Hồi 15g, gia đình anh Nguyễn Duy Hiệp ở xã Ea H’leo (huyện Ea H‘leo, tỉnh Đắc Lắc) bị một tên cướp đột nhập, dùng búa bổ củi đập vợ anh là chị Phạm Thị Liên (27 tuổi) gây thương tích nặng và ném con anh là cháu Nguyễn Duy Quang (4 tuổi) xuống giếng nước. Rất may, người dân địa phương đã kịp phát hiện cứu cháu Quang và đưa chị Liên đi cấp cứu. Hôm qua, công an đã xác định hung thủ giết người cướp tài sản là em họ của Hiệp, tên Nguyễn Duy Hưng (39 tuổi) hiện vẫn đang lẩn trốn. (N.K.)
Cướp nhí
Buổi tối, Nguyễn Hoàng Tiến (13 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thành (15 tuổi , ở TP. Nha Trang) chở nhau trên xe đạp đi trên đường Trương Định, phường Phước Hòa, thấy chị Nguyễn Thị Thu Thủy (28 tuổi) đang đứng bấm ĐTDĐ gửi tin nhắn. Tiến đã xuống xe, dùng dao nhọn gí vào cổ chị Thủy khống chế cướp ĐTDĐ trị giá 2 triệu đồng rồi nhảy lên xe đạp của Thành trốn chạy. Rất may, nhân dân trong khu vực đã kịp phát hiện đuổi bắt được Tiến, thu ĐTDĐ và giao hắn cho công an xử lý. (N.K.)
Phá án chỉ sau 1 giờ
Công an Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 4 tên: Phạm Anh Tuấn (16 tuổi), Trần Hùng Vũ (15 tuổi), cả hai cùng là học sinh lớp 10 A3 Trường THPT Hồng Hà, Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi, là học sinh Trường Thiết bị Y tế Hà Nội) và Lê Thị Thu Nga (15 tuổi, đã bỏ học) về tội giết người. Tối hôm qua, chị Lê Thị Diễm Ngọc (18 tuổi) làm nghề gội đầu tự do, vừa đi bộ đến số 1 phố Yersin thì bị 4 tên này bất ngờ xông đến rút dao đâm, gây thương tích nặng, sau đó Ngọc đã chết tại bệnh viện. Vụ án đã được công an làm sáng tỏ chỉ sau một giờ truy xét. Tại cơ quan điều tra, 4 tên này khai nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ trả thù này là do trước đó, trong lúc ăn ốc ở phố Cẩm Hội, nhóm của Tuấn đã có mâu thuẫn với nhóm bạn của Ngọc. (N. P)
Họp chợ lúc... nửa đêm
Trần Thị Thu Hà (23 tuổi, ngụ quận Đống Đa), Nguyễn Mạnh Chiến (23 tuổi) và Lê Mạnh Linh bấy lâu nay vẫn là chỗ “bạn hàng” thân tình. Mới đây, gần nửa đêm, ba đối tượng này vừa hẹn nhau “họp chợ” thì bị Công an Hà Nội bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 51 viên ma túy tổng hợp và nhiều chất gây nghiện khác. Cơ quan công an đang phối hợp, mở rộng điều tra vụ việc. (N.P)
Buồn xin gặp... công an
Buổi tối buồn không biết làm gì, Trần Quốc Tuấn (17 tuổi) và Hà Văn Minh (18 tuổi, đồng hương Hà Tĩnh) dắt nhau đi lang thang vô khu vực vành đai Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (tỉnh Đồng Nai). Hai tên phát hiện anh Võ Văn Bắc (24 tuổi, quê Nghệ An) đang ngồi tâm sự với bạn gái ở ven đường, hai đối tượng trên đã hỏi xin… ít tiền. Thấy anh Bắc lắc đầu, hai tên đã móc côn nhị khúc ra khởi động lấy oai, ngay lập tức bị quần chúng bắt giữ giao công an trị tội. (N.K.)
Chết vì... cá
Con suối chảy qua xã Quảng Lạc (TP. Lạng Sơn) thường có rất nhiều cá thiên nhiên sinh sống. Lúc 12g trưa, mọi người phát hiện xác anh Lục Văn Thuyên (31 tuổi, ngụ huyện Tràng Định) đang nằm ở bờ suối. Qua khám nghiệm tử thi và điều tra ban đầu, cơ quan công an kết luận anh Thuyên bị chết do rơi vào “vùng phủ giật” của dân đánh giết cá bằng xung điện. Công an đang điều tra truy tìm hung thủ. (V.D.)