* Tại TP Hồ Chí Minh:
Lặng lẽ!

Văn Quyến và Quốc Vượng đang làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cách đây 10 năm, đội tuyển bóng đá nam dù đoạt huy chương bạc SEA Games 18 – 1995 Chiang Mai nhưng khi trở về đã được đón chào nồng nhiệt. Ngày ấy sân bay Tân Sơn Nhất như một ngày hội thực sự với rừng người, cờ hoa, băng-rôn tràn ngập ở phía ngoài sân bay và dọc đường Nguyễn Văn Trỗi, nơi đoàn xe chở đội tuyển từ sân bay về trung tâm thành phố.
Lần ấy, đội tuyển Việt Nam cũng thất bại trước Thái Lan trong trận chung kết khá nặng, những 4 bàn. Nhưng tinh thần thi đấu và nhất là thành công ở lần đầu hội nhập trở lại sân chơi khu vực đã làm nức lòng mọi người, mọi giới.
Không những thế, ở những lần SEA Games hay Tiger Cup tiếp theo, có lúc Việt Nam dù chỉ đoạt huy chương đồng, nhưng ngày trở về cũng nhận được sự đón chào của người hâm mộ. Những lời chúc mừng, những món quà, tiền thưởng tới tấp dồn vào đội tuyển như để khích lệ tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ nhằm tìm một màu vàng trong tương lai.
Đội tuyển U23 Việt Nam bước vào SEA Games 23 đầy khí thế sau hai danh hiệu vô địch ở LG Cup và Agribank Cup, nhất là có trận thắng trước U23 Thái Lan. Trận thắng trên càng mở ra hy vọng vàng cho Việt Nam ở SEA Games 23. Thế nhưng, mọi chuyện đã tan nhanh theo mây khói sau trận thua “trắng bụng” trước Thái Lan trong trận chung kết, thua toàn diện từ con người cho đến đấu pháp. Chỉ trước đó hai hôm, người hâm mộ cả nước đã tràn xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà trước Malaysia. Một cảm xúc thắng lợi chưa bao giờ lên cao như lúc ấy, cứ tưởng như huy chương vàng đã ở trong tầm tay. Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng sau đêm chung kết, rõ ràng bóng đá Việt Nam vẫn còn đi sau bóng đá Thái Lan một bậc.
Tỷ số trong lịch sử đối đầu 10 năm giữa hai đội tuyển tiếp tục gia tăng khoảng cách và bóng đá Việt Nam tiếp tục… giấc mơ vàng ở SEA Games. Đối thủ lớn nhất của chúng ta vẫn là Thái Lan và có lẽ giấc mơ vàng SEA Games còn phải chờ thêm những 4 năm, bởi SEA Games 23 sẽ do người Thái làm chủ nhà.
- Lặng lẽ ngày về
Cũng có huy chương bạc như các đàn anh cách đây 10 năm, nhưng tâm trạng của các cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về TPHCM vào chiều qua khá nặng nề. Ra khỏi sân bay, họ có cảm giác như là những vị khách bình thường như bao người khác. Không có cảnh đón rình rang như trước kia. Họ đã trở về trong sự lặng lẽ của giới truyền thông cũng như người hâm mộ môn thể thao Vua này.
Với thất bại lần thứ 3 ở trận chung kết, U23 Việt Nam lại làm người hâm mộ quê nhà thêm một lần thất vọng nữa và trong ngày về tại sân bay nhiều cái “không” đã diễn ra trong tâm sự buồn của các cầu thủ U23 như: không cờ, không kèn, không trống, không băng rôn… và chỉ duy nhất ông Nguyễn Hữu Bàng - Trưởng văn phòng đại diện LĐBĐVN tại TPHCM có mặt để đón đội và làm các thủ tục cần thiết.
Nhìn ngày về của đội U23 Việt Nam chúng tôi không khỏi chạnh lòng và trong bối cảnh các cầu thủ đường ai nấy đi – chúng tôi khó khăn lắm mới hỏi nhanh được các cầu thủ vài câu:
- Tấn Tài: “Em thật sự buồn khi đội nhà lại gây thất vọng như vậy ở trận chung kết gặp Thái Lan vào ngày 4-12 vừa qua. Riêng em, ở trận đấu này cũng chơi ở phong độ cao nhất và hầu như HLV người Thái đã bắt bài các cầu thủ chúng ta khi khóa chặt hai cánh để rồi cầu thủ U23 Việt Nam chúng ta vỡ trận và thua đến 3 bàn không gỡ”.
