Sân Tokyo (17g 45 ngày 7-12): SEPAHAN - WAITAKERE UNITED
Sân Tokyo (17g 45 ngày 7-12): SEPAHAN - WAITAKERE UNITED
Xét về đẳng cấp, Sepahan vẫn nhỉnh hơn đối thủ bán chuyên nghiệp đến từ New Zealand, nhưng HLV Luka Bonacic tiết lộ là đội của ông mất tiền đạo chủ lực Mahmoud Karimi, thủ quân Moharram Navidikia vì chấn thương. Luka Bonacic là người Croatia nhưng có sự thông hiểu tường tận bóng đá New Zealand khi từng sắm vai cầu thủ kiêm HLV cho CLB Central United ở Auckland từ năm 1988 đến 1989. "Tôi đã từng chơi bóng và huấn luyện ở New Zealand khoảng 20 năm trước. Tôi biết là Waitakere tôn sùng trường phái bóng đá Anh và họ sẽ chơi theo cách ấy. Đối đầu với một đối thủ như vậy không dễ chút nào!".
Tiền đạo Sepahan Mahmoud Karimi Sibaki (phải) tranh bóng với tiền vệ Urawa Reds Keisuke Tsuboi.
Waitakere đại diện cho châu Đại dương, nổi danh là đội bóng chơi thiên về bóng dài và tạt bổng đánh đầu, nhưng HLV Chris Milicich cho phái viên AFP biết: "Khi chơi trên sân nhà, chúng tôi tấn công rất dữ dội, nhưng ở giải này, chúng tôi phải phòng thủ nhiều hơn. Tôi nghĩ Sepahan là một đội bóng rất tốt. Họ là đội chơi phản công cực nhanh. Mục tiêu của chúng tôi hiển nhiên là giành chiến thắng vào ngày thứ Sáu. Cho dù điều gì xảy ra chăng nữa, chúng tôi vẫn hướng đến mục tiêu giành chiến thắng".
Sepahan là á quân châu Á, họ để thua CLB Nhật Urawa Reds Diamond 1-3 trong 2 lượt trận chung kết của AFC Champions League. Nhưng Sepahan đến với giải bằng suất vé vớt nhờ nhà vô địch châu Á Urawa Red Diamond dự giải với tư cách đội chủ nhà.
HLV Luka Bonacic quả quyết: "Chúng tôi sẽ chiến đấu trong trận mở màn như là chơi trận chung kết AFC Champions League. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn vượt qua Waitakere để có cơ hội gặp lại Urawa Reds. Tôi tin là trong trận gặp lại này, chúng tôi có thể chơi với tinh thần thoải mái và không chịu bất cứ áp lực nào, bởi vì đây không phải là trận chung kết. Đó là lý do chúng tôi có thể giành chiến thắng". Bàn luận về những cầu thủ vắng mặt vì chấn thương, ông nói: "Có thể là họ không thể tham gia trận mở màn nhưng tôi tin họ sẽ thích ứng tốt cho trận gặp Urawa Reds".
Quả là "chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng", nhưng cách Luka Bonacic bàn luận về cuộc đối đầu với CLB Nhật cho thấy ông nắm chắc chiến thắng trong trận mở màn với Waitakere. Tất nhiên rồi, ông là người hiểu quá rõ bóng đá New Zealand mà!
Dự đoán: Sepahan thắng 2-0
NHẬT TÂN
Tiền vệ Kaka (AC Milan) vẫy chào người hâm mộ ở sân bay Narita (Nhật).
HLV NHẬT: "ONO ĐÃ SẴN SÀNG"
HLV người Đức Holger Osieck loan báo tin vui cho các cổ động viên Urawa Reds là tiền vệ Shinji Ono đã hồi phục chấn thương mắt cá để thay thế vị trí của ngôi sao Brazil Robson Ponte (vừa dính chấn thương) và chơi trong World Cup các CLB.
