Hành trình trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2005

Đưa giải thưởng đến các chủ nhân

Khác với mọi năm, giải thưởng Quả bóng Vàng 2005 được trao ngay tại sân thi đấu của các cầu thủ đoạt danh hiệu. Mặc dù đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam hỗ trợ bằng việc thông báo đến các Ban tổ chức sân thi đấu có cầu thủ đoạt giải đề nghị, phối hợp với BTC giải thưởng là báo Sài Gòn Giải Phóng để tiến hành trao giải thưởng cho cầu thủ trong giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp đấu, nhưng đoạn đường để đưa giải thưởng đến chủ nhân của các danh hiệu cũng lắm gian nan, nhất là các địa điểm thi đấu ở miền Trung cách nhau rất xa…

Đưa giải thưởng đến các chủ nhân ảnh 1

Từ trái sang: Phó Tổng Biên tập báo SGGP, Trưởng BTC QBV 2005 Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Dương Quốc Xuân, Quả bóng Vàng Phan Văn Tài Em và Chủ biên SGGP Thể Thao Hồ Nguyễn trong buổi lễ trao giải trên sân Long An. Ảnh: Hoàng Hùng

1. Theo kế hoạch, điểm đến đầu tiên của giải thưởng là sân Pleiku để trao cho cầu thủ ngoại xuất sắc Kesley của HAGL trong trận đấu với GĐT.LA, một trận đấu được dự báo rất căng thẳng và lễ trao giải sẽ tiến hành lúc 16g45 ngày 3-3. Mọi việc đã được chuẩn bị, lên phương án kỹ lưỡng, đoàn chúng tôi gồm 6 người do anh Nguyễn Quốc Công – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy làm trưởng đoàn, xuất phát tại tòa soạn đúng 5 giờ. Quãng đường từ TPHCM – Gia Lai gần 600 cây số, lại phải có mặt trước trận đấu để phối hợp với BTC sân về chương trình trao giải đã đè nặng áp lực lên người lái xe.

Chúng tôi cứ đi, hễ đói thì tấp vào quán ven đường, nước uống thì có sẵn trên xe. Đang bon bon trên Quốc lộ 14, đến đoạn Bù Đăng thì gặp phải sự cố: một chiếc xe chở hàng bị lật ngang giữa đường làm ùn tắc dòng xe gần 30 chiếc. Chờ đến khi có xe cẩu đến giải phóng đường thì phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ, mà thời gian đối với chúng tôi lúc này rất quý. Trưởng đoàn Nguyễn Quốc Công nóng ruột đi tới đi lui. Sau khi trình bày với đồng chí CSGT đang bảo vệ hiện trường về công việc gấp rút của đoàn, anh đã vui vẻ dẫn đường tắt cho riêng xe chúng tôi vượt qua chướng ngại này.

Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm. Đến Pleiku gần sát với giờ diễn ra trận đấu, chúng tôi chỉ kịp quẳng đồ đạc lên khách sạn là trở ra sân ngay. Anh Phạm Văn Tuấn – Giám đốc Sở TDTT Gia Lai cũng đang nóng ruột chờ chúng tôi đến. Cuối cùng mọi việc cũng diễn ra đúng với kế hoạch,  lễ trao thưởng cho tiền đạo Kesley được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ Pleiku và có lẽ nhờ sự cổ vũ này mà Kesley đã chơi rất bốc ở hiệp nhì, góp công lớn đưa đội nhà đến chiến thắng.

Khuya hôm sau, đoàn chúng tôi tiếp tục lên đường trong cái lạnh buốt của cao nguyên để ra Đà Nẵng trao giải Quả bóng Bạc cho cầu thủ Lê Công Vinh của Pjico SLNA. Được các anh ở Sở TDTT Gia Lai chỉ đường, chúng tôi đi tắt qua đường Trường Sơn để rút ngắn quãng đường vì nếu đi trên Quốc lộ 1 phải hơn 500 cây số. Phong cảnh hùng vĩ trên đường Trường Sơn khiến chúng tôi như vơi đi mệt nhọc.

