn Hữu Tâm (38 tuổi, trọ ở phòng kế bên) bước sang nhắc nhở và đánh Dịu một cái trúng vào mắt phải. Thấy vậy, Dòng chạy ra can. Dịu chạy vào phòng lấy cây gỗ trở ra đánh anh Tâm nhưng lại trúng vào đầu của Dòng làm nứt sọ, lún vùng đỉnh chẩm, hiện vẫn cấp cứu tại bệnh viện. (V.T.)
Đánh người chỉ vì… bị nghi!
Hôm qua, Công an phường 25, quận Bình Thạnh đã bắt giữ tên Lê Hoàng Do (20 tuổi), tạm trú tại nhà trọ số 124/9F Ung Văn Khiêm, phường 25. Trước đó, anh Nguyễn Văn Đông (26 tuổi, ở cùng dãy trọ) có nghi Do phá xe máy của mình. Đôi bên lời qua tiếng lại, tên Do lập tức lấy thanh sắt đập vào đầu anh Đông khiến anh bị chấn thương sọ não, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc đã chuyển lên Công an quận Bình Thạnh giải quyết. (V.T.)
Chỉ vì nghiện… net
Hơn 21g, em Đoàn Tiến Đức (16 tuổi) trú phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai đi xe đạp trị giá hơn 1 triệu đồng đến trước cửa nhà số 148 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt thì bị 2 thanh niên đe dọa lấy xe đạp. Hai tên vừa quay đi thì bị Công an phường Phương Liệt tuần tra bắt quả tang. Kẻ chủ mưu là Phạm Đức Minh (17 tuổi, quận Hai Bà Trưng) khai nhận, do thiếu tiền chơi Internet nên đã rủ bạn cướp xe đạp của các em học sinh. (Tr. K.)
Chạy không thoát
Giữa trưa, chuẩn bị đóng cửa tiệm đi ăn cơm thì nhân viên cửa hàng điện thoại số 308 Bà Triệu (Hà Nội) thấy 1 thanh niên vào mua hàng. Người này yêu cầu nhân viên cho xem điện thoại Nokia 8600, trị giá hơn 12 triệu đồng.
Vừa cầm điện thoại săm soi, anh này bỗng quay lưng vù chạy. Nghe tiếng tri hô, quần chúng và Công an phường Lê Đại Hành phối hợp bắt gọn đối tượng Phạm Đức Hiệp (22 tuổi), giao công an xử lý. (Tr.K.)