Điểm binh vòng 2 V-League Petro VN Gas 2007

Con số sau vòng 1
  • CƠ HỘI CHO CÁC “ĐẠI GIA” 
Điểm binh vòng 2 V-League Petro VN Gas 2007 ảnh 1
Nhạc trưởng Thonglao (7) sẽ giúp HAGL tìm được trận thắng thứ 2 tại giải lần này? Ảnh HV

ĐT.LA, HAGL, Bình Dương, Đà Nẵng - những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch đều có 3 điểm trọn vẹn sau vòng đầu tiên. Một sự khởi đầu thuận cho tứ “đại gia” V-League và ở vòng 2 này, cơ hội tiếp tục được dành cho họ khi chỉ phải gặp những đối thủ vừa tầm và rất có thể cuộc đua đến chức vô địch sẽ “nóng” ngay sau vòng đấu này…
 
Trước tiên là trận đấu trên cao nguyên, nơi HAGL đang hừng hực khí thế sẽ tiếp ĐPM.Nam Định. Những thương vụ đầu tư của “bầu” Đức đã lập tức đem đến tín hiệu tốt lành. HLV Chatchai, Thonglao hay cả người cũ Sakda đều đã để lại dấu ấn trong trận thắng thuyết phục tới 2 bàn ngay trên sân Quy Nhơn. Lực đều, mạnh, lại đang rất hưng phấn sau 3 điểm đầu tiên, chắc chắn chiến thắng thứ 2 sẽ là mục tiêu mà HAGL phải hướng tới. Một thuận lợi với HLV Chatchai là ông có thể đưa ra những cầu thủ tốt nhất cho trận đấu này, trong khi phía ĐPM.NĐ lại không thể có thủ lĩnh hàng thủ Odibe (thẻ phạt). ĐPM.NĐ đang khởi sắc và giàu khát vọng trở lại nhưng việc vắng Odibe chắc chắn sẽ đem đến một bài toán khó cho HLV Nguyễn Ngọc Hảo. Làm khách, ĐPM.NĐ sẽ trở lại với lối đá phòng ngự - phản công, song nếu đội bóng thành Nam chỉ hướng tới một trận hòa, họ có thể trả giá bởi lẽ sự hưng phấn của HAGL có thể phá vỡ bất cứ hàng thủ nào.
 

 Con số sau vòng 1

 Tổng số bàn thắng: 12 bàn thắng (trung bình: 1,71 bàn/trận)
 Tổng số thẻ vàng: 28 thẻ (trung bình: 4 thẻ/trận)
 Tổng số thẻ đỏ: 4 thẻ (trung bình: 0,57 thẻ/trận)
 Tổng số khán giả: 60.500 người (trung bình: 8.643 người/trận)

Thuận lợi nhất trong tứ “đại gia” phải kể đến Bình Dương khi đối thủ của họ (HN.ACB) dường như vẫn chưa “nóng máy”. Về lực, Bình Dương nhỉnh hơn hẳn HN.ACB, họ lại có HLV Lê Thụy Hải từng dẫn dắt và rất hiểu HN.ACB, thế nên dù thiếu Hoàng Vương (2) vì thẻ phạt, HLV Lê Thụy Hải cũng không khó để tìm ra sự thay thế xứng đáng. Với HN.ACB, trận thua HP.HN khiến họ không được đánh giá cao khi mà lối chơi là quá đơn điệu. Cũng chưa thấy được sự già dặn cùng chất “quái” bùng phát ở từng thời điểm xuất hiện ở HN.ACB. Thế nên, sẽ rất khó để đại biểu Thủ đô có điểm khi rời sân Bình Dương. HN.ACB, họ cần thêm thời gian!

 ĐT.LA vừa mất rất nhiều sau chuyến du đấu nhọc nhằn ở AFC Champions League, thật may cho ĐT.LA là khi trở về V-League, họ tiếp tục được chơi trên sân nhà. Với nhà ĐKVĐ, sự ra đi của Carlos dường như không ảnh hưởng nhiều khi mà cả Tshamala lẫn Tostao (ghi bàn ở vòng 1) đều đang có phong độ tốt. Gạch sẽ tìm 3 điểm ở cuộc đấu với K.Khánh Hòa, nhưng nên nhớ, đội bóng phố biển không dễ bị “bắt nạt”. Khỏe, trẻ, lại rất “nhiệt”, K.KH chính là đội bóng “ngổ ngáo” nhất mùa rồi. Sẽ không dễ để đả bại K.KH, song với ĐT.LA, khi “phù thủy” H.Calisto còn hiện diện, có thể tin rằng họ sẽ “giải mã” được K.KH để tìm kiếm chiến thắng thứ 2.
 
