Các giải vô địch quốc gia châu Âu

Espanyol đoạt cup Copa del Rey lần thứ 4

  • Anh: Một điểm quý giá

Arsenal đang cần điểm cho cuộc tranh chấp vị trí thứ 4 với Tottenham nhưng cách Adebayor lãng phí cơ hội như trong trận đấu tại Portsmouth, quả thật họ khó đạt mục tiêu giành vé dự Champions League thông qua cổng Premier League. So với trận thua Manchester cuối tuần qua, HLV Wenger có vài điều chỉnh, theo đó Alexandre Song vào đá cặp với Diaby ở giữa sân và Sol Campbell cũng như Henry vào sân từ đầu. Ở phút thứ 5, LuaLua cảnh cáo đội khách bằng cú sút căng từ hơn 25m, bóng vọt xà trong gang tấc. Trận đấu sôi động hơn hẳn và ở phút 30, thủ môn Kiely vất vả đẩy cú sút phạt từ gần 20m của Henry.

Henry cũng tạo cơ hội cho Reyes sút cận thành nhưng đáng tiếc cú sút của cầu thủ này lại trúng mặt hông cầu môn. Sức ép của Arsenal cũng đem lại kết quả: phút 36, đoạt được bóng của Sean Davis, Henry dấn thẳng vào khu vực 16m50, bật tường với Adebayor trước lúc sút hạ Kiely: 1-0. Chỉ 4 phút sau, pha phối hợp giữa Henry và Reyes tạo điều kiện cho Adebayor trước khung thành hầu như để trống nhưng anh này lại sút chệch mục tiêu. Ở đường biên, HLV Wenger lắc đầu vì tiếc rẻ.

Ở đầu hiệp 2, sau pha va chạm với Benjani, Sol Campbell rách mí mắt phải, chảy khá nhiều máu nhưng vẫn tiếp tục thi đấu. Phút 58, từ quả tạt của Reyes, Adebayor ở tư thế trống trải lại đánh đầu vọt xà. Chưa đầy 10 phút sau pha hỏng ăn thứ 2 của Adebayor, LuaLua đánh đầu cận thành, quân bình 1-1. Arsenal lập tức gây áp lực lớn nhưng các đợt tấn công của họ không vượt qua được hàng phòng ngự chơi tập trung của đối phương. Bị chia điểm, Arsenal vẫn xếp hạng 5 nhưng kém Tottenham 4 điểm (58 và 54). Tuy vẫn xếp hạng 18 nhưng Portsmouth đã vươn lên bằng điểm với Birmingham (cùng 29 điểm), hứa hẹn cuộc chạy đua trụ hạng thêm quyết liệt.

  • Cúp FA: Trận thắng tưng bừng của Middlesbrough

Do hòa ở sân Valley, Charlton và Middlesbrough phải đá lại vòng tứ kết Cúp FA trên sân Riverside của Middlesbrough. Trong hơn 10 phút đầu, đội khách chơi tốt hơn, tạo khá nhiều sóng gióp trước cầu môn Middlesbrough. Tuy nhiên, chủ nhà có bàn mở tỷ số: cú sút phạt hiểm hóc của tiền vệ người Brazil Rochemback khéo léo lượn qua hàng rào trước lúc “đáp” sát cột dọc phải (11'). Phút 13, từ quả đánh đầu của Shaun Barlett, tiền vệ Bryan Hughes tung cú vô lê, bóng vượt qua tay thủ môn Schwarzer, gỡ hòa (1-1).

Chỉ vài phút sau, chỉ nhờ Schwarzer xuất sắc đẩy cú sút cận thành của Darrent Bent, lưới của Middlesabrough mới không rung lên lần nữa. Phút 30, pha đột nhập từ cánh trái cùng cú sút của Morrison đem lại bàn thắng thứ 2 cho Middlesbrough. Ở pha bóng này, nhờ Viduka thu hút hàng phòng ngự của Charlton, Morrison có thời gian và khoảng trống dứt điểm.

Trong hiệp 2, hai đội thi đấu quyết liệt, ít có khoảng trống nhưng nhờ khả năng kết thúc tốt hơn, Middlesbrough đã có tiếng nói quyết định. Phút 73, từ đường chuyền của Morrison, Hasselbaink sút sệt vào góc xa nâng tỷ số 3-1. Lợi thế dẫn hai bàn cách biệt của chủ nhà chỉ kéo dài 3 phút: Southgate lúng túng phá bóng đốt lưới nhà sau quả tạt không lấy gì nguy hiểm của Perry (2-3).

Nhưng các CĐV Middlesbrough nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm với pha ghi bàn ngoạn mục của Viduka (77’): tiền đạo người Australia vượt qua 3 hậu vệ trước lúc tung cú sút sệt đánh bại thủ môn Myhre (4-2). Sau trận thua 2-4, HLV Alan Curbishley (Charlton) thừa nhận: “Chúng tôi biết mọi chuyện sẽ được quyết định trong hiệp 2 nhưng quả thật không thể làm gì được trước đối thủ có hai chân sút cừ khôi như Viduka và Hasselbaink”. HLV McClaren nhẹ nhõm: “Chúng tôi thắng là nhờ tận dụng cơ hội tốt hơn.

