Tottenham khởi đầu tốt với 2 thắng, 1 hòa, nhưng có lẽ đáng kể nhất là lối chơi của họ đã khởi sắc và mạch lạc hơn rất nhiều so với vài mùa trước. Sự bổ sung Edgar Davids đã giúp cho tuyến giữa không chỉ thêm kinh nghiệm mà cả tinh thần chiến đấu.

Không có Ledley King (phải), Tottenham khó tránh khỏi một thất bại trước sức mạnh của Drogba (Chelsea).
Lối chơi hung hãn và tranh chấp trong từng pha bóng của ngôi sao Hà Lan này thực sự giúp Tottenham bùng nổ đồng thời tạo điều kiện cho các tiền vệ trẻ như Michael Carrick, Michael Brown phát huy khả năng. Nhờ tuyến giữa cầm bóng tốt, các chân sút như Defoe, Mido, Keane đã có bóng nhiều hơn và đặc biệt Defoe đang có được phong độ rất tốt. Sau 2 trận, tiền đạo tuyển Anh đã có 2 bàn thắng và cú sút cháy lưới Middlesbrough của anh đã làm ngây ngất công chúng. Hiếm khi nào lối chơi tấn công của Tottenham tỏ ra sắc sảo như bây giờ!
Tuy nhiên, Chelsea là đối thủ khác hẳn. Cho đến nay, với Davids, Tottenham thường chiếm được ưu thế trước đối phương nhưng quả thật họ khó tạo được tác động như vậy trước Chelsea. Quả thật với sức mạnh của Lampard, kinh nghiệm và khả năng thu hồi bóng của Makelele cũng như hỗ trợ của Joe Cole hay Gudjohnsen, Chelsea đang có được một dàn tiền vệ giữa sân đáng sợ nhất.
Ngay cả Arsenal cũng phải nhường sân cho họ huống hồ gì Tottenham! Defoe và Mido ngày càng chơi ăn ý nhưng để vượt qua bức tường thép của Chelsea (chưa thủng lưới lần nào), nhất là lá chắn Petr Cech, họ phải thể hiện được khả năng tốt nhất cũng như cần một chút may mắn!
Nhưng điều làm HLV Martin Jol lo lắng nhất là hàng phòng ngự. Từ đầu giải đến nay, các hậu vệ của Tottenham không phải chịu áp lực quá nặng nề nhưng đối đầu trước lối chơi tấn công 3 mũi từ Robben, Duff và Drogba cũng như những cú sút cực kỳ nguy hiểm và bất ngờ của Lampard, họ sẽ hết sức mệt mỏi. Nếu có thủ lĩnh của hàng phòng ngự Ledley King, hẳn mọi chuyện sẽ đỡ hơn nhưng cho đến trước trận đấu này, anh vẫn chưa bình phục.
Sân nhà thường là lợi thế đáng kể nhưng đối đầu với Chelsea, yếu tố đó không còn ý nghĩa. Trong suốt 15 năm qua, Tottenham chưa một lần đánh bại Chelsea và trong 4 lần gặp gỡ gần đây tại White Hart Lane, Chelsea đã thắng đến 3 lần (ở mùa trước Chelsea thắng 2-0). Nếu xét về lực lượng cũng như thống kê, rõ ràng, Tottenham kém một bậc…
Dự đoán: Chelsea thắng 2-1.
Lê Quốc