Phải làm khách song cơ hội giành 3 điểm của Đà Nẵng là rất “sáng” khi “người hàng xóm” H.Huế không thể so với họ về lực lượng. Trở về sân Tự Do, H.Huế sẽ không thể chơi phòng ngự được nữa, họ cần chơi mở hơn để kiếm điểm. Đây sẽ là mấu chốt để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tìm kiếm chiến thắng bởi đôi công là thế mạnh của họ. Một chiến thắng cho đội bóng sông Hàn!

 Ở 3 trận đấu còn lại, cặp đấu giữa H.TH và Đồng Tháp nhận được nhiều chú ý. Cùng thăng hạng, cùng tương đồng về đẳng cấp, lại cùng mất cầu thủ (phía H.TH là tiền vệ Hoàng Đảm còn Việt Cường, bên phía đội khách cũng không thể ra sân, đều vì thẻ phạt), chiến thắng sẽ phụ thuộc rất lớn vào chiến thuật và tinh thần thi đấu của đôi bên.
 
Kiên cường thủ hòa ĐPM.NĐ, TCDK.SLNA tự tin về Vinh tiếp đón Thép MN.CSG. Đều có thể đưa ra đội hình mạnh nhất song nhìn vào tương quan lực lượng, rõ ràng Thép MN.CSG đang có nhiều bất lợi hơn. Họ đã mất 3 điểm tại Chi Lăng bởi không đủ sự tỉnh táo trước sức ép, trong khi đó, TCDK.SLNA lại đang rất phấn khích với 1 điểm kiên cường từ Thiên Trường. Một trận cầu khó khăn với Thép - Cảng và hy vọng, cái “đầu” của “tướng” Chỉnh cùng sự tập trung của các cầu thủ sẽ giúp TMN.CSG kiếm điểm trên sân Vinh, một kết cục đầy bất ngờ có thể diễn ra ở cặp đấu này.
 
Ở trận đấu cuối cùng, sẽ không dễ để HP.HN giành trọn 3 điểm khi mà họ không hơn P.Bình Định trong khi đội bóng đất Võ luôn chơi rất cẩn trọng trên sân khách. Chia điểm sẽ làm đôi bên hài lòng?!
 Tường Khôi

  • THOÁT KHỎI NHÓM ĐÈN ĐỎ 
Điểm binh vòng 2 V-League Petro VN Gas 2007 ảnh 2
HLV Lại Hồng Vân và các cầu thủ Đồng Tháp sẽ phải nỗ lực tối đa trong V-League vốn nhiều khắc nghiệt. Nguyễn Nhân

Kết quả của các trận đầu tiên đã làm cho V-League nóng lên ngay từ vạch xuất phát khi không có đội nào thực sự vượt trội ở thời điểm này, tương tự như vậy là các đội của nhóm dưới đã có màn ra mắt không đến nỗi tệ. Đó là 1 điểm quý giá mà H.Thanh Hóa tìm được trên sân Nha Trang hay hai thất bại khít khao nhưng cũng có phần đáng tiếc của Đồng Tháp và H.Huế; tương tự như vậy là cú vấp đầu mùa của P.Bình Định khi thua người láng giềng HA.GL ở yếu tố tinh thần, đó cũng là nỗi niềm của HN.ACB khi thất bại 0-1 trước “người em” HP.HN.
 
Chính những kết quả trên đã làm cho cục diện của V-League ở khúc dạo đầu khá hấp dẫn, khá thu hút và cũng hé ra những hy vọng quyết liệt ở vòng đấu tiếp theo vào cuối tuần này. Vẫn chưa xuất hiện những trận đấu lớn giữa các đối thủ ở nhóm đua tranh tốp đầu, nhưng chí ít lượt trận này cũng có một trận được dự báo “máu lửa” giữa H.Thanh Hóa và Đồng Tháp.

 Phạt nguội!