Đưa giải thưởng đến các chủ nhân ảnh 2

Quả bóng Vàng nữ Đoàn Thị Kim Chi (giữa), QBB Văn Thị Thanh (phải) và QBĐ Đào Thị MIện.
Ảnh: Dũng Phương

Trên đường đi, chúng tôi đã liên lạc với BTC sân Chi Lăng qua điện thoại để thống nhất chương trình trao giải. Có điều hơi hồi hộp cho chúng tôi và cả BTC sân Chi Lăng là lễ trao giải thưởng này chỉ có mình SLNA hưởng lợi, còn Đà Nẵng thì chỉ đứng ra tổ chức thôi, nên mỗi khi thấy SLNA tấn công là chúng tôi thót tim, lỡ đội chủ nhà thua trước thì kém vui. Tâm lý mà! Cuối cùng mọi việc cũng diễn ra êm thắm, Công Vinh ghi bàn mở tỷ số cho SLNA, sau đó ĐN gỡ hòa. Vui cả làng.

Sáng sớm hôm sau, đoàn trở về Nha Trang để trao giải cho cầu thủ trẻ Lê Tấn Tài. Lại là áp lực cho người lái xe khi trận đấu trên sân Nha Trang bắt đầu lúc 15g30. Chuyến xe tốc hành của chúng tôi chỉ vừa kịp đỗ bến là cả đoàn vội vả vào sân để kịp tác chiến theo kế hoạch. Cầu thủ Lê Tấn Tài dù vẫn còn bị chấn thương nhưng vẫn gắng gượng ra sân và nhận giải thưởng Quả bóng Đồng cùng giải Cầu thủ trẻ xuất sắc. Điều đáng tiếc là đội chủ nhà Khatoco Khánh Hòa lại thua trước Bình Dương nên niềm vui của toàn đội đã không được trọn vẹn.

Nhưng với chúng tôi, đêm ở Nha Trang là một bài học đắt giá về công tác quản lý TDTT. Bên chén trà khuya, nguyên Giám đốc Sở TDTT Khánh Hòa Trần Vĩnh Lộc đã tâm sự về quãng đời làm công tác TDTT của mình, một pho tư liệu sống về nền TDTT nước nhà mà không phải ai cũng có thể  biết hết được. Đếán nay, dù đã ở tuổi “Thất thập cổ lai hy” nhưng ông vẫn gắn bó với nghiệp bóng đá qua vai trò Giám đốc điều hành CLB bóng đá K.KH.

2. Rút kinh nghiệm qua đợt trao giải tại miền Trung, lần trao giải cho các cầu thủ nữ trên sân Quận 8 đã được phối hợp chặt chẽ hơn. Giám đốc Trung tâm TDTT Quận 8 Dương Tấn Nhứt liên tục gọi điện thoại với anh Hồ Nguyễn – Phó Trưởng BTC giải để bàn phương án tác chiến vì buổi lễ trao giải cho nữ cũng là lễ khai mạc giải bóng đá nữ VĐQG nên có rất đông quan chức các ban, ngành đến dự.

Hơn nữa, HTV và VTV lại truyền hình trực tiếp suốt chương trình nên mọi việc phải thật chặt chẽ. Chương trình khai mạc lúc 15g10 nhưng mới 13 giờ, các thành viên BTC sân, BTC giải thưởng QBV đã có mặt tại sân Quận 8 để triển khai công việc. Và đến khi cả 3 cầu thủ Đoàn Thị Kim Chi, Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện cùng giương cao Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng, lúc ấy chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

3. Sân Long An chiều 12-3 chật kín người, một phần cũng nhờ BTC sân hưởng ứng lễ trao Quả bóng Vàng 2005 đã cho mở cửa tự do các khán đài B, C, D để người hâm mộ có thể tận mắt chứng kiến thần tượng Phan Văn Tài Em giương cao danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Việt Nam năm 2005: Quả bóng Vàng. Mọi công việc đã được BTC sân bố trí chu đáo với dàn quân nhạc hỗ trợ cho lễ trao giải đã tạo thêm không khí hoành tráng. Và khi Tài Em gương chiếc Cúp vàng chạy quanh sân để cảm ơn người hâm mộ, cả sân vận động đã bùng lên một không khí cổ vũ cuồng nhiệt.

4. Thành công! Bạn bè, đồng nghiệp đến chúc mừng chúng tôi đã thành công trong việc tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2005. Vâng, thành công đó là nhờ sự đóng góp của mọi người, từ UBTDTT, LĐBĐVN, các cơ quan thông tấn, báo đài, phóng viên thể thao, HLV, chuyên gia bóng đá trên cả nước… Và đặc biệt là các nhà tài trợ – người bạn đồng hành không thể thiếu của giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam, đã chung tay, góp sức để  giải thưởng ngày càng tạo được uy tín và là tiêu điểm phấn đấu cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Quốc Phong

Tin cùng chuyên mục