Cướp hung tợn

Đầu giờ chiều, anh Nguyễn Minh Đại (20 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển xe máy chở một giỏ xách sim card, trị giá cả 100 triệu đồng, chạy trên quốc lộ 13, thuộc địa phận thị trấn Lái Thiêu (tỉnh Bình Dương).

Tới khu phố Hòa Long, bất ngờ có 3 đối tượng đi xe máy cùng chiều vượt lên, giật giỏ xách và đạp ngã xe của Đại. Đại cố chụp được túi xách rồi chạy bộ nhưng vẫn bị một tên đuổi kịp, dùng dao phay chém vào đầu, khiến anh bị vỡ nón bảo hiểm và rách da đỉnh chẩm, bọn cướp lấy mất túi xách. Công an huyện Thuận An đang điều tra. (N.K.)
 
Vô cớ giết người
 
Đêm khuya giá lạnh, Trịnh Thông Quang (14 tuổi, ngụ TP.HCM) và Hong A Phúc (20 tuổi, ở Đồng Nai) ngồi chơi tại cầu Suối Son, xã Phú Vinh (huyện Định Quán) thì nhìn thấy anh Cao Quang Long (30 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) và một người bạn nhảy xuống ao của ông Hồ Lao, dân địa phương.

Nghĩ trời đang lạnh thấu da, ai lại khi không đi nhảy xuống ao, chắc là kẻ trộm, nên Quang, Phúc lập tức đuổi đánh Long bằng cây tầm vông, khiến sau đó anh Long phải thiệt mạng. Công an đã bắt giữ hai kẻ giết người trên. (A.K.)
 
Trò nghịch tai hại 
 
Trần Văn Phát (19 tuổi, ở Tây Ninh) làm công nhân tại lò mì Tân Trường Hưng, ở xã Thạnh Bắc (huyện Tân Biên) vốn tính nghịch ngợm. 11g30 hôm qua, Phát nhìn thấy xe xúc xác mì đậu trên sân, không người trông coi đã “tranh thủ” nhảy lên đề máy nổ. Do không biết điều khiển phương tiện nên Phát quýnh quáng, làm xe xúc chạy tới, ủi chết đồng nghiệp Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi), gây tang tóc cho cả một gia đình nghèo. (V.D.)
 
Giang hồ nhà quê
 
Do có mâu thuẫn từ trước, Phạm Văn Mèo (60 tuổi, quê Long An), Phạm Văn Lư (41 tuổi), Phạm Văn Đèn (39 tuổi, cùng ngụ Bình Phước) kéo thêm 3 đối tượng người địa phương tới nhà ông Phạm Công Thành (57 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để “xử”.

Sau khi khống chế, trói ông Thành vào trụ xi măng, nhóm giang hồ nhà quê trên đã thay nhau dùng búa đập phá hư hỏng toàn bộ căn nhà của nạn nhân. Hôm qua, với tội danh bắt giữ người trái pháp luật và hủy hoại tài sản của người khác, công an đã bắt giữ Mèo, Lư, Đèn và các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ. (A.K.)
 
Xăng có… kiếm
 
Hồi 20g, anh Nguyễn Văn Thế (23 tuổi, ở Nam Định) tới mua bán tại cây xăng xã nhà Yên Cường (huyện Ý Yên) do ông Nguyễn Văn Quảng làm chủ. Trong lúc giao dịch, Thế có phát sinh mâu thuẫn với người làm trong cây xăng tên Hoàng Văn Lạp (45 tuổi). Tưởng chỉ mất lòng nhau vì những lời nói nóng nảy, không ngờ, Lạp đã móc kiếm tự chế chém Thế 2 nhát, khiến anh chết trên đường đi cấp cứu. Công an đã bắt Lạp. (V.D.)
 
Phát tán “bệnh”
 
Vào những ngày cuối năm, điểm bán ĐTDĐ Nguyễn Cường, tại khu phố 8, thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) do Nguyễn Hùng Cường (25 tuổi) làm chủ đột nhiên đông khách. Hôm qua, một đoàn khách… công an đã tới tiệm để làm rõ việc Cường phát tán phim ảnh đồi trụy trên mạng. Công an đã tạm giữ 1 bộ máy vi tính, 1 đầu đọc thẻ nhớ và giấy phép kinh doanh để điều tra. (Tr.K.)
 
Mất vui 
 
Hàng đêm, nhà Trần Văn Quang (37 tuổi, ở Quảng Ninh) thường có nhiều ban bè ghé thăm để đánh bài vui chơi. Tưởng đây là một tụ điểm “giải trí” nên các cơ quan chính quyền địa phương làm ngơ như không thấy. Đêm qua, cơ quan điều tra công an tỉnh đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 9 con bạc chuyên nghiệp đang “hành nghề” tại nhà Quang, thu giữ tại chỗ gần 60 triệu đồng. Khám xét người các đối tượng, công an thu thêm hơn 35 triệu đồng, 800 USD. (V.D.)
 
Coi chừng “vật lạ”
 
Bé Hoa Văn Piên (10 tuổi, ngụ bản Sa Vang, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) vốn có tính hiếu động nên luôn thắc mắc, tìm hiểu về những vật lạ ở xung quanh. Mới đây lúc giữa trưa, trên đường đi chơi, tình cờ Piên nhặt được một “vật lạ” cứng như thép, khiến em tò mò, ném nó vào tảng đá cho vỡ ra, coi thử là gì ? Không may, “vật lạ” lại là quả bom bi, khi được kích hoạt đã phát nổ, khiến Piên chết tại chỗ. (Tr.K.)
 
Cướp giả công an
 
Giữa ban ngày, chị Phạm Thị Đài (ở Hà Nội) đang đi xe máy trên đường Hoàng Quốc Việt thì gặp một thanh niên tự xưng là công an “chìm” mời chị đi theo có việc. Chạy tới đường Nguyễn Văn Huyên, gã thanh niên yêu cầu Đài đưa túi để kiểm tra tiền giả. Bán tín bán nghi nên mất cảnh giác, chị Đài để tên này giật túi xách có 10 triệu đồng, phóng xe đi mất. (N.P.)
 
Sinh nhật “lắc”
 
Nhân ngày sinh nhật, Nguyễn Thanh Tùng (19 tuổi, ở Hà Nội) mua 20 viên thuốc lắc, rồi mời 14 người bạn đi hát karaoke, nghe nhạc và “chơi thuốc”. Đến nửa đêm, chủ nhà hàng phát hiện, không cho nhóm khách trên mở “đĩa lạ” khiến số đông bỏ ra về, để Tùng lại một mình với số nợ ăn uống hơn 2 triệu đồng. Khi bị Công an quận Long Biên mời về trụ sở làm việc, hỏi bất cứ câu gì Tùng cũng… lắc. (V.D.)

Tin cùng chuyên mục