
Suốt 25 năm qua, Inter chưa bao giờ thắng trọn AC Milan trong một mùa bóng nhưng năm nay, với phong độ xuất sắc ở Serie A cũng như AC Milan không còn dữ dằn như trước, nhất là hàng phòng ngự, Nerazzurri (biệt danh của Inter) đã tìm lại được cảm giác thắng cú đúp.
Lần này, cuộc so tài giữa Inter - AC Milan có ý nghĩa đặc biệt hơn: Sự xuất hiện của Ronaldo - thần tượng một thời của các CĐV Inter, trong màu áo của Rossoneri (biệt danh của Milan). Trong hơn 5 phút đầu, Inter thi đấu lấn lướt hơn nhưng nhờ đẩy mạnh các đợt tấn công ở hành lang phải, nơi Oddo hoạt động, Milan dần lấy lại thế trận. Phút 15, cú sút phạt từ 18m của Pirlo đi chệch cột dọc như là lời cảnh báo chủ nhà.
Phút 17, Maxwell vào thay Grosso bị chấn thương nhưng nhờ đó, các đợt lên bóng bên hành lang trái của Inter tỏ ra sắc sảo hơn. Phút 21, tận dụng pha phá bóng bất cẩn của Jankulovski, Crespo sửa bóng vào góc xa nhưng đáng tiếc, bóng chệch cột dọc trong gang tấc. 10 phút sau, quả đánh đầu của Crespo sau đường chuyền của Burdiso lại chệch mục tiêu. Phút 36, Figo đột phá bên cánh trái trước lúc sút vào góc xa và một lần nữa, thần may mắn lại mỉm cười với Milan khi bóng đi liếm cột dọc.
Những pha uy hiếp khung thành của Dida khiến các CĐV Milan như ngồi trên lửa và có vẻ bàn thắng đến với Inter chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, ở phút 40, từ pha phản công nhanh, Ronaldo hãm bóng khéo léo trước lúc tung cú sút chân trái, bóng bay vào góc xa, mở tỷ số cho Milan. Bàn thắng này một lần nữa đã chứng tỏ đẳng cấp thế giới của “Người ngoài hành tinh” và 1-0 cũng là kết quả của hiệp 1.
Ở đầu hiệp 2, Inter đẩy cao tốc độ và những pha tranh chấp quyết liệt, khiến Milan chống đỡ vất vả. Phút 50, chỉ nhờ Dida kịp khép góc đẩy cú sút căng từ 10m của Ibrahimovic, Milan mới tránh được bàn thua. AC Milan cũng nhanh chóng đáp trả với pha mở bóng sang phải khôn ngoan của Ronaldo cho Gattuuso sút vào góc xa, bóng đi sạt cột dọc. Phút 56, HLV Mancini quyết định thay Crespo bằng Julio Cruz và sự điều chỉnh này đã đem lại kết quả tức thời: Từ quả tạt sệt bên phải của Ibrahimovic, thủ môn Dida để bóng ói ra và ngay ở lần chạm bóng đầu tiên, Cruz đã làm tung lưới đối phương (1-1).
Bàn gỡ này giúp Inter thi đấu hưng phấn hơn hẳn và các pha phối hợp của họ nhịp nhàng hơn, khiến các cầu thủ Milan như chạy theo cái bóng. Tuy bị ép sân, HLV Ancelotti vẫn quyết định thay Seedorf bằng tiền đạo Gilardino (70’), chuyển sang đội hình 4-4-2 nhằm đẩy mạnh tấn công. Nhưng chỉ 5 phút sau, tận dụng sai lầm của Jankulovski, Julio Cruz đoạt được bóng, nhả lại cho Ibrahimovic sút từ hơn 10m, nâng tỷ số 2-1.
Đây không phải lần đầu hàng phòng ngự Milan phạm sai sót và trước đối thủ có nhiều mũi nhọn sắc bén như Inter, việc họ phải trả một giá đắt như vậy là không có gì lạ. 2-1 cũng là kết quả chung cuộc và một lần nữa, Inter đã chứng tỏ “Ai là ông chủ của Serie A và thành phố Milan hiện nay”. Sau trận đấu, Chủ tịch Inter Massimo Moratti phấn khởi nói: “Chiến thắng trong trận derby hôm nay là một kiệt tác của Inter. Bàn thắng của Ronaldo ư? Tôi nghĩ tất cả CĐV đều yêu mến cách anh ấy ghi bàn thắng như vậy”.
Với chiến thắng này, Inter củng cố thêm vị thế số 1 nhưng rõ ràng, thất bại khiến AC Milan trong cuộc tranh chấp chiếc vé dự Champions League. Quả thật, bởi cùng lúc đó, với trận thắng Reggina 3-2, Lazio giữ vững vị trí hạng 4, hơn Milan 3 điểm. Ngay cả Empoli cũng vượt qua AC Milan (hơn 1 điểm) trên bảng xếp hạng.
Ngọc Quân