Kết quả Premier League đêm 29-4

Đăng quang

Hưng Nguyên 

Chelsea đã chính thức đăng quang lần thứ 2 liên tiếp bằng trận thắng Manchester United 3-0 trên sân nhà Stamford Bridge. Các học trò của Jose Mourinho chỉ cần một điểm để đảm bảo chức vô địch, nhưng họ đã giành được 3 điểm. Mở đầu là pha chớp thời cơ đánh đầu ghi bàn của Gallas ở phút thứ 5. Một màn độc diễn của Joe Cole giúp Chelsea vươn lên 2-0 trong hiệp hai trước khi Carvalho ấn định thắng lợi chung cuộc. 

Đăng quang ảnh 1
Đội trưởng John Terry giương cao chiếc cúp vô địch Premier League.

1-Thật không ngờ Chelsea lại đánh bại Manchester United dễ dàng đến như vậy. Trước trận đấu, đã có không ít giọng nói từ phía Manchester United cam đoan rằng họ sẽ không để cho nhà ĐKVĐ lấy được một điểm chứ chưa nói đến 3 điểm. Thế mà ngay ở phút thứ 5, con đường chiến thắng của Chelsea đã được mở rộng thênh thang. Quả phạt góc của Lampard được tiền đạo Drogba đẩy tiếp vào trong và hậu vệ Gallas đã lách vào đánh đầu ghi bàn. Một sự khởi đầu còn hơn mong đợi.

Và đầy may mắn nữa. Hai phút sau bàn thắng của Gallas, tưởng chừng như đội hình Chelsea đã mất trung vệ đội trưởng John Terry. Một pha truy cản từ đằng sau của tiền đạo Rooney khiến cho John Terry nằm bất động một lúc khá lâu. Khi ấy ai cũng nghĩ rằng Terry đã bị chấn thương nghiêm trọng ở ống chân. Nhưng sau vài phút sơ cứu, Terry tiếp tục thi đấu và tiếp tục đối mặt với mối hiểm họa Rooney từ phía những con quỷ đỏ Old Trafford.

Rooney chính là mũi nhọn lợi hại nhất của Manchester United và anh ta suýt chút nữa đã ghi được bàn thắng trong màn độc diễn ở phút thứ 21. Với kỹ thuật tuyệt vời, Rooney lướt qua cả John Terry lẫn Ferreira. Tiếc là khi chỉ còn thủ môn Petr Cech trước mặt thì anh lại chỉnh cú sút ra ngoài. Đến vài phút cuối hiệp một, Rooney đe dọa cầu môn Petr Cech lần nữa bằng một cú sút 20 thước. Cech đã xuất sắc ngăn cản bàn thua bằng một cú bay người đúng lúc...

2-Ferdinand và Cristiano Ronaldo cũng đã có cơ hội tốt để ghi bàn. Tuy nhiên, mọi khả năng kháng cự của những con quỷ đỏ Old Trafford đã bị kết liễu bởi một pha ghi bàn đầy ấn tượng của tiền vệ Joe Cole ở phút thứ 61. Một đường phát bóng dài lên trên của thủ thành Petr Cech. Một đường chuyền “trung gian” của Drogba. Và Joe Cole có bóng. Chỉ bằng một động tác xoay người, anh đã loại được cả 3 hậu vệ Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Mikael Silvestre trước khi dấn tới đánh bại thủ thành Van der Sar. Trước đó 6 phút, Joe Cole cũng đã làm cho ủng hộ viên Manchester phải lặng người khi cú sút xoáy của anh chệch cầu môn trong gang tấc. Joe Cole là một trong số ít cầu thủ Anh có lối chơi đầy kỹ thuật và sự ngẫu hứng. Anh đã chứng tỏ điều đó trong trận cầu này.

Phía bên kia, HLV Ferguson sốt ruột thấy rõ. Bốn phút sau khi Joe Cole ghi bàn, ông quyết định đưa chân sút Nistelrooy vào thay Cristiano Ronaldo mờ nhạt. Nhưng hình như đã muộn rồi. Carvalho giúp Chelsea dẫn tiếp 3-0 ở phút thứ 73 và sau đó chẳng bao lâu, Manchester United tiếp tục chịu thêm một tổn thất mới. Trong một pha va chạm với hậu vệ Ferreira, Rooney không thể chơi tiếp được nữa.