Ono (cựu cầu thủ Feyenoord) và Ponte (từng chơi cho Leverkusen) là "những cầu thủ trụ cột trong đội chúng tôi". HLV Holger Osieck thổ lộ: "Bây giờ, chúng tôi mất Robbie vì đứt dây chằng và hiển nhiên anh không thể dự giải được, nhưng sau khi thảo luận với Shinji, chúng tôi biết là cậu ấy đã sẵn sàng. Cậu ta thể hiện tinh thần quyết chiến. Hy vọng là Shinji sẽ thể hiện hết tiềm năng của mình". Ono đã vắng mặt 2 tuần qua vì chấn thương mắt cá, trong lúc Ponte đã trở về Brazil để chữa thương trong 6 tháng. Urawa vừa thua đối thủ yếu Yokohama FC 0-1 và đánh mất cơ hội bảo vệ ngôi vô địch J-League, Holger Osieck nói: "Dĩ nhiên là mọi người thất vọng khi không bảo vệ được ngôi vô địch, nhưng chúng tôi quyết tâm đặt nỗi thất vọng đó vào quá khứ để giành kết quả tốt trong World Cup các CLB. Dĩ nhiên, mọi người cần chiến đấu với khát vọng mạnh mẽ như nhau. Đó là yếu tố quan trọng nhất trong giải này".
BATTAGLIA: "BOCA PHẢI TRÌNH DIỄN TRƯỚC KHI MƠ NGÔI VÔ ĐỊCH"
Tiền vệ Boca Juniors, Sebastian Battaglia tỏ ra thực tế khi nhận định về cuộc chiến ở World Cup các CLB trên đất Nhật, nơi đội bóng của anh có cơ hội gặp lại nhà vô địch châu Âu AC Milan. Battaglia tin là Milan cũng có động lực ganh đua quyết liệt không kém gì Boca: "Nhiều người nói các CLB châu Âu không quan tâm nhiều đến danh hiệu vô địch World Cup các CLB như các quốc gia Nam Mỹ, nhưng tôi có thể đoan chắc là Milan sẽ không vui thú gì với chuyện thua trận chung kết lần nữa. Chẳng ai muốn thua cả và Milan cũng vậy, họ quá giàu truyền thống nên chẳng bao giờ chịu thua kém ai. Tôi không tin là họ thực hiện cuộc hành trình xuyên lục địa chỉ để xem chúng tôi diễu hành với chiếc cúp". Tuy nhiên, anh cảnh báo các đồng đội chớ nên chú tâm quá nhiều vào Milan: "Nếu muốn đoạt cúp, chúng ta phải vượt qua 2 trận đấu khó khăn phía trước. Không nghi ngờ gì, chúng ta đã giành được sự tôn trọng của thế giới bóng đá trong nhiều năm qua và chẳng ai có thể đánh giá thấp chúng ta, nhưng trước hết, Boca phải trình diễn cho ra trò đã!".
PAOLO MALDINI: "CHÚNG TÔI TỰ HÀO ĐƯỢC GÓP MẶT Ở ĐÂY"
Khi đặt chân đến Nhật, trung vệ kỳ cựu của AC Milan Paolo Maldini nói: "Chúng tôi rất tự hào góp mặt ở World Cup các CLB. Đây là lần đầu tiên chúng tôi chơi trong thể thức mới và tôi nghĩ nó sẽ khó khăn hơn so với thuở trước. May mắn là chúng tôi sẽ có thời gian để thích ứng với múi giờ khác biệt và nhịp sống ở Nhật. Về mặt thể lực, tôi tin là chúng tôi đến đây trong hoàn cảnh và thời điểm tốt nhất. Tôi nhớ rõ những trận chung kết mình từng góp mặt: Ở lần đầu tiên, chúng tôi thiếu nhận thức về tầm quan trọng của giải, và chỉ hiểu được nó sau khi thắng giải. Trong 3 lần sau đó, chúng tôi vẫn còn thấy nhức nhối vì thất bại: Trận gặp Sao Paulo, chúng tôi đã thua sau khi chơi ở trình độ tương đương với họ. Trong 2 lần sau đó, chúng tôi về nhà với vị đắng trong miệng vì chúng tôi không hề thua kém đối thủ và chúng tôi thực sự muốn chơi tốt". TIẾN TRUNG