Bóng đá nữ: Thắng Myanmar 2-1, Việt Nam xuất sắc vào chung kết

Điều chỉnh hợp lý

HLV Trần Vân Phát phải thốt lên: “Xin cám ơn các cô gái, những nỗ lực tuyệt vời của họ đã giúp chúng ta đi đến trận chung kết”. Họ cũng sẽ cám ơn ông.

Điều chỉnh hợp lý ảnh 1

Minh Nguyệt (áo trắng) - tác giả “bàn thắng vàng” ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam,trong pha uy hiếp thủ môn của Myanmar.

Trước đối thủ mạnh như Myanmar, HLV Trần Vân Phát đã bố trí lối chơi chắc chắn từ phần sân nhà rồi từ đó tạo được nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Ngay ở phút đầu tiên, thủ quân Kim Chi đã làm nóng vòng 16m50 của Myanmar khi đột phá nhanh và tung cú sút căng ở góc hẹp, nhưng thủ môn Yamin kịp cứu thua.

Một phút sau, Huyền Linh (19) bị ngã trong vòng 16m50 trong tình huống bị phá bóng khá nhạy cảm, nhưng không có quả phạt 11m cho đội Việt Nam. Sau khoảng thời gian đầu khá “bốc” của Việt Nam, Myanmar dần giành lại thế trận và đẩy Việt Nam lùi khá sâu về sân nhà để phòng ngự. Kim Chi luôn bị phong tỏa bởi các hậu vệ Myanmar và cô phải hoạt động rộng để lôi kéo, khi đã “khóa” được Kim Chi thì tiền đạo còn lại là Ngọc Châm trở nên mờ nhạt trước hàng thủ của Myanmar. 

Mất hẳn thế trận, lối chơi của Việt Nam trở nên khá bị động ở cuối hiệp đầu và đến phút 40, Myanmar đã mở tỷ số từ cú sút xa khá đẹp của Byu Naing (8) trong sự bất lực của Kiều Trinh. Không khác gì phần đầu trận, sang đầu hiệp 2, Việt Nam chơi tốt hơn và những đợt tấn công nhanh ở giai đoạn này đã sớm có kết quả khi Kim Chi khảy bóng khéo léo vào khung thành Myanmar từ đường chuyền thuận lợi của Ngọc Châm.

Bàn gỡ đã giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ Việt Nam, trong khi Myanmar đẩy cao thế trận nhằm tìm lại ưu thế. Với nguồn thể lực tốt và lối chơi không ngại va chạm, Myanmar đã tạo thế trận lấn lướt hơn so với Việt Nam và buộc HLV Trần Vân Phát phải điều chỉnh hàng công khi đưa Minh Nguyệt vào thay Ngọc Châm từ phút 70 để khôi phục lại thế trận cân bằng. Tuyết Mai cũng được tung vào ở phút 80 để thay Huyền Linh, hình thành bộ đôi tấn công Minh Nguyệt - Tuyết Mai, còn Kim Chi lùi về giữa sân đóng vai trò tổ chức. Sự điều chỉnh hợp lý trên đã giúp Việt Nam có được thế trận nhỉnh hơn ở cuối hiệp đấu này cũng như ở 15 phút của hiệp phụ đầu tiên. 

Phút 101, Kim Chi thực hiện cú “tỉa” bóng gọn gàng cho Minh Nguyệt hạ thủ môn Yamin sau 2 cú sút ở tư thế đối mặt, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Sang hiệp phụ còn lại, bóng chủ yếu tập trung bên phần sân Việt Nam. Đặc biệt là trong 5 phút cuối trận, áp lực luôn đè nặng trong vòng 16m50 của Việt Nam, nhưng những nỗ lực cùng sự lăn xả của hàng thủ đã góp phần đem lại chiến thắng, giúp Việt Nam đến gần với việc bảo vệ HCV.

* Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, đội chủ nhà Thái Lan thắng cách biệt tuyển Lào với tỷ số 8-0 để gặp Việt Nam trong trận chung kết vào chiều 13-12. 

