Lo tập luyện và thi đấu cả năm, dân thể thao chỉ được 5 - 7 ngày phép để sum họp và ăn Tết với gia đình. Vào những ngày cuối năm Ất Dậu, SGGP Thể Thao đã có dịp trò chuyện cùng một số VĐV về chuyện vui Xuân Bính Tuất 2006.
Quả bóng vàng năm 2005 Đoàn Thị Kim Chi cảm thấy thảnh thơi, nhẹ nhàng đón Tết vì mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Đến ngày 27 Tết, Chi mới về quê ở Bến Tre nhưng ngay sau khi nhận được tiền thưởng SEA Games, cô đã gởi về gia đình để tráng xi măng khoảng sân trước nhà theo ước muốn của cha mẹ từ mấy năm nay.
Cũng như mọi năm, Chi sẽ đi chúc Tết bà nội, họ hàng và thăm thầy cô, bè bạn. Cô thổ lộ: “Xa nhà suốt cả năm nên trong mấy ngày Tết, tôi thường dành nhiều thời gian hàn huyên cùng ba mẹ và anh chị. Vui nhất là những lúc đi thăm bà con, bạn bè mà nghe họ nhắc đến ngôi vô địch bóng đá nữ ở SEA Games 23 hay Quả bóng vàng”. (cười)

Trương Minh Sang (trái) tặng quà cho trường cũ sau khi thi đấu thành công tại SEA Games 23
Nhà vô địch thể hình châu Á và SEA Games 23 Phạm Văn Mách sẽ về quê ăn Tết ở Long Xuyên. Anh nói: “Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất là vinh dự rất lớn nên tôi sẽ ăn Tết vui hơn”.
Bên cạnh thời gian dành cho gia đình, Mách thích nhất là được gặp gỡ bạn bè để ôn lại những kỷ niệm khó quên thời còn cắp sách đến trường hoặc cùng nhau đi thăm thầy, cô giáo. Tuy nhiên, dù vui đến mấy cũng không được “xả láng”. Mách cho biết: “Giữa tháng 5-2006, tôi sẽ dự giải vô địch Đông Nam Á nên vẫn ăn kiêng, có vui vẻ với anh em thì chỉ “chút chút” thôi!”.
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh có vẻ không mặn mà lắm với chuyện “Tết nhứt” vì anh “chỉ thích đánh cầu”. Dù tiền thưởng khá hơn năm trước nhưng Minh cũng chẳng sắm sửa gì cho bản thân. Đêm giao thừa, Minh sẽ lên sân thượng xem bắn pháo bông rồi đi chùa xin lộc đầu năm. Mồng một, anh về quê ngoại ở Long An. Mồng hai có thể đi lòng vòng một chút với bạn bè hoặc ở nhà chơi điện tử. Đơn giản thế thôi vì mồng ba Minh sẽ tập luyện trở lại để chuẩn bị cho Thomas Cup diễn ra ở Ấn Độ từ ngày12 đến 19-2. Mơ ước duy nhất của anh trong năm 2006 là phấn đấu lọt vào top 50 thế giới.
Ngày mồng 4, Nguyễn Thị Thanh An sẽ ra quân dự giải Cờ Vua mừng Xuân Bính Tuất của tỉnh Đồng Tháp. Nằm trong danh sách thi đấu ở bảng nam nên cô phải dành thời gian luyện cờ trên mạng trong mấy ngày Tết. Cô thổ lộ: “Gia đình bên chồng tôi tốt lắm và rất thông cảm với nghề nghiệp của tôi. Mọi việc trong nhà đều do mẹ và chị chồng cáng đáng nên tuy là dâu, nhưng tôi chỉ phụ giúp chút đỉnh mà thôi”.
Vừa từ Hà Nội trở về TPHCM, nhà vô địch Thể dục dụng cụ SEA Games 23 Trương Minh Sang phấn khởi báo tin vui, mẹ anh và anh đã được nhập hộ khẩu vào TPHCM cách nay 10 ngày. Hiện nay, hộ khẩu đã nộp cho Sở TDTT để nơi này đăng ký giúp Sang mua nhà trả góp. Anh cho biết thêm: “Tôi sẽ thu xếp thời gian để ăn Tết ở 2 nơi: gia đình và cùng bè bạn ở CLB Trần Hưng Đạo vì đây là mái ấm thứ hai của tôi. Tận hưởng cái không khí yên lành của mấy ngày Tết, mồng bốn tôi sẽ trở ra Hà Nội tập trung cho những giải thi đấu trong năm 2006, nhất là Asian Games Dohar”.
Là một doanh nhân điều hành đến 3 công ty, HCV Billiards SEA Games 19 và 22 Lý Thế Vinh rất tất bật trong những ngày cuối năm. Nào là đối chiếu công nợ, khen thưởng công nhân, tiệc tùng, giao tế… Đối với Vinh, sau một năm làm việc rất căng thẳng, những ngày Tết anh mới có được một chút thời giờ rảnh rỗi ngồi ngắm những nụ mai vàng rực rỡ và ngủ bù cho khỏe. Bằng giọng nói xởi lởi, anh thổ lộ: “Dù bận rộn hay thảnh thơi, chiều nào tôi cũng xách cơ đến CLB Phan Đình Phùng tập luyện kể cả những ngày nghỉ Tết để vừa thư giãn, vừa cùng Dương Anh Vũ chuẩn bị tham dự giải vô địch 3 băng đồng đội thế giới diễn ra tại Đức từ ngày 9 đến 12-2”.
Trong lúc nhiều VĐV đang sum họp vui Xuân cùng gia đình thì cũng có một số VĐV đang ăn Tết nơi xứ người như đội tuyển TDDC nữ… Và trong mỗi người chúng ta không khỏi bùi ngùi khi nhớ đến những VĐV đã vĩnh viễn ra đi vì tai nạn thể thao khi làm nhiệm vụ quốc gia như: Trần Thanh Ngời, Đỗ Xuân Tâm, Lý Văn An, Nguyễn Văn Luận… Xuân về, nhà nhà đoàn tụ nhưng gia đình lại vắng các anh - một mất mát không lấy gì bù đắp được!
THIỆN TÂM