Phá án sau 12 giờ

Hôm qua, Phòng CSĐT Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng công an các tỉnh Hòa Bình, Quảng Ninh khám phá nhanh vụ giết người. Công an đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng: Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi), Bành Quốc Thủy (20 tuổi), cùng trú phường Chăm Mát, TP. Hòa Bình; Nguyễn Quang Thành (17 tuổi), ngụ thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Vũ Ngọc Anh (18 tuổi), Nguyễn Duy Nam (18 tuổi) và Hoàng Sỹ Trung (21 tuổi), cả ba đều trú tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, do có mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở nhà trọ của bà Nguyễn Thị Chinh thuộc tổ 27, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn đã rủ 5 đồng bọn trên mang dao đến nhà trọ trả thù. Sau cuộc “tập kích” bất ngờ, anh Ngô Văn Thân bị đâm 2 nhát vào ngực và trán, chết tại bệnh viện; Ngô Xuân Giỏi và Mai Văn Định bị thương nặng. Như vậy, chỉ trong vòng 12 tiếng, lực lượng công an đã phá án và truy bắt được thủ phạm. (A.K.)

Ghen mất khôn

Từ lâu, Lê Văn Thiện (26 tuổi, quê Cà Mau) đã nghi bạn tên Hà Hữu Hiền (25 tuổi, ở Tây Ninh) có quan hệ tình cảm với vợ mình là Lê Thị Hồng Xuyến (22 tuổi). Để kiểm chứng, Thiện đã tổ chức dắt vợ đi uống cà phê cùng Hiền tại một quán nước trên đường Tạ Uyên, phường 4 (quận 11, TP. HCM) và xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau kịch liệt. Do ghen mất khôn, Thiện đã dùng dao đuổi đâm Hiền tới chết. Công an đã bắt hung thủ. (N.K.)

Bắt tên trộm “ngàn đô”

Hôm qua, Công an Hà Nội kiểm tra hành chính phát hiện tên Nguyễn Thành Bình (28 tuổi, trú quận Ba Đình) mang trong người 2 lưỡi đục, 1 chùm khóa vạn năng, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bình từng có 3 tiền án, 1 tiền sự, qua đấu tranh, Bình khai nhận từ tháng 8 đến nay, y đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm tài sản của người nước ngoài trên địa bàn phường Quảng An, với tổng “doanh thu” lên đến hơn 30.000 USD. Công an đang truy xét để tăng thêm thành tích… tù cho Bình. (A.K.)

Đụng đâu đánh đó

Giữa đêm hôm qua, tại tổ 1, khu dân cư Sồi, phường Nhân Chính, có 4 đối tượng mâu thuẫn cãi vã và đánh nhau. Được tin báo, tổ tuần tra Công an phường Nhân Chính đến giải quyết thì 4 đối tượng này quay lại dùng dao chống trả quyết liệt. Lực lượng Cảnh sát 113 đã lập tức có mặt, vây bắt 4 đối tượng dám… giỡn mặt công an này, gồm: Đặng Viết Nghĩa (24 tuổi), Bùi Bá Trọng (15 tuổi) cùng ngụ Hà Nội; Nguyễn Bá Phấn (26 tuổi) quê Hà Tây và Đặng Viết Cường (26 tuổi) trú Hải Phòng. Công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý 4 tên siêu quậy trên. (N.P.)

Yêu mù quáng

Cùng sinh ra ở Thừa Thiên-Huế, Đường Văn Hòa (22 tuổi) và Đặng Thị Trang (17 tuổi) tới tạm trú ở quận 8 (TP.HCM) và “phải lòng” nhau bằng tình cảm thật thơ mộng, trong sáng. Thế mà đêm hôm kia, do một mâu thuẫn tình cảm dẫn tới… mù quáng, Hòa đã tìm gặp, rồi dùng dao chém vào đầu Trang gây thương tích nặng. Hôm qua, công an đã bắt kẻ thủ ác trên. (V.D.)

Rủ phải… tử thần

Nguyễn Xuân Tú (34 tuổi, ở Bình Phước) từ trước đã có mâu thuẫn trong sinh hoạt với Minh Quốc Trị (cùng tuổi, người địa phương), nên tối hôm qua, đã mời Trị đi uống cà phê để hòa giải. Không ngờ, ngồi cùng nhau chưa ấm chỗ, hai bên đã lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Trong cuộc “thư hùng”, Trị đã dùng dao đâm 2 nhát vào người Tú, khiến anh chết tại bệnh viện. Công an thị xã Đồng Xoài đang tạm giữ Trị để điều tra. (N.K.)

Hài nhi bị giết

Sáng hôm qua, gia đình anh Bùi Văn Đào (27 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) nhốn nháo sau khi phát hiện con gái anh, tên Bùi Thị Lựu (1 tháng tuổi) bị mất tích. Mọi người tổ chức tìm kiếm, phát hiện hài nhi Lựu nằm chết đuối tại kênh đào, cách nhà khoảng 20m. Công an huyện Hồng Ngự đang truy tìm thủ phạm sát hại hài nhi trên. (V.D.)

Tin cùng chuyên mục