Monte Carlo Masters Series 2007

Đường vào Tứ kết

  • SUÔN SẺ CHO NADAL VÀ FEDERER
Đường vào Tứ kết ảnh 1

Rafael Nadal đã tìm được trận thắng liên tiếp thứ 64 trên mặt sân đất nện. Nạn nhân mới nhất của anh là tay vợt người Bỉ Kristof Vliegen. Trong thế trận một chiều ở vòng 3 Monte Carlo 2007 - đặc biệt là khi Nadal ghi được đến 21 điểm không thể đáp trả trong hiệp 2 - Vliegen chấp nhận thua chóng vánh 1/6 trong cả hai ván đấu.

Chiến thắng “mang” Nadal thảnh thơi vào tứ kết. Anh cho biết đầy hứng khởi: “Tôi chơi phòng thủ rất tốt. Tôi chạy cũng rất tốt. Tôi luôn cảm thấy tốt hơn khi di chuyển trên mặt sân đất nện. Tôi thật sự hạnh phúc với đẳng cấp này. Tôi đã chơi một trận đấu rất thoải mái. Tôi đã tung ra những cú thuận tay lẫn trái tay rất tuyệt”.

Với chiến thắng này, Nadal sẽ giáp mặt tay vợt người Đức Philipp Kohlschreiber ở tứ kết. Kohlschreiber đã lội ngược dòng đánh bại Guillermo Garcia Lopez (Argentina) 7/6 (7-4) và 7/6 (7-4) sau khi thua trước 5/7 ở ván đấu đầu tiên.

Cùng với chiến thắng huy hoàng của Nadal, Roger Federer tiếp tục tiến về phía trước bằng trận thắng dễ trước đại biểu duy nhất của châu Á ở vòng 3: Lee Hyung-Taik (Hàn Quốc). Với ưu thế áp đảo, Federer đã giành chiến thắng sau đúng hai ván đấu với điểm số 6/4 và 6/3.

Đối thủ của Federer ở tứ kết sẽ là tay vợt người Tây Ban Nha David Ferrer - một “chuyên gia” khác trên sân đất nện. Nhận xét về đối thủ của mình, Federer cho biết: “Anh ấy là một tay vợt xuất sắc, đặc biệt là trên mặt sân đất nện. Đây là nơi mà Ferrer luôn đạt được sự tự tin lớn lao. Vì thế, sẽ rất khó nếu muốn đánh bại anh ấy. Việc tôi chưa thua một ván đấu nào cho đến giờ, do vậy, sẽ không có ý nghĩa quá nhiều.

  • DJOKOVIC “TO MỒM” HẠ NHIỆT !

Hóa ra, Ferrer chính là đối thủ đã đánh bại “tiểu tướng” 19 tuổi người Serbia Novak Djokovic ở vòng 3. Djokovic đã rất “to mồm” ngay sau khi giành ngôi vô địch tại Key Biscayne 2007. Anh từng lớn tiếng tuyên bố sẽ chỉ cho Roger Federer thấy cái cách… thất bại trên mặt sân đất nện. Anh còn khẳng định chắc chắn mặt sân đất nện cũng là một mặt sân sở trường của anh.

Ngay khi Monte Carlo 2007 đang diễn ra, sau chiến thắng trước một “chuyên gia” trên sân đất nện là Gaston Gaudio (từng vô địch Roland Garros 2004), Djokovic thậm chí đã bị ảo tưởng khi cho biết anh sẽ là người chặn đứng chuỗi trận thắng liên tiếp của Nadal trên mặt sân đất nện: “Tôi có nhiều mục tiêu cho mùa giải trên mặt sân đất nện năm nay. Tôi đã chuẩn bị rất tốt, tập trung rất kỹ càng. Hy vọng tôi sẽ chặn đứng chuỗi chiến thắng của Nadal”.

Giờ đây, với những gì đã diễn ra, đây cũng là lúc… Djokovic nên suy nghĩ đến việc hạ nhiệt các bài phát biểu của mình và tập trung nhiều hơn vào chuyện chuyên môn. Một tay vợt trẻ như anh sẽ chỉ là một tay vợt lớn nếu… nói ít làm nhiều.

Các cặp đấu bán kết khác:

Juan Carlos Ferrero - Ivan Ljubicic
Tomas Berdych - Robin Soderling.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục