Hòa Phát – Hà Nội

Đấng “cứu thế” của bóng đá thủ đô

Lâu lắm rồi kể từ sau chức VĐQG của Thể Công (1998), bóng đá Thủ đô trượt dài trong nỗi thất vọng. Mỗi mùa giải dù là CAHN, LG.ACB rồi HKVN và bây giờ là HP.HN, người Hà thành cũng không dám đặt nhiều kỳ vọng bởi họ biết rằng, trụ hạng là cái đích cao nhất với tới.

Với lẽ đó, việc HP.HN lọt vào đến trận CK Cúp QG đã làm sống lại những tia hy vọng của người Thủ đô. Hy vọng là thế nhưng khi biết đối thủ là GĐT.LA, người ta cũng chẳng vội mừng...

Đấng “cứu thế” của bóng đá thủ đô ảnh 1

Pha tranh bóng giữa đội trưởng Da Silva (26, HPHN) và trung vệ Hoàng Thương (20, GĐT.LA). Ảnh: Thùy Dung.

Tất cả những lo âu, hy vọng ấy đổ dồn về sân Ninh Bình chiều 3-9. Trong cái nóng đến nghẹt thở, HP.HN tưởng như đã “chìm” sau bàn thắng của Antonio. Nhưng không, sau 90 phút, HP.HN đã lội ngược dòng thành công để đem về danh hiệu đầu tiên cho mình, khiến người Hà thành rạng rỡ... Nhìn rộng hơn, không quá khi nói chiếc Cúp Quốc gia của HP.HN đã cứu cho bóng đá Thủ đô khỏi một mùa giải thất bát. HN.ACB thỏa mãn với thành tích trụ hạng, TC.V âm thầm ở hạng Nhất, HP.HN cũng chỉ trụ hạng ở phút cuối cùng...

Chiến thắng của HP.HN không chỉ vớt vát danh dự cho bóng đá Thủ đô mà có thể nó sẽ tạo ra một cú hích. Rõ ràng xét về tên tuổi, tầm ảnh hưởng thì HP.HN xếp sau cùng, sau TC.V, HN.ACB.

Nhưng nay, đứa “con út” ấy mới chính là người làm mát mặt những người làm bóng đá Thủ đô. Vậy anh cả, anh hai nghĩ gì? Người Hà thành đang hy vong rằng, thành tích của HP.HN sẽ giúp cho HN.ACB và TC.V “động não” hơn nữa để khai thác hết tiềm năng giúp Hà Nội tìm lại vị trí xứng đáng trong bản đồ bóng đá nước nhà...

Với những ý nghĩa ấy, sẽ không quá khi nói HP.HN mới chính là đấng “cứu thế” của bóng đá Thủ đô. Liệu sau thành tích này, bóng đá Thủ đô có khởi sắc? Hãy chờ xem!

Một chút với HP.HN, hai năm liên tiếp trụ lại V-League, đội bóng non trẻ đã kỷ niệm 3 năm thành lập của mình bằng chiếc Cup QG tuyệt vời. Vậy là công sức của HP.HN đã được đền đáp, khởi nguồn từ con số không nhưng nay, HP.HN đã được biết mặt, đặt tên không chỉ trong tâm trí các đối thủ mà với cả người hâm mộ trên khắp cả nước. Thành tích của HP.HN đã chứng tỏ rằng, nếu dám chơi, dám làm và làm đến cùng, thành công ở làng cầu nước nhà cũng đâu quá khó...

Theo những thông tin mới nhất, HP.HN có thể sẽ được trở thành đại diện của bóng đá Việt Nam ở Cúp châu Á. Với một đội bóng non trẻ, vẫn phải vật lộn với mục tiêu trụ hạng thì dường như bước ra châu lục là một nhiệm vụ quá tầm. Nhưng HP.HN đã không nghĩ vậy.

Một lãnh đạo đội tâm sự ngay sau trận thắng Gạch rằng, HP.HN sẽ có những cuộc tuyển binh mới, rầm rộ và chất lượng hơn để tạo chỗ đứng vững chắc ở đấu trường trong nước và sẵn sàng bước ra sân chơi châu lục.

Mừng cho HP.HN. Dù gì đi nữa, 2 năm trụ lại V-League, lại vừa có chiếc Cúp Quốc gia đầu tiên, lại sẵn sàng hướng tới những sân chơi lớn... Chưa biết HP.HN sẽ đi đến đâu nhưng ngay lúc này, họ đã có thể mừng, vui và hãy bật champagne để ăn mừng và hy vọng về một tương lai tươi sáng...

Hiếu Hường

Tin cùng chuyên mục