Sân tập Milanello trở thành nơi cuốn hút công chúng trong những ngày này khi người ta chờ đón những lần "xuất trận" của ngôi sao nhỏ Alexandre Pato trong những cuộc đối đầu với "Người ngoài hành tinh" Ronaldo. Milanello đang ngập chìm trong vũ điệu Samba với niềm hứng khởi vô bờ…
PATO ĐỐI ĐẦU RONALDO
Giữa tuần qua, trong lúc nhiều trụ cột Milan rời đội để gia nhập trại tập huấn của Azzurri, HLV Carlo Ancelotti đã quyết định hủy trận giao hữu với đội Serie C2 Varese, thay vào đó là một trận đấu nội bộ. Nhưng đó là trận cầu gây nhiều chú ý khi lần đầu tiên Alexandre Pato đối đầu với đàn anh Ronaldo. Trận đấu kết thúc sau đúng 90 phút và cả 2 ngôi sao Brazil đều thất vọng khi mỗi người chỉ ghi 2 bàn trong tỷ số hòa 2-2 - đó là một tỷ số hiếm thấy gần đây bởi bình quân mỗi lần vào sân, Pato thường ghi từ 3 đến 4 bàn.

HLV đội trẻ Milan là Filippo Galli không nén lời ca ngợi: "Ngay từ lúc đến đây, Pato đã gây ấn tượng với tôi. Cậu ta luôn luôn ghi bàn mỗi khi vào sân. Đó là loại cầu thủ chẳng bao giờ sợ phải đắm mình trong mồ hôi. Không dễ gì kiếm được những cầu thủ có đẳng cấp như cậu ta. Hiển nhiên là Pato chỉ mới chơi trong những trận đấu tập, nhưng cậu ta đã chứng tỏ mình là một cầu thủ xuất chúng ở Brazil và trong những trận giao hữu. Ronaldo trông cũng rất phong độ. Cậu ấy sinh ra đã biết ghi bàn và sự trở lại này là rất quan trọng bởi các đối thủ đều e sợ cậu ta".
HLV Carlo Ancelotti cũng hạnh phúc khi xem cuộc trình diễn của bộ đôi Brazil, và ngụ ý là giai đoạn thất vọng của Ronaldo bên lề sân bóng giờ đã đến hồi kết thúc. Ông nói: "Ronaldo muốn được thi đấu và anh ta chắc chắn sẽ chơi một phần trong trận đấu với Atalanta ở Bergamo (trận đấu bị đình hoãn chỉ sau 7 phút, hồi tuần trước). Anh ta sẽ giành lấy cơ hội ở Cagliari vào tuần tới".
PATO GIỎI HƠN RONALDINHO
HLV Ancelotti cũng dành lời ca ngợi ngôi sao trẻ: "Pato là một nhà vô địch vĩ đại và cậu ta đã chứng tỏ điều đó. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là chờ cho đến tháng Giêng, khi cậu ấy được quyền thi đấu. Điều lo lắng cho cậu ấy lúc này là cậu vẫn chưa học được nhiều tiếng Ý, nhưng may mắn là cầu thủ bóng đá không phải nói quá nhiều trên sân".
"Cậu ta bộc lộ bản năng của một tay săn bàn và một nhà trình diễn siêu hạng. Đó là thứ tồn tại bên trong cầu thủ mà bạn không thể cải thiện hay làm lụn bại đi được. Cậu ta may mắn được trời ban cho phẩm chất đó. Bây giờ, cậu ta phải khai thác năng lực của mình và dùng nó để giúp ích cho lối chơi của đội".