 Ngoài việc phải đóng tiền do các cầu thủ của mình bị thẻ phạt sau trận đấu, các đội bóng có cầu thủ “dính” nhiều thẻ phạt cũng vừa có tên trong bản thông báo phạt “bổ sung” của VFF theo quy định nhằm hướng các đội đến với lối chơi fair-play hơn. Danh sách các đội bóng bị phạt như sau:
 V-League: HP.HN bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận gặp HN.ACB ngày 3-3.
 Hạng Nhất: Thể Công Viettel bị phạt 3 triệu đồng do có 6 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận gặp V.Ninh Bình vào ngày 4-3; An Giang, Cần Thơ và Đồng Nai mỗi đội bị phạt 1 triệu đồng do có 4 cầu thủ nhận thẻ vàng ở lượt đầu tiên.
 Cúp Quốc gia: HA.GL, Quảng Nam và H.Thanh Hóa nhận mức phạt 2 triệu đồng/đội do có 5 cầu thủ bị thẻ vàng ở vòng sơ bộ và vòng 1/8; Ba đội khác cùng bị phạt 1 triệu đồng do có 4 cầu thủ bị thẻ vàng là An Giang, ĐT.LA và Cần Thơ.

Đội bóng ĐBSCL vừa có trận thua khít khao trước Bình Dương đang nỗ lực thoát khỏi nhóm cuối bảng, nhưng điều éo le là ngay ở khúc quanh này, họ gặp phải kình địch H.Thanh Hóa vốn cùng phận tân binh và cũng quyết tâm sớm thoát khỏi nhóm cuối bảng. Mọi áp lực đang được đặt hết vào đội khách trong trận này bởi Đồng Tháp sẽ trở thành đội có nguy cơ nhất nếu trắng tay sau trận đấu này bởi hai trận tiếp theo dù về chơi trên sân Cao Lãnh nhưng sẽ gặp ĐT.LA và HA.GL. Một khúc quanh khó khăn mà Đồng Tháp đang tập trung hết lực để an toàn vượt qua, bởi nếu không đạt được điểm số thuận lợi, họ sẽ sớm bị “đè” ngay từ bước đầu; nhưng nguy hiểm hơn là sẽ tạo áp lực tâm lý nặng nề cho các cầu thủ trẻ.
 
Tương tự như vậy là trường hợp của H.Huế, họ phải tìm được chí ít là 1 điểm trong trận quyết đấu với người láng giềng vốn có nhiều ân oán là Đà Nẵng. Trên thực tế thì những hy vọng vào một thế trận “máu lửa” và hấp dẫn về chuyên môn như những cuộc đối đầu giữa hai đội này từ 5 năm về trước dường như không còn khi H.Huế đang thua Đà Nẵng trên nhiều phương diện, từ mục tiêu, con người cho đến mức đầu tư của mùa bóng… Một chút gì đó còn đọng lại có lẽ là tính quyết liệt khi mà chủ đã bị đặt vào thế dựa chân tường ngay từ đầu mùa và gặp không ít áp lực tâm lý trong trận này. Dù chỉ “gợi lại giấc mơ xưa”, nhưng với người Huế thì họ hiểu phải làm gì trong trận này để vượt qua giai đoạn khó khăn đầu mùa bởi sau trận đấu này bởi hai trận kế tiếp họ sẽ gặp SLNA và HA.GL, cũng là những đối thủ rắn mặt.
 
Cuộc đua thoát khỏi nhóm đèn đỏ chưa dừng lại ở hai tân binh H.Huế và Đồng Tháp mà còn mở rộng cho P.Bình Định, HN.ACB và TMN.CSG, hai đội cùng trắng tay lượt đầu và cuối tuần này lại đến sân khách. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến trường, nhất là ở những tình huống khó khăn họ đều nếm trải trong những năm qua, nhất là kinh nghiệm ở cuộc đua đường dài nên họ chưa đến nỗi bận tâm so với hai tân binh đã nêu.
 QUỐC CƯỜNG

  • HÀ NỘI. ACB VẪN ĐI TÌM NHẠC TRƯỞNG

 Cũng rầm rộ tham gia thị trường chuyển nhượng, nhưng Hà Nội.ACB đã phải gánh chịu thất bại ngay trận đấu đầu tiên trước người anh em Hòa Phát Hà Nội ở V- League. Sau quá trình đầu tư lực lượng, bầu Kiên đã giao chỉ tiêu lọt vào tốp 5, một nhiệm vụ không hề dễ đối với HLV Hoàng Văn Phúc. Nhất là khi đội bóng này vẫn chưa thể hoàn thành quá trình xác định đội hình trên sân.
 

