Eurowindow V-League 2006

Cuộc đua đã đến hồi nóng bỏng

QUỐC CƯỜNG

Nhìn vào lịch thi đấu cuối tuần này, ắt hẳn sẽ khó khăn lựa chọn đâu là trận “đinh” bởi tất cả các trận đấu đều có những mắt xích, quan hệ với nhau ở cả hai cuộc đua trên bảng xếp hạng. V-League đang đi đến hồi gay cấn và ai cũng muốn đạt điểm thuận lợi trước khi tạm “gác kiếm” để xem World Cup…

Sôi động ở hai đầu cuộc đua

Cuộc đua đã đến hồi nóng bỏng ảnh 1

Bá Khôi (14, HAGL) cản phá pha tấn công của Felix (19, KH). Trận K.KH - HAGL 3-0.

Đó là hành trình vượt lũ của Thép Pomina Tiền Giang khi sẽ tiếp tục khi đến làm khách trên sân của HN-ACB, tương tự như vậy là chuyến lên Pleiku lành ít dữ nhiều của HP.HN và đỉnh điểm của cuộc đua trụ hạng sẽ là trận “chung kết” giữa P.SLNA và TMN.CSG, hai đội đang trong giai đoạn trượt dốc thảm hại…

Còn ở nhóm đầu, phong độ của GĐT.LA đang làm chủ nhà Pisico Bình Định lo lắng. Đoàn quân của ông Calisto vừa có trận thắng vang dội trên sân Hàng Đẫy và đang có cơ hội thuận lợi để soán ngôi nhất bảng.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Ngọc Hảo sẽ dẫn quân trở về thành Nam để gặp M. Nam Định, cùng có trong tay 25 điểm nên đôi bên đều có cơ hội để mơ tưởng đến việc soán ngôi nhất bảng. Cú vấp khá đau trên sân Nha Trang của HA.GL đang làm đội HP.HN e ngại, họ e ngại bởi một “cơn bão” sẽ được các cầu thủ HA.GL trút xuống trong lần đón tiếp họ. Một trận thắng sẽ là điều cần thiết cho HA.GL trở lại với cuộc đua tốp đầu…

Nhưng vượt lên trên tất cả sẽ là cuộc đọ sức trên sân Bình Dương, nơi chủ nhà sẽ tiếp Đà Nẵng và cũng là nơi mà HLV Lê Thụy Hải chuẩn bị một cuộc đón tiếp đội bóng cũ - cũng là một đối thủ kỵ-giơ của Bình Dương trong những mùa bóng gần đây. Bình Dương đang trong giai đoạn hồi sinh và nếu họ giành 3 điểm trong trận này, không chỉ bản thân BD vui mừng khi tiến sát hơn với tốp đầu bảng mà ắt hẳn họ cũng sẽ đón nhận nhiều tiếng… vỗ tay từ nhóm đội đang có cùng cuộc đua tranh với Đà Nẵng.

Bắt đầu từ sự hồi sinh của Thép Pomina Tiền Giang

Cuộc đua tranh ở V-League đang đến hồi nóng bỏng nhất và tất cả 6 trận ở lượt 18 ắt sẽ được nối mạng. Nối mạng bởi số phận của nhóm đội phía dưới xem ra không chỉ họ tự định đoạt mà còn phải chờ đợi những tỷ số có lợi khác.

Nhiều người đã thích thú với sự hồi sinh mạnh mẽ của T.Tiền Giang và HLV Nguyễn Kim Hằng đã tỏ ra mát tay khi hai trận đầu tiên lên nắm cương vị HLV đội bóng sông Tiền khi đem về 4 điểm quý giá. Và cũng chính sự hồi sinh của T.Tiền Giang đã làm cho nhiều đội phải e sợ, nhất là người láng giềng TMN.CSG, đã thực sự lâm nguy sau lần tiếp khách quá hào phóng với thất bại 1-3 trước M.Hải Phòng.

Xem ra T.Tiền Giang sẽ khó làm nên chuyện thần kỳ trước HN-ACB, nhưng chí ít, tinh thần thi đấu của họ đang làm cho những nhịp chân của TMN.CSG, HP.HN, P.SLNA càng phải hối hả hơn. Nếu nói đến sự quật khởi của T.Tiền Giang thì cũng không thể nhắc đến sự chìm sâu của hai đội cùng ngành Thép là HP.HN và TMN.CSG.

Thêm một mùa nữa bộ đôi này cùng vật lộn với sóng dữ sau giai đoạn đầu mùa thanh thản. Mục tiêu của họ không còn ở việc thoát khỏi suất tranh play-off mà mối hiểm họa cuối bảng đang chực chờ. Đó cũng là tình thế mà P.SLNA đang trải qua.

Một lực lượng trẻ trung vào cuộc với nhiều áp lực từ đầu mùa, lúc ấy, tinh thần của đội bóng xứ Nghệ đã làm người ta thán phục khi họ đã vượt qua tất cả để tiến bước. Nhưng rồi những “tử điểm” của P.SLNA cũng đã được các đối thủ nhận diện sau 1/3 chặng đường. Họ đã bị níu chân và tụt dần đến khu vực nguy hiểm. Không còn “tướng” tài, trụ cột trên sân nhìn quanh cũng không còn mấy ai và cuộc chiến mang tính đường dài quả là thách thức ghê gớm cho P.SLNA.

Sự khựng lại của Đà Nẵng

Chỉ cộng thêm 2 điểm kể từ đầu giai đoạn hai. Tuy nhiên, nhìn vào thông số đó cũng chớ vội chủ quan để đánh giá sự sa sút của Đà Nẵng bởi họ chỉ mới thi đấu 1 trận sân nhà và có 1 lượt nghỉ. Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng thừa hiểu tầm quan trọng của trận đấu vào chủ nhật này bởi Bình Dương đang là một trong những đối thủ có khả năng ngáng đường đăng quang của họ. Kết quả của trận đấu này không khác gì là trận quyết định cho đôi bên mà đội thua trận sẽ thất thế hẳn ở cuộc đua tranh giành ngôi vị cao nhất mùa bóng này.

Đây có lẽ là trận đấu duy nhất ở lượt 18 mà cả hai đội đều không bận tâm với những kết quả xung quanh bởi đội thất bại trong trận này chỉ còn nước tính đến phương án thay đổi mục tiêu. Dù đang trong giai đoạn hưng phấn với chuỗi trận thành công, nhưng người hâm mộ bóng đá Bình Dương vẫn không khỏi lo lắng khi Đà Nẵng vốn là đối thủ khó chơi nhất của đội chủ nhà.

Ở thời điểm hiện tại, đối thủ có hy vọng soán ngôi nhất bảng của Đà Nẵng sẽ là M.Nam Định khi đội bóng thành Nam đang có nhiều hy vọng để cộng thêm 3 điểm vào hành trang của mình. Trong khi đó, GĐT.LA sẽ gặp thách thức không nhỏ khi đến sân Quy Nhơn mà chủ nhà P.Bình Định vốn luôn là đội gây khó dễ cho Gạch từ nhiều mùa bóng qua.

Trật tự ở hai nhóm trên bảng xếp hạng dự báo sẽ có nhiều đảo lộn sau lượt trận vào cuối tuần này và chí ít cũng làm tăng thêm sự gay cấn cho cả giải khi mà đến nay vẫn chưa có đội nào an toàn ở mục tiêu đề ra từ đầu mùa bóng.

QUỐC CƯỜNG
 

Tin cùng chuyên mục