Serie A - vòng 15

Cuộc quyết chiến trong hòa bình ở San Siro

  • Inter Milan - AC Milan 3-2

Trận derby thành Milan diễn ra đúng như mong đợi với nhiều bàn thắng trong lối chơi quyết liệt nhưng không vượt quá khuôn khổ của bóng đá. 5 bàn thắng và cuộc chạy đua đến giây phút chót quả đã làm hài lòng mọi người, nhất là khi không có rắc rối nào xảy đến từ khán đài sân San Siro.

Lần gặp gần nhất giữa Inter và Milan là ở Champions League và trận đấu bị gián đoạn rồi hủy bỏ vì cổ động viên chủ nhà bất mãn ném cơn mưa hỏa pháo xuống sân. Chính vì thế cầu thủ cả hai đội đã cố gắng kềm chế bản thân để tránh manh động trên khán đài.

Cuộc quyết chiến trong hòa bình ở San Siro ảnh 1

Trung vệ Milan Kakha Kaladze cố gắng cản phá pha tấn công của tiền đạo Brazil Adriano (Inter, phải).

Và có lẽ cũng vì thế, trọng tài đã sớm làm hài lòng khán giả chủ nhà khi ban tặng cho Inter một quả phạt đền đầy tranh cãi. Đó là pha chọc khe của Adriano phút 24, hai hậu vệ Milan đã khép lối vào khu cấm địa của Obafemi Martins, nhưng cầu thủ này phóng người vào giữa và xô ngã Nesta.

Theo hãng tin AP, trọng tài đã kết luận một cách “mơ hồ” là quả bóng đã chạm tay Nesta, và Adriano không khó để đánh bại Dida trên chấm 11m. HLV Ancelotti than vãn: “Chúng tôi thua vì một sự cố không may vẫn thường xảy ra trong trận derby… Đó là quả phạt đền vốn không phải là phạt đền. Phải nói rằng trọng tài Domenico Messina đã không làm tốt công việc của mình”.

Milan đã chơi tấn công đúng theo phong cách của họ dù hàng phòng thủ bị tổn thất lớn khi mất cả Maldini lẫn Cafu. Ancelotti đã điền Jaap Stam vào vị trí trọng yếu bên cánh phải, đưa Kakha Kaladze vào đá cặp ở trung lộ với Nesta, trong lúc Serginho lùi về trấn giữ cánh trái. Dĩ nhiên, đó là giải pháp duy nhất nhưng họ không tránh được bị động trong vận hành chiến thuật. Mancini đã khai thác điểm yếu này khi đưa đội hình 4-4-2 và hoán đổi Figo từ trái sang phải, để Stankovic đối đầu với Serginho.

Ancelotti thừa nhận: “Hiệp đầu quả là thất vọng. Chúng tôi đã cố gắng thi đấu với quá nhiều đường chuyền dọc sân và vì thế, chúng tôi đã chẳng lúc nào kiểm soát được thế trận”. Nhưng chí ít Milan cũng tìm thấy bàn gỡ hòa phút 39 khi bóng chạm tay Stankovic và đội trưởng Shevchenko dễ dàng ghi điểm.

Sự cố luôn chực chờ xuất hiện trong một trận cầu thừa nhiệt tình và thiếu cơ hội ghi bàn trên sân: Nesta lẫn Cordoba đều may mắn tránh được thẻ vàng thứ hai, Gilardino bị Walter Samuel làm rách môi, còn Stankovic hầu như bị dập mũi nhưng tất cả đều cố kềm chế bản thân…

“Chúng tôi đã vất vả quật khởi trở lại, và tìm lại thế trận nhờ màn trình diễn ở hiệp 2 với lối tấn công bằng tốc độ và số đông cầu thủ”. Ancelotti tiếp lời khi nhận định là Milan đã chơi một hiệp hai xuất sắc hơn. Họ hóa giải mọi mối nguy hiểm trước khung thành dù trung vệ Nesta phải rời sân vì cảm lạnh. Phút 59, Inter lại vượt lên trước sau pha sút phạt từ 28m. Adriano sút xoáy vào sát cột buộc Dida phải xô ra và Martins là người thâm nhập khu cấm nhanh nhất để đá bồi vào lưới.

