Hai trận đấu muộn của vòng 4 Bundesliga

Đã thấy điểm yếu của Bayern

Van Bommel (trái, Bayern) không thể vượt qua Jerome Boateng (Hamburg).

Van Bommel (trái, Bayern) không thể vượt qua Jerome Boateng (Hamburg).

Bayern Munich chấm dứt chuỗi trận toàn thắng trong khi ĐKVĐ Stuttgart lại thua và rớt xuống tận vị trí thứ 15, tức chỉ đứng ngay trên nhóm rớt hạng. Oliver Kahn trở thành thủ môn thi đấu nhiều nhất trong lịch sử Bundesliga (535 trận), nhưng anh không cứu nổi bàn thua vào cuối trận, khiến Bayern mất toi 2 điểm. Franz Beckenbauer lại phải lên tiếng. Tóm lại, 2 trận đấu muộn ở vòng 4 Bundesliga xem ra hấp dẫn hơn toàn bộ các trận trước đó của vòng này, ở khía cạnh có nhiều sự kiện đáng bàn.

Người ta đã thấy điểm yếu của Bayern từ trước khi Mohamed Zidan gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà Hamburg. Chi tiết vặt rãnh thì nhiều, nhưng nói một cách tổng quát thì Bayern yếu về phòng ngự - dù họ không thua bàn nào trong suốt 3 trận toàn thắng trước đó, và trận này cũng chỉ lọt lưới 1 bàn ở phút 87. Franck Ribery lúng túng như gà mắc tóc mỗi khi lùi về giúp các hậu vệ. Bastian Schweinsteiger thì phang thẳng vào chân đối phương khi giải pháp tranh bóng đã trở nên muộn mằn. Tiền vệ phòng ngự Ze Roberto xem chừng thủ tồi hơn công.

Bayern rất hay phạm lỗi dẫn đến quả phạt trực tiếp ngay bên ngoài vùng cấm địa - điều tối kỵ trong các trận đấu đỉnh cao. Và cả bàn thua của Bayern cũng do lỗi của hàng thủ - bàn ấy lẽ ra không đáng có. Tóm lại, không thể cho rằng Bayern có một hệ thống phòng thủ chặt chẽ. Beckenbauer chỉ trích: “Martin Demichelis muốn chứng tỏ lối chơi thông minh bằng một đường chuyền, trong khi hậu vệ thông minh thật sự phải biết phá bóng trong tình huống nguy hiểm như vậy”.

Nghĩa là Bayern đã có thể thắng trên sân Hamburg để giữ nguyên cả mành lưới lẫn số điểm tuyệt đối. Nhưng nhìn chung, hòa mới hợp lý. Bayern không hề tỏ ra trên chân, dù ghi bàn trước ở phút 70. Từ quả tạt của Christian Lell, Miroslav Klose dùng… đầu gối đưa bóng vào lưới Hamburg. Kể cả khi xem lại nhiều lần pha chiếu chậm, chúng ta cũng không dễ thống nhất rằng Klose may mắn hay quá xuất sắc trong pha này.

Ghi bàn bằng đầu gối luôn là cơ sở dẫn đến kết luận về sự may mắn. Nhưng cũng phải thấy rằng bóng đi rất nhanh và tầm bóng rất khó xử lý. Trận đấu khá hay, nhưng quá ác liệt. Có đến 43 lần phạm lỗi và 7 thẻ vàng cho cả 2 đội. Trận này gợi lên cảm giác: Bayern không dễ chống chọi với các đối thủ có đẳng cấp cao ở đấu trường châu Âu, nhất là khi họ cũng tranh chấp quyết liệt như cách đá của Hamburg. Có một tin tốt đáng kể cho Bayern: Lukas Podolski trở lại sân cỏ sau gần 5 tháng vắng bóng vì chấn thương.

Ở trận đấu muộn còn lại, Tamas Hajnal ghi bàn duy nhất giúp đội mới thăng hạng Karlsruhe bất ngờ thắng Stuttgart. Thế trận tất nhiên nghiêng hẳn về Stuttgart, nhưng chỉ như thế, thì vẫn thất vọng về nhà vô địch Bundesliga.

TRI KỶ

Tin cùng chuyên mục