HLV A.Riedl đã phải chịu nhiều sức ép khá nặng nề sau Capital Cup 2006, tuy nhiên, sau khi ông thầy người Áo nhận được bảo đảm cũng như sự tin tưởng và ủng hộ từ Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, sức ép ấy đã được dỡ bỏ và người ta lại nhìn thấy A.Riedl cười nhiều hơn.

Tiền đạo Anh Đức (21, ĐTVN) trước sự đeo bám quyết liệt của hậu vệ M. Nam Định. Ảnh: Quang Minh.
Và cũng giống như ông thầy, các tuyển thủ Việt Nam cũng đã có được một chiến thắng đậm đà, thuyết phục với tỷ số 4-0 trước GM.M.Nam Định trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm Agribank Cup 2006.
Quyết dốc sức ở Agribank Cup 2006, A.Riedl đã bố trí những vị trí mạnh nhất cho cuộc sát hạch cuối cùng với GM.M.NĐ hòng tìm ra được đội hình và phong độ ổn định nhất cho đội tuyển Việt Nam. Xuất phát với đội hình: Thủ môn Quang Huy, cặp trung vệ Huy Hoàng, Như Thành, Văn Biển (trái), Minh Đức (phải); các tiền vệ là Tấn Tài (phải), Vũ Phong (trái) cùng Minh Phương, Hồng Minh ở khu trung tâm. Lĩnh xướng hàng công là Thanh Bình cùng cầu thủ đang rất có duyên ghi bàn là Anh Đức.
Với đội hình này, ĐTVN đã nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận trước một GM.M.NĐ gồm phần lớn là các cầu thủ trẻ. Hơn về đẳng cấp, kinh nghiệm nên ưu thế về cầm bóng, khả năng tổ chức tấn công hiển nhiên thuộc về ĐTVN. Khi ấy, màn trình diễn của thầy trò A.Riedl được xét ở những khía cạnh khác: sự kết dính giữa các vị trí, lối chơi giàu sức sống và các miếng đánh chiến thuật.
Thật mừng là trước Agribank Cup, ĐTVN đã cho thấy sự khởi sắc hơn hẳn so với Capital Cup, nhất là ở hàng tấn công. Các pha tấn công biên hay phối hợp trung lộ đã được vận hành cân bằng và đều đặn hơn, trong khi hai tiền đạo Thanh Bình và Anh Đức đã chơi khá gắn kết. Chính những nét tươi mới ấy đã giúp ĐTVN khống chế thế trận và triển khai tấn công mạch lạc và ngay trong hiệp 1, kết quả đã là 2-0 cho ĐTVN. Đáng chú ý, người gây ấn tượng nhất ở hiệp 1 là tiền đạo đang bén duyên Anh Đức. Di chuyển rộng, mạnh dạn cầm bóng đột phá, chọn vị trí để đón các quả tạt từ hai biên, Anh Đức đã tạo ra một quả penalty để Minh Phương ghi bàn và bàn thứ hai do chính Đức đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt của Quang Thanh (thay Huy Hoàng).
Nhưng diễn biến đáng chú ý nhất ở hiệp 2 vẫn đến từ hàng công của ĐTVN dù A.Riedl đã có nhiều sự điều chỉnh như đưa Minh Thiện đá hậu vệ trái, đẩy Văn Biển lên chơi tiền vệ trái và trả Vũ Phong về cánh phải sở trường. Một chi tiết đáng chú ý trong hiệp 2 là Tài Em đã được đưa vào sân thay Hồng Minh và dù vừa trở lại sau chấn thương nhưng cầu thủ GĐT.LA vẫn chơi rất ổn định.
Vẫn như hiệp 1, tiền đạo Anh Đức tiếp tục chơi nổi bật và chính anh là người nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Việt Nam bằng cú sút quyết đoán trong vòng cấm địa. Bàn thắng cuối cùng của ĐTVN cũng rất đáng nói khi mà nó là sản phẩm của một pha đánh biên bài bản khởi nguồn từ quả tạt từ bên phải của Vũ Phong cho Thanh Bình, cầu thủ đã “im hơi lặng tiếng” khá lâu, đánh đầu ghi bàn.
Nếu như hàng công và hàng tiền vệ đã thể hiện khả năng tấn công khá sáng tạo và đa dạng thì ở hàng thủ, sự lơ là và chủ quan cũng vẫn đem đến khá nhiều tình huống đe doạ khung thành thủ môn Quang Huy. Trong hiệp 1 đã hai lần Xuân Phú có cơ hội dứt điểm thoải mái trong khi ở hiệp 2, Ngọc Linh chút nữa cũng có bàn thắng cho GM.M.NĐ sau một pha tấn công khá đơn giản.
Nhìn chung, dù chỉ là một trận giao hữu với đối thủ yếu nhưng ĐTVN đã có một chiến thắng cần thiết. Chiến thắng này giúp A.Riedl và các học trò giải tỏa được phần nào sức ép sau màn trình diễn kém thuyết phục ở Capital Cup 2006.
Tường Khôi