Điểm binh vòng 2 V-League Petro VN Gas 2007 ảnh 3
Hassan (14, HN. ACB) trong pha tranh bóng với Willians (10, HPHN).

Việc ông Kiên nâng cao chỉ tiêu không hề sai, bởi chẳng có ai bỏ ra một khoản tiền lớn chuyển nhượng chỉ để cho đội bóng kết thúc ở vị trí trung bình yếu khi kết thúc mùa giải. Nhưng đằng sau những bản hợp đồng mới, cái thiếu của Hà Nội. ACB chính là sự thiếu đồng bộ trong việc đầu tư. Mạnh Dũng, Thanh Hải là 2 sự bổ sung cho hàng phòng ngự; Thanh Thưởng, Bảo Hùng là hướng vào tuyến tiền vệ; tân binh Jonathan thì ở hàng tiền đạo. Trong khi đó, cái khoảng trống ở trục giữa hàng tiền vệ do Cao Sỹ Cường để lại thì không được ngó ngàng đúng mức. Phải đến sát ngày khai mạc giải, Hà Nội. ACB mới đưa về Tân Thịnh theo bản hợp đồng cho mượn từ HAGL.

Được kỳ vọng là sẽ hợp cùng Cao Văn Minh ở tuyến giữa nhưng tới thời điểm này, Tân Thịnh vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung với các đồng đội và Hassan vốn là trung vệ đã được đẩy lên đóng thế ở vị trí vốn không phải là sở trường. Theo khẳng định của HLV Hoàng Văn Phúc, “điểm yếu của Hà Nội. ACB là vị trí tiền vệ trụ và đội vẫn đang tiếp tục thử nghiệm để tìm ra cặp tiền vệ hiệu quả nhất…”. Chưa tìm ra người dẫn dắt là khó khăn, nhưng BHL Hà Nội. ACB hoàn toàn có thể khắc phục điểm yếu này bằng cách tạo ra một sức mạnh tập thể với sự hỗ trợ của 2 tiền vệ cánh là Xuân Thành, Thanh Thưởng.

Tiếc là cả 2 cầu thủ này vẫn chỉ mạnh về tổ chức tấn công, việc hỗ trợ cho cặp tiền vệ và hậu vệ chỉ ở mức trung bình. Mặc dù chỉ phải nếm “trái đắng” ở những phút bù giờ, nhưng cái thua của Hà Nội. ACB trước Hòa Phát Hà Nội là thua toàn diện từ chuyên môn đến ý chí thi đấu. Ngoài chuyện điểm số, trận thua này cũng đã chỉ rõ thực tế là hiệu quả đầu tư của bầu Kiên không thể so với người đồng nhiệm ở đội bóng hàng xóm.
 
Chiều thứ Bảy tới, Hà Nội. ACB sẽ có chuyến làm khách trên sân của Bình Dương. Một chuyến đi được dự báo “lành ít dữ nhiều”. Với tính chất đua tranh ngày càng khốc liệt của các đối thủ, nếu để thua tiếp đương nhiên cái đích tốp 5 mà HLV Hoàng Văn Phúc phải hoàn thành sẽ trở nên rất khó khăn. Mục tiêu giành được ít nhất là 1 điểm làm vốn, giúp cho các cầu thủ lấy lại sự tự tin đang là cái đích thực tế để hướng tới.

Tuy nhiên, để có điểm trên sân Bình Dương không phải là dễ, nhất là trong thời điểm đoàn quân của HLV Thuỵ Hải đang rất hưng phấn sau chiến thắng vừa có được trên sân Đồng Tháp. Nhận xét về trận đấu này, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Thi đấu trên sân của đội bóng mạnh như Bình Dương, chúng tôi sẽ phải chấp nhận chơi phòng ngự để chờ cơ hội. ở trận đấu này, kế hoạch tấn công của Hà Nội. ACB đã có được thuận lợi khi Mbabazi và Jonathan đã hoàn toàn khỏi ốm. Mục tiêu là 1 điểm nhưng chúng tôi sẽ không bỏ lỡ nếu có cơ hội chiến thắng…”.
 Thu Quyên

  • K. KHÁNH HÒA MUỐN TIẾP TỤC “NGỔ NGÁO” NHƯ NGÀY XƯA 
Điểm binh vòng 2 V-League Petro VN Gas 2007 ảnh 4
Jonathan (22) vẫn là một trong những trụ cột của H.KH ở mùa bóng này. Dũng Phương

Ngay trong lần trở lại giải chuyên nghiệp, K.Khánh Hòa lặp tức trở thành một hiện tượng bằng một lối chơi giàu sức sống và rực lửa. Không ai khác, chính dàn cầu thủ trẻ từng nhiều năm chinh chiến và trưởng thành cùng nhau trên mọi mặt trận như Tấn Tài, Tấn Điền, Quang Hải, Trọng Bình, Văn Phong... làm nên.

