Sau khi thắng Hong Kong 2-0 và thắng Bắc Kinh Hyundai 3-0, Manchester United đã gặp thất bại đầu tiên trong chuyến du đấu ở châu Á hôm 28-7: Họ thua 1-2 trước Kashima Antlers, đội đang dẫn đầu J-League. Trái lại, đây là trận thắng đáng chú ý thứ hai của một CLB Nhật Bản sau trận Tokyo Verdy – Real Madrid 3-0 hôm 25-7.

Kashima mở tỷ số chỉ sau 5 phút thi đấu nhờ công tuyển thủ Nhật Bản Masashi Motoyama. Anh đã đón được cú lốp bóng của đồng đội và tung cú sút chân trái cực mạnh. Chỉ hai phút sau, Ryan Giggs đã gỡ hòa cho Manchester United từ quả tạt bóng của Cristiano Ronaldo.
Đến phút thứ 24, Motoyama ấn định chiến thắng 2-1 cho Antlers từ đường chuyền của Mitsuo Ogasawara. Đây cũng là một pha ghi bàn bằng cú sút chân trái.
Trong hiệp hai, nhiều lần tưởng như Manchester United sẽ tìm được bàn gỡ hòa khi kỹ thuật sút bóng và chuyền bóng của tiền đạo trẻ Rooney thường xuyên gây nguy hiểm cho khung thành Antlers. Tuy nhiên, thủ thành Hitoshi Sogahata đã đứng vững.
Sau trận đấu, HLV người Brazil Toninho Cerezo của Antlers đã phát biểu với ý đề cao chiến thắng của các học trò: “Tôi tin các CLB châu Âu đến đây thi đấu đầy quyết tâm. Không ai chối cãi được sự thật là Kashima Antlers đã đánh bại Manchester United, một đối thủ có truyền thống và lịch sử đầy ấn tượng”.
Trong khi đó, HLV phó Carlos Queiroz của Manchester United viện cớ là sự mệt mỏi: “Đội bóng chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Có lẽ chúng tôi hơi mỏi mệt do chuyến đi. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chúng tôi sẽ hồi phục…”.
- FC Tokyo – Bayern Munich 0-4
Với bàn thắng của Roy Makaay, Lucio, Paolo Guerro và Hasan Salihamidzic, nhà vô địch Đức đã thắng đậm trận đầu tiên trong chuyến du đấu 2 trận ở Nhật Bản.
Thủ môn Oliver Kahn không thi đấu do chấn thương lưng nhưng Bayern Munich hầu như chẳng gặp bất cứ sự đe dọa nào. Tiền vệ Michael Ballack là một mối đe dọa thường trực và có nhiều cơ hội ghi bàn.
Sau trận đấu, HLV Magath cho biết: “Tôi rất hài lòng với cuộc trình diễn của các cầu thủ. FA Tokyo rất nhanh nhẹn, nhưng tôi cảm thấy Bayern không gặp phải bất cứ sự đe dọa nào”. Sắp tới, Bayern Munich sẽ gặp Jubilo Iwata vào thứ Bảy này.
Phương Lan (tổng hợp)