Armstrong lại đua ?

Trên một địa chỉ mạng, cựu cua-rơ xe đạp Mỹ Lance Armstrong viết: “...Đây là cuộc đua Tour de France mới của tôi, nhưng tôi không thể làm điều đó một mình…”. Phải chăng nhà vô địch Tour de France 7 lần liên tiếp (từ 1999-2005) lại muốn có chiếc áo Vàng thứ 8 ở cuộc đua gian khó nhất thế giới này? Armstrong đã kết thúc sự nghiệp thể thao hồi hai năm trước kia mà?
Thật ra, Armstrong đang vận động người Mỹ tham gia cuộc phòng chống ung thư của anh, và chống lại mọi ý định Chính phủ giảm chi cho các mục tiêu chống ung thư. Từng thoát chết nhờ ca giải phẫu ung thư tinh hoàn năm 1998, Armstrong viết: “Đã đến lúc toàn dân tộc Mỹ đứng lên chống lại căn bệnh này. Tôi sẽ đấu tranh để ung thư là sự quan tâm hàng đầu của đất nước”.
Armstrong cũng gợi nhắc sự kiện khủng bố tấn công Mỹ ngày 11-9-2001: “Cứ mỗi phút trong năm 2006 có hai người Mỹ được phát hiện ung thư và một người qua đời. Nó giống như làm sống lại nỗi kinh hoàng 11-9 cứ mỗi ngày trong cả năm”. Hẳn những fan hâm mộ Armstrong như cô gái này sẽ lắng nghe “lời hiệu triệu” của anh.
Quân tử nhất ngôn
Đã có thông tin rằng dù tuyên bố kết thúc sự nghiệp hồi cuối năm 2006, kình ngư bơi lội Ian Thorpe (Australia) sẽ trở lại đường bơi xanh. Đó là thông tin từ cựu HLV trưởng đội tuyển bơi Australia Bill Sweetenham vốn cho rằng “Tôi sẽ ngạc nhiên nếu sự trở lại ấy không xảy ra”. Nhưng ông bầu Dave Flaskas của Thorpe bảo anh đã nói là làm, tức là không có chuyện thi đấu trở lại dù mới 24 tuổi. Thorpe từng nói anh còn nhiều việc phải làm, kể cả chuyện lập gia đình (trong ảnh chỉ là một fan nữ của Thorpe) vì bơi lội không phải là tất cả đối với anh. Các quan chức bơi lội Australia cũng nói không hề có khả năng anh trở lại thi đấu ở Olympic mùa hè Bắc Kinh 2008. Vì Thorpe (từng đoạt 5 Huy chương Vàng Olympic) sẽ phải chịu kiểm tra chống doping trong 9 tháng - theo quy định của Liên đoàn bơi lội quốc tế - trước khi trở lại thi đấu, điều đó có nghĩa anh sẽ không có nhiều thời gian chuẩn bị cho vòng loại Olympic vốn sẽ tổ chức trong tháng 3-2008.
Hiện đại hại... thiệt
Thủ môn Russell Hoult 34 tuổi của CLB West Brown vừa bị “bắt quả tang” cùng một người đàn ông khác truy hoan với một cô gái tóc vàng. Bạn bè nói một người bạn của Hoult thu đoạn phim trụy lạc 57 giây này bằng máy điện thoại di động thứ xịn, nhưng lại vô ý để mất nó nên đoạn phim bị phát tán tùm lum. Vợ chồng Hoult chẳng thèm cải chính thông tin từ báo lá cải The Sun. Nhưng tờ báo này nêu đây không phải lần đầu Hoult “chơi nổi”. 18 tháng trước, anh gởi ảnh khỏa thân của mình vào ĐTĐĐ của “bồ nhí” Sue O’Loughlin 36 tuổi.
Không sợ nắng, chỉ sợ ế
Nicole Sanderson là nữ VĐV bóng chuyền bãi biển nổi tiếng của Australia, nhưng mới đây cô tuyên bố sẽ kết thúc sự nghiệp quốc tế. Sanderson nói ở tuổi 30, cô cần có một tấm chồng và tháng 4 tới cô sẽ “lên xe bông” và sẽ trở thành một bà nội trợ. Trước đây, Sanderson mãi “chinh chiến” nên gác lại chuyện làm vợ, làm mẹ này một thời dài, và cũng từ sau lần tham dự Olympic mùa hè 2004, cô liên tục chịu giải phẫu chấn thương nên không muốn khoác áo nữa. Việc Sanderson chia tay khiến Australia lo ngại sẽ không có VĐV giỏi thi đấu BCBB ở Olympic mùa hè Bắc Kinh 2008. Sanderson từng đoạt Huy chương Đồng Giải vô địch BCBB thế giới 2003 và hạng tư Olympic 2004 cùng cựu đồng đội Natalie Cook (trái trong ảnh). Họ “rã đám” hồi cuối năm đó, Cook (HCV Olympic 2000) cặp với Tamsin Barnett, còn Sanderson cặp với đồng đội cũ của Barnett là Summer Lochowicz và gần đây xếp hạng nhì ở một giải nội địa. Lochowicz sẽ phải tìm đồng đội mới để kịp dự tranh vòng loại Olympic 2008.
Nhỏ bị ép to
Melissa Wu mới 14 tuổi nặng chỉ khoảng 30 kg và cao 136 cm, nhưng lại gánh một sức ép quá lớn: người Australia sớm gọi cô bé là “thần đồng” môn nhảy cầu, từ khi Wu đoạt Huy chương Bạc ở nội dung nhảy cầu 10m của Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung 2006. Nhưng tại Olympic thanh niên mới đây (cũng là cuộc tuyển VĐV vào đội tuyển nhảy cầu Australia), Wu chỉ đoạt HCĐ và thua hai nữ VĐV Trung Quốc về điểm. Wu thừa nhận cô không đạt phong độ tốt nhất, chứ trước đây luôn thắng hai VĐV này. Nhưng Australia tiếp tục hy vọng “thần đồng” sẽ chinh phục HCV ở giải vô địch bơi lội thế giới tại Australia trong tháng 3 tới. Wu nói bên cạnh việc tập luyện từ 30 đến 35 giờ/tuần, cô còn có hai “vũ khí” để cải thiện chất lượng thi đấu: chơi game Nintendo và nghe nhạc qua thiết bị iPod để vượt qua sự căng thẳng trước khi thi đấu.
Anh Thao