Trong đó, vai trò của những đàn anh từng nhiều năm “nằm gai nếm mật” và chứng kiến bao nỗi thăng trầm của đội bóng phố biển như Thiện Hảo, Đức Hùng và Minh Đồng là không phải bàn cãi. Và với những chiến tích đó (mùa bóng 2006), các học trò của HLV Nguyễn Ngọc Hảo khi ấy, được giới chuyên môn cùng người hâm mộ họ gán cho cái mỹ từ “những chàng trai ngổ ngáo”. Bởi lẽ khi ấy, K.Khánh Hòa là một anh tân binh của V-League nhiều khốc liệt, nhưng đã kết thúc mùa bóng với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.
 
Trước mùa giải 2007, trong khi các đối thủ có sự chuẩn bị khá chu đáo thì đội bóng của tân HLV Lê Hữu Tường lại gặp phải những khó khăn khách quan nhất định, đặc biệt là việc chuẩn bị lực lượng cho mùa bóng mới. Vì vậy, K.Khánh Hòa đã bị giới chuyên môn cùng các đối thủ điểm mặt ngay từ khi trái bóng V-League chưa lăn.
 

 Để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐKVĐ Đồng Tâm Long An vào chủ Nhật tuần này trên sân Long An, K.Khánh Hòa đã có mặt tại TPHCM vào chiều thứ Ba (6-3) và chỉ nghỉ tại Trung tâm Thể thao CATPHCM một đêm. Chiều 7-3, đội đã di chuyển thẳng xuống Long An tập luyện và ở lại đây cho đến ngày thi đấu

Nhận thức vấn đề này, HLV Lê Hữu Tường đã không ngần ngại cho đôn một loạt các gương mặt trẻ gây nhiều ấn tượng và tiến bộ trong thời gian qua ở các giải đấu dưới như Hữu Chương, Ngọc Điểu (tuyển U20), Ngọc Thạch, Hữu Phước... để họ có thời gian thử lửa và cọ sát trước khi bước vào chiến trường chính. Song song với đó là việc chào đón những đứa con lưu lạc nhiều năm ở những đội bóng khác trở về như Văn Hiếu (Quảng Nam), Công Phong, Bảo Diệp (Tây Ninh), Công Quốc (Cần Thơ)... Về ngoại binh, do vấn đề tuổi tác và xuống phong độ nên K.Khánh Hòa không ký tiếp hợp đồng với tiền đạo Felix và chỉ giữ lại bộ ba Mustapha, Issifu, Jonathan (Ghana), đồng thời mang về 2 chân sút mới là Nouhoum (Togo) và Fatusi (Nigeria). Vì vậy, những tưởng đội quân (đa số là các cầu thủ trẻ) của HLV Lê Hữu Tường sẽ gặp phải những “thác ghềnh” cho ngày làm lại.

 Thế nhưng, bằng sự nỗ lực không ngừng trong tập luyện và thi đấu, các học trò của HLV Lê Hữu Tường đã cảnh báo cho những ai từng nghi ngờ về khả năng của họ ở mùa bóng này. Bằng chứng là chức vô địch KTV Cup và Á quân Cúp Hoàng Đế Quang Trung, trong đó có những chiến thắng trước các đối thủ rắn mặt như Bình Dương (2-0 và 4-2), Đà Nẵng (2-1) và Đồng Tháp (1-0). Thêm nữa, ở ngày đầu ra quân gặp H.Thanh Hóa, các cầu thủ của đội bóng thành phố biển đã trình làng một bộ mặt hoàn toàn khác hẳn và không thể đòi hỏi tốt hơn, và chỉ có may mắn mới giúp cho đội bóng của HLV Trần Văn Phúc ra về với 1 điểm lận lưng.
 
Tuy nhiên, để tiếp tục là “những chàng trai ngổ ngáo” đáng yêu, các học trò của HLV Lê Hữu Tường cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa, nhất là khả năng “sát thủ” của những “khẩu thần công” trên hàng tiền đạo.
 Ngọc Uyên

Tin cùng chuyên mục