Cướp ngày

(V.D.)

Hồi 9g30 sáng hôm qua, chị Nguyễn Thị Mừng (21 tuổi, ở Bắc Ninh), là công nhân Khu công nghiệp Quế Võ, điều khiển xe máy trên quốc lộ 18, bất ngờ bị 3 tên thanh niên khỏe như vâm đi trên một xe máy chặn đường. Thân gái một mình, Mừng đành thúc thủ để mặc cho bọn cướp ngày lấy xe máy và tất cả tiền bạc, tài sản. Công an huyện Quế Võ đang điều tra. (V.D.)

Cá độ VIP

Hôm qua, Công an TP. Cần Thơ đã khám phá một tổ chức cá độ bóng đá chuyên nghiệp lớn, bắt 5 đối tượng cầm đầu và thu giữ hơn 70 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, qua khai thác nhanh, công an còn thu giữ được 23 phơi cá độ ghi rõ số tiền các “kèo” đánh bạc giá trị gần cả tỷ đồng, 3 ĐTDĐ, 1 máy tính và 2 thẻ ATM. Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. (V.D.)

Cướp bằng ớt

Vì cảnh nhà khó khăn, nên mãi lúc 0g, anh Nguyễn Ngọc Minh (40 tuổi, ở Bình Phước) hành nghề xe ôm vẫn ngồi đón đợi khách tại ngã ba Sao Bọng, xã Bù Đăng. Đúng lúc ấy, có hai thanh niên tới thuê thuê Minh chở đến xã Phước Bình (huyện Phước Long). Trên đường đi tới khúc lộ cua gắt, Minh chạy xe chậm lại thì bị 1 tên khách dùng ớt bột xoa vào mặt, khiến anh phải ngã té xuống đường. Hai đối tượng tiếp tục dùng dao nhọn đâm như mưa, khiến anh Minh bỏ chạy để chúng lấy phương tiện tẩu thoát. (Tr.K.)

Lại bắt ổ đề

Hôm qua, Công an TP. Yên Bái đã bắt quả tang Nguyễn Đình Bình (54 tuổi, ngụ phường Hồng Hà) và Nguyễn Thị Trâm Oanh (38 tuổi) đang hoạt động cờ bạc dưới hình thức lô đề, thu giữ hơn 13 triệu đồng tiền tang vật. Khám nhà hai đối tượng trên, công an thu giữ thêm nhiều bảng đề, cáp đề, giấy tờ sổ sách có liên quan và 17 triệu đồng tiền mặt. (Tr.K.)

Tàu chìm chết 3 người

Buổi tối, tàu hàng của ông Trần Văn Thiềng (42 tuổi, quê Ninh Bình) chở khoảng 260 tấn cát vàng tới neo đậu tại bến sông Trà Lý, đoạn thuộc địa phận phường Trần Lãm (TP. Thái Bình) để xuống hàng. Bất ngờ lúc 0g15, tàu cát của ông Thiềng từ từ chìm xuống lòng sông, lấy đi mạng sống của 2 cô con gái ông là Trần Thị Hằng (20 tuổi), Trần Thị Nhung (18 tuổi) và thuyền viên Trần Văn Long (19 tuổi). Nguyên nhân vụ chìm tàu trên đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. (A.K.)

Say mất khôn

Ở tuổi 55, ông Lê Thanh Dục, trú tại bản Tằm Hai, xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) hễ uống rượu say là kiếm chuyện, không coi ai bằng mình. Mới đây, trong cơn say túy lúy, Dục đã vô cớ nổi nóng, dùng dao chém con trai mình là Lê Văn Minh (30 tuổi) khiến anh Minh chết trên đường đi cấp cứu. Người cha giết con trên đã bị bắt. (A.K.)

Coi chừng đất trống

Mới quen được một cô bạn gái dễ thương, đêm qua, anh Nguyễn Nam Giang (22 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) đã rủ cô này đi chơi, chở cô tới bãi đất trống cuối đường số 20, thuộc phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP.HCM) để tâm sự tới gần nửa đêm. Trời khuya vắng người, bất chợt có 4 đối tượng đi trên 1 xe máy ập tới, dùng tuýp sắt nhảy vào đánh Giang gãy tay và chấn thương đầu, để cướp đi chiếc xe máy, 2 ĐTDĐ và 200 ngàn đồng. Giang đang được cấp cứu tại bệnh viện. Hiện công an đang điều tra truy tìm thủ phạm. (N.K.)

Tin cùng chuyên mục