Cuộc sống mới ở Serie A

Không có Juventus, diện mạo Serie A đã thay đổi. Không có Moggi, cuộc đua giành Scudetto dường như trong sáng hơn và chưa đựng nhiều bất ngờ hơn. Serie A đang khoác lên mình màu áo mới, màu áo tươi đẹp dưới con mắt của nhiều nhà cầm quân.

Cuộc sống mới ở Serie A ảnh 1
Palermo (Di Michele, phải) lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại Milan ở San Siro, là bằng chứng về những thay đổi lớn ở Serie A mùa này.

Palermo vươn lên đầu bảng lần thứ hai trong mùa sau trận thắng Milan, Udinese đứng thứ tư, chỉ sau hai gã khổng lồ Inter và Roma và đáng ngạc nhiên hơn khi phía sau họ là những đội bóng rất xoàng Atalanta, Livorno và Siena. Trong lúc Chievo (17) và Parma (15) vẫn lặn hụp ở khu cuối bảng, chỉ trên nhóm tội đồ (Lazio, Fiorentina và Reggina).

Serie A quả đang biến động và tấm bản đồ bóng đá Italia đã thực sự thay đổi chỉ sau một thời gian ngắn, bởi chẳng ai quên thứ hạng của các đội sau phán quyết Calciopoli: Chievo đứng thứ 4, còn Parma đứng thứ 7; trong lúc Udinese, Siena và đặc biệt là Atalanta mùa trước còn tranh đấu trụ hạng.

Nhìn vào bảng xếp hạng hiện thời, Chủ tịch Maurizio Zamparini của Palermo nói: “Thật hài lòng khi thấy nhiều đội bóng nhỏ hoặc có tầm vóc trung bình vươn lên gần với tốp đầu của bảng xếp hạng năm nay”.

Hôm đầu tuần, tiền đạo Alex Del Piero cho rằng Serie A 2006-2007 chỉ là giai đoạn chuyển tiếp, những gì người ta thấy hiện thời chỉ là hiện tượng chứ không phải là bản chất của cuộc đua tranh, những đội bóng yếu vươn lên chỉ vì Juventus phải chơi ở Serie B, trong lúc Fiorentina, Lazio và Milan đều chấp phần còn lại hàng tá điểm vì án phạt Calciopoli.

Tuy nhiên, Chủ tịch Maurizio Zamparini không tán đồng điều đó: “Giải vô địch năm nay là một hiện tượng bất thường? Không hoàn toàn như vậy. Thay cho lập luận đó, tôi có thể nói đây nhất định là một mùa giải công bằng. Đây là một giải vô địch mới, hoàn toàn cân bằng và không có gì đáng ngờ. Nó bộc lộ sự công bằng qua những giá trị thực được thể hiện trên sân bóng”.

Sau trận thua Palermo, HLV Carlo Ancelotti đưa ra nhận định về cuộc chiến Serie A mùa này: “Tôi nghĩ năm nay, giải vô địch cân bằng nhiều hơn những gì giới chuyên môn kỳ vọng. Những đội bóng như Atalanta và Livorno đều chơi tốt, trong lúc Siena đã chứng tỏ giá trị của họ và thậm chí tỏ ra rất khó bị đánh bại”.

Bản đồ bóng đá Serie A có thực sự thay đổi hay chưa vẫn còn phải chờ thêm thời gian để kiểm nghiệm, bởi theo giới chuyên môn, trình độ chung của giải không được nâng lên mà chỉ có thể giảm đi mà thôi. Bằøng chứng của sự suy giảm này là Serie A mất đứt hàng tá ngôi sao đẳng cấp hàng đầu thế giới vốn thuộc quyền sở hữu của Juventus mùa trước.

Thậm chí, án phạt Calciopoli cũng khiến những CLB khổng lồ (như Milan hay Roma) và nhiều tham vọng (như Friorentina) không tung tiền tuyển mộ ngôi sao như mọi năm. Dù còn nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn kém, nhưng sự đảo lộn ngôi thứ hiện thời cũng mang đến cho Serie A một dáng vẻ mới như một mùa giải của vô số những bất ngờ mà vòng 7 là hình ảnh tiêu biểu.

Liệu bất ngờ có còn tiếp diễn trong những vòng đấu tới? Có thể lắm, bởi Serie A không còn một đầu tàu như Juventus (thắng liên tục ở mùa trước) để lôi cả tốp đầu tiến lên không ngừng; bởi Serie A giờ vẫn còn chưa biết nhóm “tội đồ” sẽ được gia giảm bao nhiêu điểm - khiến số đội có khả năng rớt hạng vẫn còn là ẩn số và trong hoàn cảnh đó, những đội nằm trong vùng nguy hiểm (hiện là rất nhiều) tất sẽ chơi liều mạng hơn trong hy vọng thoát ra “vùng an toàn”.

Phiên hòa giải của CONI dự định công bố bản án chung cuộc vào ngày 26-10 nhưng đã quyết định dời lại vào thứ Ba tới (sau khi thị trường chứng khoán Milan đóng cửa), đó sẽ là cơ hội kéo dài những nỗi lo và là vùng đất nảy sinh những bất ngờ. 

TIẾN TRUNG

Amauri chỉ nhắm đến Champions League

Tiền đạo Amauri tỏ ra hài lòng với ngôi đầu bảng, nhưng anh tin là chiến thắng trước Milan là cơ sở để Palermo có đủ tự tin giành ngôi thứ tư chung cuộc. Palermo đã có một khởi đầu tuyệt diệu, nhưng Amauri hy vọng đó không chỉ là những phút lóe sáng bất thường. “Tôi hy vọng Palermo sẽ duy trì phong độ này đến cuối mùa. Đánh bại Milan, chúng tôi đã chơi thứ bóng đá vĩ đại nhưng bây giờ, chúng tôi cần thôi nghĩ về đêm “hoang đường” đó và phải tập trung vào những trận còn lại. Sự tập trung sẽ giúp mang lại cuộc trình diễn từng giúp chúng tôi đánh bại Milan”.

Amauri đến Palermo vào ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng. Anh rời bỏ Chievo với bản hợp đồng 5 triệu bảng sau khi ghi 11 bàn mùa qua. Với 3 bàn mùa này, cầu thủ mang hai quốc tịch Italia và Brazil có thể được Roberto Donadoni triệu tập vào đội tuyển Azzurri, anh nói: “Nếu được Donadoni gọi, tôi sẽ cân nhắc. Nhưng nếu được quyền chọn giữa tuyển Brazil và Italia thì tôi chọn Selecao bởi Brazil là quê nhà của tôi”.

THANH NHƯ

Tin cùng chuyên mục