Chung quanh trận giao hữu Argentina – Brazil

Cuộc chiến theo...đơn đặt hàng

Hưng Nguyên

Trận giao hữu Argentina – Brazil vào Chủ nhật này bảo đảm sẽ thu hút 60.000 người vào kín sân Emirates Stadium – sân mới của Arsenal. Tất nhiên là theo lệ thường, người ta sẽ khoác cho trận đấu ấy một tên gọi mỹ miều như một trận cầu “kinh điển”, một trận đấu “đỉnh cao” hay đại loại như thế. Tuy nhiên, riêng ở lần gặp gỡ này, trận đấu với Brazil trước hết lại là sự mở màn cho một chiến dịch làm ăn lớn...

Cuộc chiến theo...đơn đặt hàng ảnh 1
Riquelme vẫn giữ chiếc áo số 10 trong triều đại mới của Alfio Basile.

Như giới báo chí Anh vẫn châm biếm, LĐBĐ Anh có thể là biết giá tiền của mọi thứ nhưng chẳng biết giá trị của bất cứ thứ gì. LĐBĐ Brazil (CBF) và Argentina (AFA) thì ngược lại. Họ biết cả giá tiền lẫn giá trị, và nói chung là họ rất biết cách làm ăn. Cho nên, mới có chuyện Brazil và Argentina gặp nhau ở London, cách xa xứ sở Nam Mỹ bốc lửa.

Các mối liên hệ làm ăn giữa CBF với tập đoàn Nike cùng những ràng buộc trong đó đã tồn tại cả chục năm nay. Chính vì thế, nhiều khi khán giả có cảm giác Brazil đá như một Team Nike, lúc nào cũng phải có một vài cái tên nổi tiếng nào đó trong thành phần thi đấu bất kể xuống phong độ. Đồng thời, những nụ cười rạng rỡ trên sân tập hay những vũ điệu samba trên sân đấu chỉ giống như một cách câu khách.

Bây giờ, đến lượt đội tuyển Argentina nhảy theo điệu tango của đồng đôla. Trận Argentina – Brazil vào Chủ nhật này tại Emirates Stadium là trận mở màn trong một chuỗi 24 trận giao hữu mà đội tuyển Argentina sẽ phải đá trong vòng 5 năm tới. Tổ chức loạt trận này là tập đoàn dầu lửa Nga Renova.

Cứ mỗi trận giao hữu như thế mang lại cho LĐBĐ Argentina (AFA) khoản tiền 750.000 USD, cộng với bản quyền truyền hình ở Argentina. Renova hưởng bản quyền truyền hình cho thế giới còn lại. Không dừng lại ở đó, Renova còn có quyền chọn địa điểm thi đấu, đối thủ thi đấu và lập ra một danh sách gồm 30 tuyển thủ mà mỗi trận giao hữu của Argentina phải có ít nhất 7 người.

Bản danh sách ấy dĩ nhiên không thể thiếu tiền đạo Tevez và tiền vệ Javier Mascherano, hai cầu thủ mới vừa đầu quân cho West Ham. Cũng không thể thiếu những tên tuổi như Messi và Riquelme. HLV đội tuyển Argentina Alfio Basile mới vừa cam kết rằng Riquelme sẽ được tiếp tục giữ chiếc áo số 10, chiếc áo vốn một thời thuộc về Maradona huyền thoại.

Basile nghĩ gì về những sự sắp đặt sau hậu trường ấy? Có một chút gì đó không được thoải mái cho lắm. Phải thi đấu theo đơn đặt hàng của nhà tài trợ, tức là ít nhiều gì ông cũng không thể hoàn toàn chủ động. Tính toàn quyền của ông không được trọn vẹn.

Và khi các cầu thủ Argentina tập luyện trên sân tập Kent của đội Charlton hôm thứ Sáu vừa qua, Basile đã biểu lộ một chút ít bực dọc khi đối thoại với các nhà báo Anh: “Vì có quá ít thời gian để chuẩn bị cho trận đấu này, chúng tôi sẽ phải dựa vào các kỹ năng vốn đã trở thành nổi tiếng của các cầu thủ để bù vào những hạn chế trong xây dựng chiến thuật”...

