Đánh bại Inter ở cúp Trofeo Moretti

Deschamps: “Juventus thực sự Khao khát thành công”

Juventus thời hậu Calciopoli đã tìm thấy sự phấn khích thực sự để tiến vào mùa bóng mới gian khổ. Họ đã chơi rất quyết tâm và ghi dấu ấn thành công đầu tiên khi đoạt Cúp Trofeo Moretti đêm thứ Sáu vừa qua với chiến thắng trước Inter và Napoli.

Deschamps: “Juventus thực sự Khao khát thành công” ảnh 1

Hậu vệ Juventus cản phá pha đánh đầu của Adriano (phải, Inter Milan).

Tân HLV Didier Deschamps của Juventus hồ hởi trước thành tựu đầu tay cho dù trước nay giải đấu giao hữu này chẳng mang nhiều ý nghĩa. “Tôi hài lòng khi thấy khao khát thành công luôn tồn tại trong đội ngũ của mình. Các cầu thủ đã bước vào sân bóng với tinh thần quyết thắng – đó là điều thực sự quan trọng”.

Bị truất xuống thi đấu ở Serie B sau bản án Calciopoli, Juventus cần gầy dựng niềm tin và quyết tâm để có thể đi hết chặng đường gian nan mùa này. Juventus cũng bị tước mất 2 danh hiệu vô địch Serie A nên họ càng có động lực ganh đua hơn khi đối mặt với Inter Milan, đội bóng đã được thừa hưởng Scudetto 2005-2006.

Hậu vệ Nicola Legrottaglie thổ lộ quyết tâm chứng tỏ mình của các cầu thủ Juventus: “Chúng tôi đã căm giận tím cả người khi gánh chịu những bản án mùa hè qua và tất cả đều quyết tâm vùng thoát khỏi vũng lầy mà người ta cố tình vùi dập mình trong đó. Hậu vệ kỳ cựu Alessandro Birindelli nói: “Chúng tôi hiện diện ở đây như một đội bóng thực thụ. Chúng trôi chứng tỏ mình có khát vọng, có tính cách và tinh thần chiến đấu kiên cường. Chúng tôi gắn kết nhau bằng nhiệt tình và nhờ vào nỗ lực của HLV Deschamps, trong lúc những cầu thủ giàu kinh nghiệm giúp đỡ các cầu thủ mới hòa nhập nhanh chóng vào đội”.

Cúp Trofeo Moretti được tổ chức hàng năm gồm 3 đội Juventus, Inter Milan và Napoli. Giải do nhãn hiệu bia Moretti (hiện thuộc sở hữu của Heineken Italia) tài trợ bắt đầu từ năm 1997. Thể lệ thi đấu gói gọn trong 1 ngày với các trận đấu diễn ra chỉ trong 45 phút. Giải lần này chỉ gồm 3 đội Juventus, Inter Milan và Napoli, diễn ra trên sân San Paolo vào ngày thứ Sáu tuần qua. Juventus đã thắng nhẹ nhàng Inter Milan 1-0 trong “trận” đầu nhờ bàn thắng bằng quả đánh đầu của Zalayeta ở phút 14, khi trong đội hình Inter không có cả 3 cầu thủ mới là Hernan Crespo, Patrick Vieira và Zlatan Ibrahimovic.

Trong trận kế tiếp, Inter đã thua đội chủ nhà Napoli cũng với tỷ số khít khao 0-1 sau pha phá bẫy việt vị và thoát xuống ghi bàn của Emanuele Calaio phút 24. Trong trận chung kết, Juventus đoạt giải khi thắng Napoli 1-0 trong loạt sút luân lưu sau 45 phút bất phân thắng bại.

Ở giải này, việc đá luân lưu cũng không giống với thể thức thông thường khi các cầu thủ sút phạt phải dẫn bóng chạy 30m và có thời gian 6 giây để đánh bại thủ thành, đó là lý do cả 5 cầu thủ Napoli đều không thắng nổi thủ thành Juventus, trong lúc Fabio Gatti, Matteo Paro, Capparella và Maurizio Domizzi của Juve cũng đều thất bại và chỉ mỗi mình Davide Chiumiento đưa được bóng vào lưới.

Có lẽ không ai phấn khích với chiến thắng này hơn tờ nhật báo Tuttosport (phát hành ở Turin). Tờ báo chộp ngay lấy cơ hội khen tụng Juventus và đả kích đối thủ Inter Milan: “Juventus đã dạy cho đối thủ một bài học. Inter có Scudetto, nhưng trên sân Bianconeri luôn luôn thắng. Inter – hãy xem và học hỏi”.

Inter vẫn thường xuyên tham dự giải này và họ chẳng mấy khi thắng giải nên chẳng có gì lạ khi HLV Roberto Mancini không chút bực bội sau thất bại trước Juventus và Napoli.

Với lời phát biểu đầy tính ngoại giao, ông nói: “Những trận đấu như thế này rất hữu dụng để tăng cường thêm kinh nghiệm thi đấu cho chúng tôi khi được phép thử nghiệm những giải pháp chiến thuật khác nhau. Chúng tôi thất bại là điều rất dễ hiểu, bởi vì Inter thực sự không có được phong độ sắc bén cũng như không có đủ trình độ thể lực cần thiết bởi những bài tập nặng mà chúng tôi vừa hoàn tất cách đây vài ngày. Nhưng dù sao thì cũng phải thừa nhận là chúng tôi có thể và lẽ ra phải chơi tốt hơn nhiều”.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục