Serie A đã trải qua 17 vòng đấu, một hành trình đủ dài để khẳng định phong độ chói sáng của các ngôi sao, những người đã tạo nên vẻ đẹp trên sân bóng Serie A. Trang web Goal.com mới đây đã đưa đội hình tiêu biểu của Serie A sau nửa mùa bóng, nhưng chắc chắn đó là một đội hình gây nhiều tranh cãi khi không có sự hiện diện của 2 ngôi sao xuất sắc nhất Italia hiện thời: Zlatan Ibrahimovic (Inter Milan) và Ricardo Kaka (AC Milan)…
![]() |
Trung vệ Giorgio Chiellini (phải, Juventus) trong trận gặp Parma. |
· Thủ thành: GIANLUIGI BUFFON (JUVENTUS) - Thủ thành Julio Cesar của Inter và Sebastien Frey của Fioprentina sẽ cảm thấy là mình xứng đáng với vị trí số 1 ở Serie A thời điểm này, nhưng sự thật là Buffon một lần nữa xứng đáng được tôn vinh khi anh thực hiện vô số pha cản phá đẳng cấp thế giới cho đến thời điểm này. Điển hình là pha cản phá cú sút cận thành của Tommaso Rocchi ở vòng 16 - một pha bóng vô tiền khoáng hậu.
· Hậu vệ phải: MAICON (INTER) - Maicon đã thể hiện một phong độ xuất thần ở Inter và nổi lên như một hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới cùng với Daniel Alves của Sevilla. Phẩm chất phòng thủ của anh là không thể bàn cãi, nhưng giống như hầu hết các cầu thủ Brazil khác, anh cực kỳ hiệu quả khi dâng cao tấn công với sự hoàn hảo cả trong đường chuyền lẫn khả năng sút cầu môn.
· Trung vệ: IVAN CORDOBA (INTER) - Ngôi sao người Colombia này đã làm sống lại biệt danh “quả mít trong khu cấm” bằng lối chơi hiệu quả trong hàng phòng thủ Inter và trở thành một trong những yếu tố giúp đội chỉ để lọt 9 bàn trong 17 trận. Anh làm mọi người yên tâm khi Walter Sammuel vắng mặt và và khiến người ta hài lòng ngay cả khi Materazzi chấn thương. Anh là hậu vệ hay nhất Serie A thời điểm này.
· Trung vệ: GIORGIO CHIELLINI (JUVENTUS) - Sự sắc sảo của Chiellini đủ giúp anh vượt trội Walter Samuel của Inter và Alessandro Gamberini của Fiorentina trong bất cứ cuộc bình chọn nào. Chàng trai Juventus là một khám phá mới mùa này trên vị trí trung vệ bất đắc dĩ. Anh nổi lên từ khi chuyển từ cánh trái vào giữa khi Juve chẳng còn chọn lựa nào khác, nhưng nhiệt tình, quyết tâm và cá tính của anh đã trở thành biểu tượng cho lối chơi của Juventus.
· Hậu vệ trái: JUAN MANUEL VARGAS (CATANIA) - tuyển thủ Peru gia nhập Catania từ Colon de Santa Fe năm 2006, và gây ấn tượng mạnh mẽ ở Serie A để thu hút sự chú ý của những gã khổng lồ châu Âu như Juventus, Liverpool và Roma. Mới 24 tuổi, tương lai tươi sáng vẫn còn phía trước.
· Tiền vệ trung tâm: JAVIER ZANETTI (INTER) - Thủ quân Nerazzurri luôn chơi ở đẳng cấp thế giới trong suốt một thập niên qua và ở tuổi 34, anh không hề bộc lộ dấu hiệu chựng lại. Inter có lẽ không chơi với đội hình quen thuộc lúc này, tuy nhiên, chẳng một ai có thể phàn nàn tuyến tiền vệ chắp vá của họ khi Javier chơi chói sáng bên cạnh Cambiasso.
![]() |
Tiền đạo Julio Cruz (phải) đi bóng qua Pirlo (Milan). |
· Tiền vệ trung tâm: DANIELE DE ROSSI (ROMA) - Dù đang đứng ở ngôi nhì bảng, AS Roma có rất ít cầu thủ nổi bật trong nửa đầu chiến dịch. Đội hình của HLV Spalletti đẫy rẫy những ngôi sao vĩ đại, nhưng họ luôn thành công trong lối chơi đồng đội thuần nhất và chẳng một ai kết dính khối cầu thủ nhiều cá tính đó bằng De Rossi. Anh chắc chắn là người kế tục Francesco Totti như một biểu tượng của CLB.
· Tiền vệ trung tâm: ESTEBAN CAMBIASSO (INTER) - Anh hiển nhiên là tiền vệ thủ tốt nhất thế giới hiện thời. Lối chơi gợi nhớ đến tiền vệ hào hoa Didier Deschamps, Cambiasso là nhân tố quyết định thành công của Inter mùa này.
· Tiền vệ tấn công: CRISTIANO DONI (ATALANTA) - Nếu bàn về sự ổn định thì Doni là có thể không sánh được với nhiều cầu thủ khác trong những năm qua, nhưng ở vai trò tiền vệ tấn công, anh là người không thể so sánh. Cầu thủ kỳ cựu này kiến tạo nhiều bàn thắng như Frank Lampard ở Chelsea, anh cũng đã sút tung lưới 7 bàn trong 12 trận và một mình đưa Atalanta lên nửa trên bảng xếp hạng.
· Tiền đạo: DAVID TREZEGUET (JUVENTUS) - Có thể việc chọn lựa này sẽ gây nhiều tranh cãi nhưng xét hoàn cảnh của một cầu thủ vừa trở lại sau 1 năm chơi ở Serie B thì thành tựu của David thật đáng nể. Anh cũng đang chơi mùa bóng tốt nhất trong sự nghiệp của mình để tiếp tục là tay săn bàn hàng đầu thế giới với 13 bàn trong 17 trận mùa này.
· Tiền đạo: JULIO CRUZ (INTER) - Cần phải có một lý do để phân định giữa Cruz và Zlatan Ibrahimovic cho một vị trí bên cạnh Trezeguet. Tính đến thời điểm này, Cruz chắc chắn là người thắng cuộc: Nếu Ibra thường bộc lộ xu hướng chơi kém phong độ trong những trận cầu lớn thì Cruz lại luôn là người chói sáng trong bối cảnh đó khi ghi bàn vào lưới Juventus, Milan, Roma và Fiorentina. Hãy nhớ rằng, rất hiếm cầu thủ nào, ngay cả Batistuta hay Roberto Baggio, có thể làm được điều đó chỉ trong nửa mùa. Cruz giờ cũng đang là tay săn bàn thứ 2 ở Serie A với 10 bàn thắng.
NHẬT TÂN
Câu chuyện ngụ ngôn có tên LUISJIMENEZ | ||
Đó là hàng tít của tờ Gazzetta dello Sport trong số phát hành ngày hôm qua (27-12) dành cho cầu thủ 23 tuổi người Chilê Luis Jimenez.“Cảm ơn tất cả tifosi. Họ thật tuyệt vời!” - Luis Jimenez vừa nói vừa bước đi trong tiếng hoan hô của CĐV Inter ngay sau trận derby thắng AC Milan 2-1 hôm 22-12 qua. Sự vắng mặt của các tiền vệ Luis Figo, Patrick Vieira, Dejan Stankovic, Olivier Dacourt cùng với bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 gặp Fenerbahce ngày 27-11 ở vòng đấu bảng Champions League là cơ hội quý giá giúp “El Mago” (biệt danh của Jimenez có nghĩa là Thiên tài) chứng tỏ đẳng cấp và chiếm được cảm tình của CĐV Inter như ngày hôm nay.
Luis Jimenez (sinh ngày 17-6-1984, tại Santiago, Chilê) có tên đầy đủ là Antonio Luis Jimenez Garces. Anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu trên đất Italia tại CLB Serie C Ternana Calcio từ năm 2002-2005. Trong đợt chuyển nhượng tháng Giêng 2006, Jimenez đầu quân cho Fiorentina nhưng thuộc quyền sở hữu của cả 2 CLB. Điểm mạnh của anh là chơi ở nhiều vị trí khác nhau (tiền vệ phải, tiền đạo và có lúc là trung phong) và đá được cả 2 chân. Trong mùa giải 2005-2006, Jimenez chơi 19 trận cho Fiorentina, ghi 3 bàn. Đến cuối tháng 6-2006, Ternana mua lại quyền sở hữu Luis Jimenez từ Fiorentina với ý định đưa cầu thủ này về thi đấu cho Serie C mùa giải 2006-2007, nhưng tất nhiên, Jimnez muốn thi đấu cho một CLB có tham vọng hơn và ở đấu trường lớn hơn. Song, đến ngày 15-1-2007, anh mới sang thi đấu cho Lazio theo hợp đồng cho mượn sau khi phải nhờ đến FIFA can thiệp vào hợp đồng của anh ở Ternana. |
Các tin, bài viết khác
-
Phát huy vai trò trọng tài trong nền kinh tế
-
Long An: Chồng bị vợ cắt “của quý”, vứt xuống sông
-
Hướng dẫn xử lý nước kênh rạch thành nước sinh hoạt an toàn
-
Ấn Độ triệt phá một đường dây hoạt động gián điệp
-
Bổ thận, tráng dương, tăng cường sức mạnh đàn ông
-
ACE Life khai trương phòng giao dịch tại Long Khánh
-
Viettel khai trương mạng Halotel tại Tanzania
-
Vedan tặng hơn 100 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tập
-
Vedan tặng học bổng và nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn
-
Chủ tịch hđqt và Tổng Giám đốc Vietcombank vinh dự nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh tổ quốc