Anh túm chặt bàn chân phải – vốn là chỗ anh bị gãy một chiếc xương hồi Euro 2004. Anh phải ngồi lên cáng thương với nét mặt đau đớn và anh rời sân trong sự cảm thông xen lẫn lo âu của cả 2 phía ủng hộ viên chứ không riêng gì phía Manchester United. Bởi vì với các ủng hộ viên London, có thể hôm nay Rooney là đối thủ của họ. Nhưng chẳng bao lâu nữa Rooney sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của họ khi đội tuyển Anh dự World Cup 2006. Trong một năm đặc biệt như năm nay, vinh quang Premier League mới chỉ là một phần. Hy vọng thắng lợi ở World Cup mới là đại sự, và để thắng lợi thì không thể thiếu Rooney.

3-Về những diễn biến đáng chú ý khác của lượt trận hôm 29-4, Liverpool đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với Aston Villa và đánh bại đối thủ này bằng kết quả 3-1, với một bàn do công tiền đạo Morientes và 2 bàn còn lại do tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard thực hiện. Kết quả này giúp Liverpool vươn lên bằng 79 điểm với Manchester United, củng cố hy vọng tranh chấp vị trí về nhì với Manchester để giành quyền vào thẳng vòng đấu bảng Champions League mùa tới. Mặc dù vậy, Liverpool đã đá 37/38 lượt trận, nhiều hơn Manchester United một trận. Nói cách khác, Manchester United vẫn còn thuận lợi hơn.

Ở tốp cuối bảng, Portsmouth đã lội ngược dòng để thắng Wigan 2-1 ngay trên sân JJB nhờ pha ghi bàn ở phút thứ 63 của Benjani và quả phạt đền ở phút thứ 70 của Taylor. Với kết quả này, Portsmouth chính thức giành quyền trụ hạng và điều đó đồng nghĩa với việc Birmingham, West Brom và Sunderland phải xuống hạng mùa tới. Đã có không ít ủng hộ viên Portsmouth khóc vì hạnh phúc và cũng có không ít ủng hộ viên Birmingham rớt nước mắt tức tưởi sau khi bị Everton cầm chân 0-0 trên sân nhà. Tất nhiên những Portsmouth hay Birmingham không vai vế như Chelsea và Manchester United, nhưng không thể vì thế mà coi thường cảm xúc của họ.  

Họ đã nói...

HLV Ferguson
cho rằng Chelsea vô địch Premier League lần thứ hai liên tiếp chủ yếu là nhờ thành tích xuất sắc trên sân nhà. Chelsea đã thắng tới 18 trận, chỉ hòa 1 trận, ghi tới 47 bàn và chỉ lọt lưới 9 lần trong 19 trận Premier League ở Stamford Bridge. Ferguson nói: “Chelsea xứng đáng chiến thắng vì họ có thành tích tuyệt vời trên sân nhà”. Nhận định về trận thua Chelsea 0-3, Ferguson nói thêm: “Tỷ số 0-3 là một kết quả quá nặng cho Manchester. Chúng tôi đã nắm ưu thế trong một số thời đoạn và tạo ra cơ hội ghi bàn”. Cũng theo Ferguson, hiện chưa biết chấn thương của Rooney nghiêm trọng đến độ nào.

HLV Mourinho mừng thắng lợi bằng cách ném tấm huy chương vô địch lên khán đài để tặng cho ủng hộ viên Stamford Bridge. Và sau đó, với sự ngạo nghễ thường thấy, ông so sánh chức vô địch mùa này với mùa trước như sau: “Mùa trước, chẳng ai tin là Chelsea sẽ vô địch. Khi chúng tôi dẫn trước 6, 7, 8 điểm, người ta vẫn hoài nghi. Còn mùa này, ngay từ tháng 12-2005, nhiều người đã bảo rằng Chelsea là nhà vô địch. Trận đấu hôm nay quy tụ 2 đội mạnh nhất nước Anh và chúng tôi xứng đáng với chức vô địch vì sự chênh lệch về điểm so với đối thủ”.

Hưng Nguyên 

Tin cùng chuyên mục