Trận mưa lớn từ 7 giờ sáng kéo dài tới tận trưa đã khiến các nội dung chung kết sáng qua của môn điền kinh trở thành những trận thủy chiến. Dưới trời mưa to, Trương Thanh Hằng - VĐV Thế hệ vàng TPHCM vẫn phá KLQG dù không sâu. Chỉ tiếc, vì những hiểu lầm nhỏ nhặt mà tân kỷ lục gia 1.500m đã làm giảm đi giá trị của chiếc HCV và gây chia rẻ cả nội bộ đội tuyển quốc gia vì những lý do chẳng đâu vào đâu…

Trương Thanh Hằng trong niềm vui sướng khi phá KLQG nội dung 1.500m. Ảnh: Minh Trung
Bước vào khởi động chuẩn bị thi đấu cự ly 1.500m, Trương Thanh Hằng mới phát hiện đôi giày thi đấu tuy đúng số 39 nhưng lại không phải của cô, mà trong đội tuyển quốc gia chỉ có Hằng và Đỗ Thị Bông là đi giày cùng số.
Thế là, Hằng chẳng nể nang gì tuôn ra những lời nói thiếu văn hóa với đồng đội Đỗ Thị Bông - cũng là đối thủ cạnh tranh số 1 trên đường chạy 1.500m vì cho rằng Bông lấy giày của mình, trong khi Đỗ Thị Bông khẳng định Hằng thậm chí còn mang giày đi trước thì Bông làm sao lấy được (2 VĐV này ở cùng chỗ).
Do quá sát giờ thi đấu, Thanh Hằng đành phải mượn giày của một đồng đội trong đội TPHCM dù không thật vừa chân để thi đấu.
Tạm bỏ qua chuyện đôi co để trở lại với đường đua 1.500m nữ. Ngay sau lệnh xuất phát, bất chấp trời mưa lớn, Hằng lập tức vọt lên dẫn đầu.
Khoảng cách mà Hằng tạo ra với Đỗ Thị Bông cùng tốp VĐV phía sau càng lúc càng xa. Sau 4’17"96, Thanh Hằng về đích đầu tiên và lập kỷ lục quốc gia mới và chỉ vượt chút ít so với kỷ lục cũ của chính cô lập được năm ngoái là 4’18"50 tại SEA Games 23, nhưng nó rất có giá trị khi phải thi đấu dưới trời mưa và trong một đôi giày không vừa chân.
Sau đó, ngay tại đích đến, không hiểu bực bội vì bị bỏ xa gần 50m (4’33"48) hay nhớ lại những lời nói xúc phạm của “đàn em” Thanh Hằng mà tuyển thủ Đỗ Thị Bông lao vào đòi ăn thua đủ với Thanh Hằng.
Do bị các đồng đội giữ chặt nên không thể lao vào “cấu xé” nhau, hai tuyển thủ quốc gia này đã buông ra đủ những “lời không hay mà ý cũng chẳng đẹp” vào mặt nhau trước đám đông phóng viên. Chỉ đến khi HLV đội tuyển Hồ Thị Từ Tâm và HLV đội TPHCM can ra thì họ mới hậm hực rời khỏi khu vực này, nhưng vẫn hầm hè dọa sẽ “thanh toán” nhau ở chỗ khác. Hình ảnh này đã làm giảm đi rất nhiều giá trị của thành tích KLQG vừa được thiết lập.
Sáng qua, những cuộc thi đấu dưới mưa đã ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng chuyên môn. Ở cự ly chạy chung kết 400m rào nam, hệ thống đồng hồ điện tử trục trặc nên khi phát lệnh thay vì chỉ có một tiếng súng thì nó đã nổ cả loạt như bắn tiểu liên.
Thông thường, khi có một VĐV xuất phát trước lệnh, toàn bộ các VĐV thi đấu đều bị BTC dùng thẻ vàng cảnh cáo, nhưng việc trục trặc của súng lệnh khiến VĐV phạm quy thì có lẽ… luật chưa nói tới. Ngoài ra, những nội dung khác như nhảy sào trên đường trơn và đệm ướt, những chiếc đĩa không kịp lau khô (ném đĩa)… khiến thành tích thi đấu không được như mong đợi.
Nguyễn Đình Cương (Ninh Bình) lên ngôi ở cự ly 1.500m nam, Trương Văn Lâm vô địch 200m nam, Vũ Thị Hương (Thái Nguyên) khẳng định ngôi hậu cự ly ngắn qua việc thâu tóm nốt chiếc HCV 200m nữ sau khi đã có HCV cự ly 100m trước đó, Nguyễn Thị Bắc (Hà Tây) hoàn tất việc giành HCV thứ ba ở nội dung 400m rào nữ và là VĐV duy nhất có 3 HCV (2 HCV cá nhân và 1 tiếp sức), Ngọc Hoàng (Khánh Hòa) dẫn đầu 5.000m nam, Kim Thị Tiền (Sóc Trăng) ném đĩa xa nhất, Nguyễn Mai Quỳnh giành HCV thứ hai cho Hà Nội ở nội dung nhảy ba bước...
Hôm nay, giải sẽ thi đấu ba nội dung cuối cùng của giải và đều diễn ra ngoài sân vận động là marathon nam và nữ cùng cự ly đi bộ 20 km nam dọc theo bờ biển.