 QUỐC CƯỜNG

Hơn cả một chiến thắng

Điều chỉnh hợp lý ảnh 2
Niềm vui chiến thắng của các cô gái vàng Việt Nam trên đường bảo vệ chức vô địch SEA Games lần thứ tư. Ảnh: Hoàng Vy

“Trên cả mong đợi”, nhiều người đã thốt lên khi chứng kiến các cô gái Việt Nam thi đấu bằng đôi chân khéo léo và trái tim rực lửa. Điều đáng ghi nhận đầu tiên là tinh thần. Tinh thần ấy không phải đơn giản là sự tự tin, nó còn là sự nhẫn nhịn, biết ta biết người. Điểm sáng thứ 2 là thể lực, không ai có thể ngờ rằng một đội tuyển quá rệu rạo cách đây chỉ 3 tháng bỗng như lột xác với thể trạng sung mãn đến vậy! 

Ở thế bị dẫn trước, ĐTVN vẫn thể hiện được tất cả những phẩm chất của mình. Không nao núng, bền bỉ tấn công, chắt chiu từng cơ hội. Miệt mài với sự kiên trì đáng nể phục, các cô gái vàng đã có 2 bàn thắng đẹp, đầy xứng đáng ở những thời điểm mà chính đối thủ Myanmar cũng không thể ngờ. Hai bàn thắng từ Kim Chi, từ Minh Nguyệt đem đến cho tất cả những ai nặng lòng với bóng đá nước nhà một cảm xúc thật đặc biệt. Cảm giác ấy xóa đi những tủi hổ xuất hiện từ ngay khi đội U23 Việt Nam thất bại trước Singapore và đặc biệt là sau trận đấu quá nhọc nhằn với Lào. 

Hai bàn thắng, cú lội ngược dòng ngoạn mục ấy không chỉ đưa ĐTVN lần thứ 4 liên tiếp lọt vào chung kết mà nó còn níu lại lòng tin vào bóng đá Việt Nam ngay ở SEA Games này. Lòng tin rằng đội tuyển nữ sẽ lần thứ 4 lên ngôi hậu SEA Games, lòng tin rằng chiến thắng này sẽ kích đội tuyển U23 chơi tốt lên từ bán kết, lòng tin rằng bóng đá Việt Nam vẫn còn đầy tinh thần chiến đấu!

 TƯỜNG KHÔI

Bên lề

* Trễ vì… đi lạc. Hiệp 1, không chỉ đội Việt Nam bị Myanmar ép sân mà trên khán đài, như có thông báo trước, các VĐV của Myanmar không thi đấu vào buổi chiều đều đến sân để cổ vũ đồng nghiệp và tạo nên không khí sôi động trên khán đài. Mãi đến hiệp 2, “cán cân” CĐV trên khán đài mới được cân bằng khi nhóm CĐV Việt Nam với kèn, trống đã đến sân cổ vũ đội nhà. Hỏi mới biết, do không nắm thông tin nên xe chở CĐV đội Việt Nam sang mãi sân Tumbon Mueangpug, nơi diễn ra trận bán kết giữa Thái Lan và Lào. 

* Bây giờ mớia nói. Không như trước đây, HLV Trần Vân Phát đã tâm sự thật nhiều sau khi thắng Myanmar. Ông nói: “Như các bạn đã biết, hôm nay, chúng tôi có một trận đấu gian khổ, khởi đầu bằng bàn thua không may mắn và gặp nhiều khó khăn. Sang hiệp 2, chúng tôi đã có sự điều chỉnh từ con người lẫn lối chơi để rồi giành thắng lợi chung cuộc, nhưng điều đáng ngợi khen là những nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ. Gặp Thái Lan ở trận chung kết sẽ khó nói về kết quả, tinh thần và phong độ của các cầu thủ Việt Nam sẽ là yếu tố quyết định. Một lần nữa, xin cám ơn tất cả các cô gái của chúng ta và xin cám ơn các bạn, những phóng viên đã theo chân đội tuyển trong thời gian qua. Vì sao tôi từ chối những phỏng vấn của báo chí kể từ đầu SEA Games 24 đến nay? Với tôi, kết quả từ sự lao động luôn tốt hơn so với lời nói”.

 H.G

Tin cùng chuyên mục