Cách đây vài ngày, Carlo Ancelotti đã dõng dạc tuyên bố là chàng trai mới Alexandre Pato giúp ông tạm quên đi mục tiêu săn đuổi lâu nay là Ronaldinho: "Tôi sẽ nói với các bạn là Alexandre còn xuất sắc hơn cả Ronaldinho. Cậu ta là một cầu thủ phi thường và với sự hiện diện của cậu ta, chúng tôi có thể trở về với chiến thuật tấn công bằng 2 tiền đạo". Với sự trở lại của Ronaldo và nhất là năng lực siêu phàm của Alexandre Pato, HLV Ancelotti tin là Milan vẫn còn cơ hội để tranh đoạt Scudetto mùa này, bất kể bước khởi đầu tệ hại ở đầu mùa giải. "Tôi vẫn còn nghĩ là chúng tôi có thể thắng được Scudetto bởi vì có điều gì đó rất khác lạ trong giải vô địch mùa này, và cũng bởi Milan sẽ giới thiệu một khuôn mặt mới từ tháng Giêng tới". Ancelotti có cơ sở để tin tưởng vào cuộc quật khởi của đội nhà bởi các đối thủ vẫn chưa biết gì về Alexandre Pato, giống như họ từng mù tịt về Kaka khi anh giúp đội giành ngôi á quân Serie A mùa giải 2004-2005. Serie A sẽ choáng ngợp bởi những cuộc trình diễn của bộ ba Brazil, Ronaldo, Kaka và Pato kể từ đầu năm mới. Khi điệu Samba trỗi dậy ở San Siro, Milan sẽ trở lại với cuộc đua Scudetto. Chắc chắn thế!
NHẬT TÂN
Sau lệnh cấm CĐV 15 CLB đến sân khách: Chính phủ và giới chức bóng đá Italia đưa ra nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm hạn chế bạo lực sau vụ CĐV Lazio bị cảnh sát bắn chết. Thế nhưng, không phải biện pháp nào cũng nhận được sự đồng tình của các CLB, ngôi sao hoặc công chúng. Mặc dù chưa có sự khẳng định chính thức nào về việc hoãn hay không hoãn vòng đấu 13 Serie A vào ngày 24-11, nhưng lệnh cấm CĐV 15 CLB của Serie A lẫn Serie B đến sân khách vừa được đưa ra. Trong số 6 CLB của Serie A chịu ảnh hưởng (Atalanta, Catania, AC Milan, Roma, Sampdoria và Torino), AS Roma vốn sẽ đến làm khách trên sân Genoa ngày 24-11 là CLB phản đối mạnh mẽ nhất với lệnh cấm này.
TOTTI: "BÓNG ĐÁ MẤT ĐI VẺ ĐẸP VÌ KHÔNG CÓ CĐV"
Thủ quân Francesco Totti nói: "Tôi biết rằng khi chúng tôi thi đấu tại Genoa, CĐV của chúng tôi sẽ không có mặt ở đó. Bóng đá mất đi vẻ đẹp vì không có họ và đó là điều đáng thổ thẹn bởi bóng đá là môn thể thao mang lại niềm vui cho mọi người. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này và không nên để bóng đá rơi vào tay một số người. Một người không thể thay đổi bóng đá chỉ vì nghĩ đến sai lầm của một số kẻ ngu ngốc gây ra bạo lực". HLV Luciano Spalletti cho rằng cái chết của CĐV Lazio không phải là cái cớ để giới chức bóng đá Italia đưa ra những biện pháp an ninh khắc nghiệt ảnh hưởng đến niềm vui của đại đa số công chúng. Ông nói: "Cấm CĐV đến sân khách là sai lầm. Đáng lý ra các cá nhân có liên quan mới bị trừng phạt, chứ không phải tất cả mọi người. Trên khán đài phía Nam chẳng hạn, có nhiều CĐV đam mê bóng đá đúng nghĩa và là tấm gương cho những người khác".
Atalanta từng cho biết họ không muốn thấy các hooligan đến sân Atleti Azzurri d’Italia sau khi một nhóm ultras đập vỡ hàng rào chắn ở vòng 12, nhưng giờ đây họ lại phản đối lệnh cấm trên. Thông cáo của CLB cho biết: "Chúng tôi khẳng định quan điểm tố cáo nạn bạo lực, nhưng cấm CĐV đội khách đến sân là không đúng".
Inter sẽ tiếp Atalanta ở vòng đấu tới trên sân San Siro, nhưng tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic bác bỏ những nhận định của một số cầu thủ trong đó có cả ngôi sao người Brazil Kaka cho rằng họ cảm thấy không an toàn ở Italia. Anh nói: "Tôi không sợ khi thi đấu ở Italia bởi chúng tôi được bảo vệ rất tốt. Không giống như Fabio Cannavaro, tôi cảm thấy may mắn được thi đấu ở Italia và hiện tại tôi thực sự hài lòng".
Ngoài ra, Cristiano Sandri (anh trai của nạn nhân xấu số Gabriel Sandri) khẳng định: "Em trai tôi bị sát hại ở trạm dừng chân trên xa lộ và không liên quan gì với bóng đá".
NGỌC HÂN