
Sau trận thua 0-3 ngay trên sân nhà, HLV Ronald Koeman (PSV Eindhoven) thừa nhận chiến dịch Champions League mùa này của PSV đã kết thúc. Tuy nhiên, một nhà cầm quân lão luyện như Rafael Benitez biết rõ, trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra bởi chính Liverpool của ông đã từng làm “chuyện động trời” như vậy trong trận chung kết Champions League năm 2005: “Chúng tôi biết ở Champions League đã có những cuộc đảo ngược kết quả thua 0-3. Những loại trận đấu này thường chẳng dễ dàng.
Thỉnh thoảng, một số đội khi dẫn với cách biệt như vậy thường cho rằng “mọi chuyện đã khép lại”. Nhưng dù thế nào cũng phải thận trọng bởi một khi ghi được bàn thắng từ sớm, PSV sẽ đẩy mạnh tấn công hơn nữa và chúng tôi sẽ gặp nhiều rắc rối”.
Ông Benitez cũng nhấn mạnh Liverpool sẽ không tìm trận hòa nhưng PSV biết quá rõ đối thủ của họ là một trong những bậc thầy của lối chơi phòng ngự phản công mà ngay cả đội bóng có hàng công sắc bén như Barcelona vẫn không làm gì được. Mặt khác, lịch sử cũng cho thấy: Hơn nửa thế kỷ ở đấu trường châu Âu, trong số 114 đội thua ở lượt đi 0-3 trên sân nhà thì chưa đội nào đảo ngược được kết quả để đi tiếp. Huống hồ gì lần này, PSV không có được lực lượng mạnh nhất cũng như phong độ tốt nhất trong chuyến viếng thăm Anfield.
Do treo giò và chấn thương, PSV mất một loạt trụ cột như: Alex, Ibrahim Afellay, Edison Mendes, Michael Reiziger, Alcides, Jan Kromkamp, tiền đạo Tardelli. HLV Ronald Koeman chỉ hy vọng sự trở lại kịp thời của tiền đạo Arouna Kone và Farfan sẽ giúp tăng cường thêm hỏa lực, nhưng trong tình cảnh sa sút như thời gian gần đây, đó là nhiệm vụ bất khả. Quả thực, trong 6 trận vừa qua, PSV Eindhoven không thắng lần nào và thất bại 1-2 trước NEC Nijmegen cuối tuần qua đã làm đậm nét thêm sự thất thường của họ như ông Koeman than thở: “Thất bại là chuyện thường tình nhưng điều khiến tôi lo lắng nhất là lối chơi thiếu chặt chẽ và thiếu tổ chức của đội”.
Trong khi PSV nhạt nhòa thì Liverpool đang trên đà chiến thắng. Cuối tuần qua, dù chật vật vượt qua Reading nhưng điều quan trọng nhất là Liverpool tiếp tục ghi bàn. Ngay cả việc Kuyt bị treo giò ở trận này, hàng công của Liverpool có lẽ không ảnh hưởng quá nhiều với một Petr Crouch đang nã đạn khá đều đặn và một Bellamy vẫn hết sức nguy hiểm trong phản công và dĩ nhiên, bên cạnh đó còn có “động lực” Gerrard, những cú sút xa mang âm hưởng chết chóc của Riise và …cả thánh địa Anfield
Ngọc Quân