“Nhưng dĩ nhiên trận đấu với Brazil sẽ rất đặc biệt, vì đối thủ là Brazil và vì các cuộc chạm trán với họ luôn luôn là kinh điển”, Basile nói tiếp. “Tôi muốn ghi 4 bàn thắng và không thủng lưới một quả nào hết!”. Theo cách bình luận của giới báo chí Anh, khi nói đến đây thì có lẽ Basile đang nhớ lại lần đầu tiên ông cầm quân thi đấu với Brazil. Đó là trận hòa 3-3 vào năm 1991 ở Buenos Aires...

...Trận đấu ấy rơi vào “nhiệm kỳ” thứ nhất của Basile trên chiếc ghế HLV trưởng Argentina (1991-1994). Ông đã gặp Brazil tổng cộng 6 lần, với một trận thắng, một trận thua và 4 trận hòa – trong đó có một trận hòa kết thúc bằng thắng lợi cho Argentina ở loạt đá 11m luân lưu tại tứ kết giải vô địch Nam Mỹ 1993.

Còn với Dunga – tân HLV đội tuyển Brazil – thì sao? Nhà cầm quân trẻ tuổi này từng là một đội trưởng của Selecao, cũng tức là từng làm một thành viên của TEAM Nike, nên đương nhiên Dunga quá biết TEAM Nike hễ đá là... có tiền. Nhưng cũng như Alfio Basile, Dunga vẫn muốn hướng tới tinh thần của cuộc chiến hơn là giá tiền của cuộc chiến kỳ này.

Anh nói: “Ở Brazil, khi chúng tôi gặp Argentina thì không bao giờ có chuyện “giao hữu”. Cuộc chạm trán với Argentina giống một cuộc chiến hơn. Chúng tôi có cả một chuỗi dài lịch sử các trận đấu với Argentina và chúng tôi đến London trong quyết tâm chiến thắng. Chúng tôi phải chứng tỏ một điều gì đó với các CĐV Brazil, và tôi mang đến trận cầu này những cầu thủ có thể ghi bàn, những cầu thủ có thể làm thay đổi cuộc chiến. Khi các cầu thủ khoác lên mình chiếc áo vàng của Brazil, họ phải quên đi mọi tình bạn. Đối với đội bóng của tôi, điều quan trọng là lòng kiêu hãnh và Brazil là những cầu thủ kiêu hãnh nhất thế giới”.

Trận đấu đầu tiên của Dunga từ lúc anh thay thế Parreira trên chiếc ghế HLV trưởng là trận hòa 1-1 trên sân Na Uy hôm 16-8. Danh sách Brazil hôm ấy chỉ có 8 tuyển thủ World Cup. Để chuẩn bị lực lượng cho trận đấu với Argentina kỳ này, Kaka và Ronaldinho đã được gọi lại. Nhưng vì những Ronaldo, Adriano, Roberto Carlos, Cafu và Emerson hoặc bị loại hoặc đã từ giã đội tuyển, Brazil sẽ thi đấu bằng một thành phần trẻ trung.

Có lẽ thành phần này sẽ giống với đội hình của trận thắng Nhật Bản trong vòng đấu bảng (mà nhiều người Brazil muốn duy trì) hơn là trận...thua Pháp 0-1 ở tứ kết World Cup 2006. Người ta bảo thành phần có 5 cầu thủ dự bị của Brazil ở trận thắng Nhật trẻ trung, giàu sức chiến đấu cũng như tính nghệ thuật hơn nhiều so với Brazil già nua ở trận thua Pháp. Đá như trận thắng Nhật mới là đúng là đá theo “đơn đặt hàng” của các CĐV chân chính...

Hưng Nguyên

 

Tin cùng chuyên mục