Milan tung cựu tiền đạo Inter là Christian Vieri vào sân trong 15 phút cuối để tìm kiếm bàn gỡ. “Đó là thời điểm chúng tôi gây áp lực mạnh mẽ nhất. Vieiri chơi bóng bổng tốt và chứng tỏ sự hữu dụng của mình”. Toan tính của Ancelotti đã thành hiện thực khi Stam bật cao đánh đầu gỡ hòa phút 83. Song trận đấu vẫn chưa đừng ở đó, Milan chứng tỏ sự vụng về của họ trong các pha đá phạt khi để Adriano ung dung đánh đầu ấn định tỷ số 3-2 ở phút 93, mang lại một chiến thắng lẫy lừng cho đội quân của Mancini.

Chiến thắng này đưa Inter lên ngôi nhì bảng trong lúc Milan rơi xuống thứ tư khi để thua đến 4 trong 15 trận. Họ hiện kém Juventus đến 11 điểm và rất khó trong việc tranh đoạt ngôi vô địch.

Ngược lại, trận thua này, với 3 bàn lọt lưới, là một bằng cớ xác đáng cho những ai tin rằng đội vệ binh luống tuổi của Milan đang gặp rắc rối thực sự đằng sau phong độ chìm đắm của họ. “Phải nói rằng chúng tôi đã tặng cho đối thủ nhiều cơ hội trong thời điểm này, sau đó cũng phải xem xét đến quả phạt đền vô cớ đầu trận”.

Những lời chỉ trích đang nhắm vào thủ thành Dida, người không thể hiện đúng hình ảnh trong vài năm qua như một chuyên gia cản phá đáng nể. Và Ancelotti dường như cũng thừa nhận sự sa sút của ngôi sao Brazil: “Chúng ta đã quen với những cuộc trình diễn tuyệt vời và anh ấy rõ ràng có thể cản phá tốt hơn trong bàn thắng của Martins, nhưng một ngôi sao không thể luôn sản sinh ra những điều kỳ diệu”. 

Mancini: "Chúng tôi xứng đáng thắng”

Vượt qua người anh em cùng thành phố Milan đối với người hâm mộ đội bóng khoác trang phục xanh-đen (Inter) còn quan trọng hơn cả bất thứ điều gì họ muốn có. Thắng được Milan có nghĩa là niềm tự hào của các Nerazzurri đã được đáp đền, đã trở thành hiện thực sau suốt một thời gian dài chờ đợi.

Trong một đêm San Siro tráng lệ, người hâm mộ đã được chứng kiến hai thế lực lớn nhất của bóng đá Italia phô diễn sức mạnh, mối ân oán và kết thúc bằng trận cầu với 5 bàn thắng thật sự đã đem đến sự thỏa mãn cho những CĐV. Đối với nhà cầm quân Roberto Mancini, ông tin rằng chiến thắng trên đã mở ra con đường hướng Inter đến cuộc đua Scudetto dù rằng khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Serie A là Juventus vẫn còn đến 10 điểm, nhưng chiến thắng ấy theo Mancini sẽ là liều thuốc tinh thần để đoàn quân của ông tiếp tục cuộc hành trình trên.

Phát biểu sau trận đấu, Mancini khẳng định Inter hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng trên vì các học trò của ông đã chơi một trận đấu quyết tâm, khẳng định sức mạnh tốt hơn đối thủ, đặc biệt là ở 7 phút cuối trận đấu. “Chúng tôi khao khát chiến thắng hơn và đã đạt được điều đó qua cách thể hiện. Tất nhiên, trong thời điểm hiện tại, Juvetus xứng đáng với vị trí hiện nay, nhưng phía trước vẫn còn nhiều trận đấu và mọi thứ điều có thể thay đổi. Nhiệm vụ của chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng từng trận một và sẽ không từ bỏ mục tiêu theo đuổi”

Cũng theo đó, Mancini hết lời khen ngợi tiền đạo Adriano, người đã ấn định chiến thắng cho Inter. Một chiến thắng của niềm tin mà Mancini khẳng định họ xứng đáng với điều đó hơn người anh em Milan.

