
Các cầu thủ nhí Đà Nẵng vui mừng với chiếc Cúp vô địch.Ảnh:Quang Minh
Trận chung kết giữa hai đội Đà Nẵng và Thái Bình đã diễn ra chiều qua 4-7 trên sân Hàng Đẫy. Dù là trận chung kết bóng đá thiếu niên, nhưng lượng khán giả đã đến dự khán đông đảo (kín khán đài A) và nán lại đến phút chót chứ không về sớm như mọi lần, có lẽ chính là nhờ sức hút của giải thưởng khuyến mãi là chiếc xe máy Yamaha Sirius.
Đà Nẵng vào cuộc có phần tự tin hơn khi tận dụng tốt lợi thế về thể hình to cao cùng một lối đá khá kỷ luật để áp chế đối thủ Thái Bình. Sau 13 phút, Đà Nẵng đã ghi bàn thắng sau cú sút của đội trưởng Nguyễn Anh Phong (11). Chơi chắc chắn suốt thời gian còn lại, Đà Nẵng ít để các tiền đạo Thái Bình có cơ hội dứt điểm. Nhưng bất ngờ, ở phút thứ 13 của hiệp 2, Vũ Thế Vương (11, Thái Bình) đã tung một cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm khiến toàn bộ hàng thủ lẫn thủ môn đội Đà Nẵng hoàn toàn bó tay, tỷ số được quân bình 1-1. Sau đó, đội Thái Bình chơi có phần sắc sảo hơn nhưng cũng không thể ghi thêm bàn thắng, hai đội buộc phải phân thắng bại trên chấm phạt đền.
Thêm một sự trùng hợp khi 2 cầu thủ đi tiên phong của cả Đà Nẵng lẫn Thái Bình đều không thắng được thủ môn đối phương. Những cầu thủ còn lại đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trừ Nguyễn Như Tuấn (bị xếp đá dự bị từ đầu trận) của Thái Bình. Cầu thủ nhỏ con này đã mất bình tĩnh và sút ra ngoài ở quả phạt thứ 5, giúp Đà Nẵng giành chức vô địch. Ngay sau khi trao Cúp vô địch cho đội Đà Nẵng, công ty Yamaha Việt Nam đã chính thức mời các tân vô địch sang thi đấu giao hữu với đội U13 CLB Jubilo Iwata Nhật Bản trong tháng 9 tới.
Ở giải đấu này, BTC đã bầu chọn danh sách 11 cầu thủ tiêu biểu. Đáng tiếc, đa số những người tham gia bầu chọn hầu như không xem các cầu thủ thi đấu nên danh sách này chưa thật sự... đúng người. Đơn cử, tiền đạo, đội trưởng Đà Nẵng Nguyễn Anh Phong (người mở tỷ số trận đấu) là một cầu thủ có thể lực tốt, cao cũng như có kỹ thuật, thường có những cú đột phá rất nguy hiểm đã không được bầu chọn, trong khi đồng đội của em là tiền vệ Ma Văn Tuấn, vừa nhỏ, yếu, chơi mờ nhạt lại có tên trong danh sách.
Phương Hoa