PHƯƠNG HOA
Hôm qua 12-9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã tổ chức họp báo giải bóng bàn VĐQG 2006 nằm trong khuôn khổ Đại hội TDTT. Đây là giải đấu thường niên do Báo Nhân Dân đứng ra đăng cai lần thứ 24 với sự tài trợ của Bưu điện TPHCM, Ngân hàng Công thương và nhiều nhà tài trợ khác. Giải năm nay có 99 VĐV thuộc 14 đoàn tham dự. Việc “lão tướng” Vũ Mạnh Cường tái xuất thi đấu cho Hải Dương được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng, nhưng do đã qua thời sung sức nhất, nên để có thể vượt qua hàng loạt những tay vợt trẻ hơn như Kiến Quốc, Nam Hải, Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh… thì có lẽ cựu vô địch SEA Games này sẽ phải cố gắng rất nhiều.
Sáng hôm qua (12-9), giải đã diễn ra 3 trận đấu cuối của nội dung đồng đội. Thắng Đồng Nai 2-1, đội nam Hà Nội đoạt HCV với 4 trận thắng tuyệt đối. Vượt qua Sóc Trăng 2-1, TPHCM nhận HCB với 3 trận thắng và 1 trận thua. Với 2 trận thắng và 2 trận thua, Thanh Hóa nhận HCĐ. Hà Nội cũng đoạt luôn HCV giải nữ với 3 trận toàn thắng. Thắng Quảng Ninh 3-0 ở trận đấu cuối, Thanh Hóa chiếm HCB với 2 trận thắng và 1 trận thua, Đồng Nai (1 trận thắng, 2 trận thua) nhận HCĐ.
Giải tổ chức tại thành phố Vũng Tàu từ ngày 16 đến 18-9, quy tụ 6 đội nữ (TPHCM, Hải Phòng, Thái Bình, BRVT, Khánh Hòa, Bộ Giáo dục-Đào tạo) và 9 đội nam (TPHCM, Khánh Hòa, BRVT, Hải Phòng, Quân đội, Tây Ninh, Bộ GD-ĐT, Hải Dương, Quảng Nam) tham dự. Giải nữ thi đấu vòng tròn, nam chia 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 4 đội vào bán kết và chung kết.
Hôm qua (12-9), BTC Đại hội đã họp kỹ thuật với lãnh đội các đoàn. Sau khi kết lại danh sách, có 90 VĐV (9 nữ) thuộc 15 đoàn dự tranh 11 bộ huy chương: 1 băng, 3 băng, đơn và đôi 8 bi, đơn và đôi 9 bi, đơn và đôi snooker, đơn và đôi Billiards Anh, đơn 9 bi nữ. Mỗi đơn vị được cử 2 VĐV dự các nội dung đơn và 4 VĐV dự các nội dung đôi. Các trận đấu sẽ diễn ra tại CLB Văn hóa TDTT Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, Q.1) từ ngày 14 đến 19-9 theo thể thức loại trực tiếp. Do không xếp hạng giống nên nhiều cơ thủ mạnh phải gặp nhau ngay từ vòng 1 như: Trần Quang Trung (TPHCM) -Nguyễn Thành Nam (Hà Nội) nội dung 8 bi đơn, Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội)-Nguyễn Thanh Long (Đà Nẵng) nội dung đơn Billiards Anh, Nguyễn Thành Nam-Đỗ Hoàng Quân (Hà Nội)-Vũ Trọng Khải-Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM) vòng 2 nội dung đôi 8 bi…
Ngày hôm qua, giải bước sang ngày thi đấu thứ 3 với vòng tứ kết các hạng cân đối kháng và kết thúc 2 nội dung hội diễn quyền còn lại (Song luyện nam và nữ). Trong khi nội dung đối kháng luôn xảy ra những bất ngờ thì ở nội dung hội diễn quyền, TPHCM tiếp tục độc diễn khi giành thêm 2 HCV ở bài Song luyện nữ (Phạm Thị Bích Phượng và Trương Thạnh) và Song luyện nam (Huỳnh Khắc Nguyên và Hồ Chí Hải), giúp TPHCM giành trọn 6 chiếc HCV của nội dung này. Đáng tiếc cho Phạm Đoàn Trâm Anh – Nguyễn Thị Tuyết Loan (Song luyện nữ) và Nguyễn Võ Tiết Hồng Quân – Nguyễn Văn Thời (Song luyện nam) khi các võ sĩ Quân đội này rất nỗ lực thực hiện bài thi hoàn hảo nhưng vẫn chỉ dừng lại ở tấm HCB. HCĐ ở 2 nội dung này thuộc về Mai Thị Kim Thùy – Nguyễn Thị Ngọc Linh (Khánh Hòa) và Đinh Tiến Cường – Lê Văn Sinh (Đồng Nai). Như vậy, TPHCM xếp vị trí đầu nội dung Hội diễn quyền với 6 HCV, xếp tiếp theo ở nội dung này là Quân đội (0 HCV, 4 HCB và 2HCĐ), Đồng Nai (0, 1, 2), Cần Thơ (0, 1, 0) và Khánh Hòa (0, 0, 2). Hôm nay, giải sẽ tiếp tục vòng tứ kết của các hạng cân đối kháng còn lại. PHẠM HÀ |