Đường dài mới biết ngựa hay

World Cup 2010 diễn biến khó lường và mang lại cho người hâm mộ biết bao cảm xúc trái ngược. Quá nhiều bất ngờ xảy ra trước khi bước vào vòng bán kết, khiến nhiều dự đoán của các chuyên gia và người hâm mộ bị đảo lộn. Thiên đường và địa ngục chỉ là khoảng cách mong manh. Phải chăng chính vì thế mà bóng đá luôn mang lại sự hấp dẫn và trở thành “môn thể thao vua”?

Đường dài mới biết ngựa hay ảnh 1

Thi đấu không thật sự xuất sắc ở vòng ngoài, nhưng đội tuyển Hà Lan càng đá càng hay để có mặt ở trận chung kết

Hãy cùng nhìn lại, một số đội bóng sừng sỏ, ứng viên cho ngôi vô địch World Cup năm nay như: Brazil, Anh, Italia, Argentina đã phải xách vali về nước. Các ngôi sao Rooney, Ronaldo, Messi, Kaka cũng không thể bùng nổ như bao người mong đợi. Thậm chí, chỉ có Ronaldo ghi được 1 bàn thắng. Trong khi đó, 2 đội Đức và Uruguay dù không được đánh giá cao, nhưng vẫn đang tiếp tục nuôi ước vọng bay xa…

Còn nhớ tại World Cup 1982 ở Tây Ban Nha, tuyển Italia chơi khá phập phù ở vòng bảng, hòa cả 3 trận và chỉ được vào vòng 2 nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn Cameroon. Vậy nhưng sau đó, họ chơi rất khởi sắc rồi quật ngã CHLB Đức với tỷ số 3-1 trong trận chung kết để lần thứ 3 bước lên đài vinh quang. Ngồi trước màn ảnh nhỏ hàng đêm, tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt Messi, Kaka cùng một số danh thủ khác. Nhưng có lẽ để đoạt ngôi vương, những nhà vô địch không chỉ thể hiện được trình độ kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý mà còn phải có đủ bản lĩnh để giành chiến thắng trong những trận đấu khắc nghiệt nhất.

Trước lúc diễn ra 2 trận bán kết, sau chiến thắng hủy diệt trước Anh (4-1) và Argentina (4-0), tuyển Đức đang được nhiều người “kết” hơn so với 3 đội còn lại. Có thể người Đức sẽ vỡ òa trong hạnh phúc, nhưng biết đâu Hà Lan và Tây Ban Nha vẫn chưa tung hết “tuyệt chiêu”?

Có những chú ngựa phi nhanh lúc nhập cuộc, nhưng rồi dần dần rơi rụng. Ngược lại cũng có chú biết phân sức trong từng đoạn đường để tung nước rút giành chiến thắng vào giờ cuối.

Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan ai sẽ đoạt cúp vàng? “Hãy đợi đấy” vì đường dài mới biết ngựa hay!

THANH THIỆN (Q.5, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục