Sẽ không ít người hâm mộ CLB bóng đá TP.HCM vẫn còn luyến tiếc cho thất bại đầu tiên của đội bóng này ở ngay trận ra quân nếu như chứng kiến toàn bộ diễn biến trận đấu của họ trước đội chủ nhà Tây Ninh.

Tiền vệ Nguyễn Hữu Hùng (2, CLB TPHCM) trong trận gặp đội Tây Ninh.
Bên lề... |
Thưởng nóng |
Trẻ trung đầy nhiệt huyết và được dẫn dắt bởi một HLV lão luyện Phạm Huỳnh Tam Lang, đội CLB bóng đá TP.HCM khởi đầu trận đấu trước đối thủ kinh nghiệm hơn với sự tự tin, họ không hề nao núng dù phải thi đấu trên sân khách, đặc biệt là trước lượng khán giả khá hùng hậu của đội nhà và tưởng chừng như đã có thể giành trận thắng đầu tiên nếu như may mắn và chính xác hơn trong các pha dứt điểm.
Vâng, có thể nói là sự may mắn đã không đứng về các cầu thủ trẻ của CLB bóng đá TP.HCM bởi với lối chơi phối hợp nhỏ, ít chạm, họ mới chính là đội làm chủ thế trận trước khi khóa chặt các đường bóng tấn công biên tạt vào giữa vòng cấm địa của Tây Ninh. Chính sự đơn điệu và chiến thuật tấn công quá quen thuộc này đã khiến Tây Ninh suýt trả giá nếu như những chân sút Văn Khải (18), Thanh Sơn (23) và tiền vệ Hữu Hùng (2) của CLB bóng đá TP.HCM nắn nót hơn thì có lẽ họ đã có thể giúp đội nhà có được một kết quả khả quan hơn.
Tất nhiên, CLB bóng đá TP.HCM chưa có được một kết quả như mong đợi ở trận ra quân và sự thất vọng cũng thể hiện rõ trên từng khuôn mặt các cầu thủ sau một trận đấu phải trải qua dưới tiết trời khác nhau vì cái nắng oi bức của hiệp một và một trận mưa tầm tã của hiệp hai. Nhưng vượt trên mọi khó khăn đó đôi bên đều thi đấu tích cực và chính sự cống hiến của họ đã giúp người xem có được một trận đấu hay đẹp. Đó có thể xem là một thành công ở ngày ra quân của cả hai để hướng đến mục tiêu thăng hạng. Với CLB BĐ TP.HCM họ có quyền hy vọng vào một viễn cảnh tươi sáng hơn đằng sau sự tiếc nuối.
Tóm lại, tiếc và kém may mắn có lẽ là những gì còn đọng lại sau trận cầu ra quân, nhưng nó sẽ nhanh chóng được các học trò ông Tam Lang rút kinh nghiệm và nếu như tiếp tục thi đấu với tinh thần và sự tự tin trong các trận đấu còn lại, CLB bóng đá TP.HCM sẽ sớm thành công.
Ngọc Quang