- Quốc Anh: “Khi thua bàn thứ nhất, toàn đội vẫn chưa bị lung lay tinh thần và em luôn động viên đồng đội hãy tiến về phía trước và ghi bàn. Nhưng mọi sự cố gắng của em như muối bỏ biển khi các cầu thủ Thái Lan hầu như biết trước mọi ý định của cầu thủ chúng ta. Sau thất bại này em với đồng đội cảm thấy có lỗi với người hâm mộ quê nhà và em thay mặt đồng đội xin hãy thông cảm cho chúng em”.
- Quốc Vượng: Với khuôn mặt buồn buồn Quốc Vượng trả lời cho qua loa các câu hỏi của phóng viên đặt ra. “Em cảm thấy tiếc cho mình cũng như cho toàn đội và xa hơn nữa là người hâm mộ quê nhà vì đã không giành được ngôi vị cao nhất sau bao năm chờ đợi. Với những gì đội U23 Việt Nam thể hiện ở SEA Games 23, em tin rằng trong lai lứa cầu thủ kế tục tụi em sẽ hoàn thành ước nguyện giành chức vô địch môn bóng đá SEA Games cho khán giả nhà”.
- Thanh Bình - Văn Quyến thì tỏ ra thất vọng với chính mình khi không ghi được bàn thắng ở trận chung kết và cặp tiền đạo này đều “hứa” khi trở về CLB cố gắng tập luyện để khi trở lại đấu trường này vào hai năm tới sẽ đưa đội U-23 Việt Nam lên ngôi vị cao nhất.
* Tại Hà Nội:
“Hãy chấp nhận thực tế và hướng tới tương lai”
Lúc 19g45 ngày 5-12, HLV A.Riedl cùng các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam (các thành viên phía Bắc) đã trở về Hà Nội sau khi giành HCB tại SEA Games 23. Vẫn có hoa, vẫn có những lời chúc mừng từ các quan chức VFF, từ số ít người hâm mộ nhưng chừng đó dường như không đủ xua đi nỗi buồn hiện hữu trên khuôn mặt của từng thành viên dù chiếc HCB mà đội tuyển U23 Việt Nam giành được cũng đáng ngợi khen. Nỗi buồn phảng phất cộng thêm cái rét căm căm buổi giữa đông Hà Nội cùng sự mệt mỏi từ hành trình Philippines – TP.HCM – Hà Nội khiến không khí buổi trở về của đội tuyển U23 diễn ra khá lặng lẽ.
HLV A.Riedl chính là người nhận được nhiều lời động viên, an ủi nhất tại sảnh sân bay Nội Bài. Sự có mặt của bà vợ yêu cùng các quan chức VFF khiến HLV A.Riedl rất cảm động, và ngay tại sảnh sân bay Nội Bài, ông đã dốc bầu tâm sự:
“Đội tuyển U23 Việt Nam đã cố gắng thể hiện hết khả năng của mình, tuy nhiên bóng đá là thế, không thể đoán trước điều gì. Tôi xin lỗi tất cả các CĐV vì tôi hiểu rằng, việc chúng tôi không giành HCV khiến họ rất buồn, tôi vẫn chưa thể đem “Vàng” về cho bóng đá Việt Nam như các bạn mong muốn. Chúng ta đã nỗ lực làm việc nhưng ở một chừng mực nào đó, đội tuyển của tôi vẫn còn nhiều hạn chế.
Tôi không có gì phàn nàn về các cầu thủ của mình, tuy nhiên phải biết chấp nhận thực tế. Đây sẽ là kỷ niệm buồn khó quên trong sự nghiệp của tôi, tuy nhiên tôi là người lạc quan và chắc chắn trong thời gian sắp tới, chúng tôi phải làm việc nhiều hơn để có thểm đem lại vinh quang cho bóng đá Việt Nam. Tôi tự hào được dẫn dắt ĐTVN, tôi muốn cảm ơn tất cả, các cầu thủ, VFF và các CĐV thân yêu, tôi muốn nói với tất cả các CĐV rằng, chúng ta hãy chấp nhận thực tế và hãy nhìn về tương lai, cơ hội vẫn còn phía trước, hãy sống và tin vào điều đó”.
Cũng tại sân bay Nội Bài, chúng tôi đã thấy được nỗi buồn vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của những Văn Quyến, Quốc Vượng, Quang Huy… Và dù không giấu được nỗi buồn ấy trong mỗi câu trả lời nhưng tất cả đều chung một ý nghĩ: Cần phải xốc dậy, tiến về phía trước…
Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã di chuyển về Trung tâm HLTTQG 1 nghỉ ngơi một đêm và đến sáng nay, các tuyển thủ sẽ trở về gia đình sau quãng thời gian dài tập trung và thi đấu.
NGUYỄN HOÀNG – NHẬT ANH - T.KHÔI (ghi)