  • AS Roma - Palermo 1 - 2
    Roma như một đám tàn quân...

Một tập hợp ngôi sao không hẳn là một đội bóng thực thụ. Chuyện của Roma lúc này là thế. Đối đầu với Palermo, Roma đã tung ra sân một đội hình mạnh nhất mà họ có, thậm chí còn được xem là mạnh hơn hẳn đội hình từng giúp họ giành chiến thắng trên sân Inter Milan, nhưng đó chỉ là một đám tàn quân – chơi hỗn loạn và thiếu tinh thần chiến đấu.

Cuộc quyết chiến trong hòa bình ở San Siro ảnh 2

Pha ghi bàn vào lưới Palermo của Cassano.

HLV Luciano Spalletti của Roma thừa nhận: “Chúng tôi chơi dưới mức trung bình. Palermo chơi thực sự tốt hơn chúng tôi và xứng đáng giành chiến thắng”. Antonio Cassano đã ghi dấu ấn trong lần trở lại của anh tuần qua và một lần nữa được chọn đá chính cho dù tiền vệ đội trưởng Francesco Totti đã trở lại đội hình sau chấn thương. Đây là lần đầu tiên đá cặp với Totti kể từ tháng 10 và cũng chẳng có gì lạ nếu họ không tìm thấy tiếng nói chung.

Nhưng Cassano vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi ghi bàn cân bằng tỷ số ở phút 35 sau đường chuyền dài của Panucci. Đó là bàn thứ hai liên tiếp của Cassano ở Serie A và cũng là bàn đầu tiên trên sân Olimpico kể từ tháng 3. Nhưng một số lượng lớn cổ động viên trên sân đã không mừng bàn thắng của “kẻ bội phản” và thái độ lãnh đạm đó gây ức chế không ít cho cầu thủ trên sân.

Del Neri trở lại sân Olimpico trong vai trò đối thủ sau khi dẫn dắt Roma một thời gian ngắn mùa qua. Ông là HLV thứ ba trong trong 4 người cầm quyền ở Roma mùa trước và phải ra đi chỉ vì sức ép dữ dội từ khán đài. Lần này ông cũng chịu đựng sức ép thành tích của Palermo khi họ để thua 4 và chỉ hòa 1 trận gần đây, thậm chí khi kéo quân đến Roma, HLV Gigi Del Neri thiếu nhiều trụ cột như Christian Terlizzi, Cristian Zaccardo, Matteo Guardalben và Simone Pepe.

Nhưng bằng sự gắn kết trong đội hình, Palermo đã sớm tìm thấy bàn mở tỷ số của hậu Giuseppe Biava ở phút 21, trước khi kết thúc mọi hy vọng của Roma bằng bàn thắng của Caracciolo phút 78. Lời than vãn của Luciano Spalletti đã thể hiện hết tính chất của cuộc đấu: “Palermo đã chứng tỏ họ là một đội bóng đích thực và có một đội hình chơi gắn bó. Họ vượt trội chúng tôi trong những cuộc chiến cá nhân trên sân – những cuộc đấu tay đôi mà họ luôn là người thắng”.

Còn Gigi Del Neri thì cứ mãi phân bua về động lực của mình trong lần trở lại Roma: “Tôi nghĩ là tôi đã kiểm soát tốt bản thân mình ở Roma mùa qua và chiến thắng này đối với tôi không phải là một cuộc phục thù. Palermo đã rất xuất sắc, chúng tôi dành cho Roma rất ít khoảng trống và chúng tôi đủ sức mạnh để phản ứng lại sau thời điểm cân bằng thế trận của họ”.

TIẾN TRUNG - THANH NHƯ

Tin cùng chuyên mục