Middlesbrough đã vào đến 2 bán kết: Cúp UEFA và Cúp FA (gặp West Ham) nhưng tôi tin đội đủ sức vượt qua”

  • Cúp Tây Ban Nha: Espanyol đoạt cúp
Espanyol đoạt cup Copa del Rey lần thứ 4 ảnh 1

Espanyol đoạt cúp (Ảnh VNN)

Bất ngờ lớn xảy ra ở trận chung kết Cùp Tây Ban Nha khi Espanyol, đội đang vật lội cuộc chiến trụ hạng, đã thắng đậm ứng viên sáng giá Zaragoza, từng hạ Barcelona và Real Madrid, 4-1. Hơn 70.000 khán giả ngồi chật trên sân Bernabeu không thất vọng khi hai đội nhập cuộc rất bốc. Ngay ở phút đầu tiên, nhận đường chuyền chọc khe của Ewerthon, Oscar sút nhanh nhưng bóng lại bay thẳng vào người thủ môn Kameni.

Chỉ 1 phút sau, từ quả đá phạt khoảng 25m của De la Pena, bóng trúng chạm xà ngang dội ra và tiền đạo Tamudo kịp đánh đầu bồi tiếp, mở tỷ số cho Espanyol. Choáng váng với bàn thua chóng vánh, Zaragoza thi đấu có phần chệch choạc nhưng với sự cần cù của tiền vệ Cani, họ dần lấy lại thế trận.

Phút 30, từ quả đá phạt của Celades, Oscar đánh đầu và Ewerthon nhanh chóng tiếp nối bằng cú sút quân bình 1-1. Nhưng niềm vui của Zaragoza ngắn ngủi bởi chỉ 5 phút sau, từ quả tạt của Tamudo, Luis Garcia cắt mặt hai trung vệ của Zaragoza đánh đầu cực mạnh qua Cesar, nâng tỷ số 2-1. Vào đầu hiệp 2, Zaragoza đẩy mạnh tấn công nhưng các pha kết thúc của họ không thắng được thủ môn Kameni cũng như cặp trung vệ Lopo và Jarque phong tỏa hiệu quả hai mũi nhọn nguy hiểm Ewerthon và Milito.

Zaragoza còn chịu thêm thiệt thòi: do ném lá cờ vào đám đông, thủ môn Cesar nhận thẻ vàng thứ 2 (75'). Chỉ 1 phút sau, nhận đường chuyền dọn cỗ của De la Pena, Corominas lạnh lùng kết thúc qua người thủ môn Valbuena, ghi bàn thứ 3 cho Espanyol. Ở phút 86, mọi hy vọng đảo ngược kết quả của Zaragoza tắt ngấm khi cú sút vào góc xa từ hơn 18m của Luis Garcia ấn định tỷ số chung cuộc 4-1 nghiệng về Espanyol. Sau trận đấu, HLV Lotina (Espanyol) xúc động: “Tôi đã trải qua hơn 40 năm mơ ước một chiếc Cúp lớn và bây giờ, tôi đã thực hiện được ước mơ”.

  • Cúp Italia: As Roma gặp lại Inter

Ở lượt đi tại Palermo, AS Roma thua 1-2, vì vậy trên sân nhà Oilimpico ở lượt về, họ nhanh chóng gây áp lực và ở phút 18, nếu kết thúc chính xác hơn, tiền vệ Kharja đã mở tỷ số cho chủ nhà. Palermo nỗ lực đáp trả và suýt làm nên chuyện: tận dụng pha chuyền bóng về bất cẩn của trung vệ Kuffour, tiền đạo Caracciolo lao xuống đối mặt với Doni nhưng cách xử lý vụng về của anh tạo điều kiện cho thủ môn của AS Roma cản được cú sút.

Sau pha hút chết này, Roma đẩy mạnh tấn công và ở phút 30, từ quả tạt của Bovo, Tomassi băng tới đánh đầu mở tỷ số. Trong hiệp 2, Palermo kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng AS Roma tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn, trong đó tiếc nhất là Mancini hụt bóng trước khung thành để trống sau đường chuyền của Perotta.

Dù vậy 1-0 đủ đưa đưa họ vào gặp Inter ở trận chung kết và đây là lần thứ hai liên tục hai đội này gặp nhau (ở mùa trước Inter thắng Roma). HLV Luciano Spalletti (AS Roma) hài lòng: “Tối nay chúng tôi chơi rất hay, đặc biệt các pha phản công. Ngoài ra hàng phòng ngự tỏ ra rất chắc chắn”. Lượt đi của trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 3-5 và lượt về vào ngày 11-5.

  • Cúp Nước Pháp: Thêm Rennes và Nantes vào bán kết

Tiếp đội bóng hạng 2 Montpellier, Rennes khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của tiền đạo trẻ Briand (2'). Nhưng chỉ 9 phút sau, Lafourcade quân bình 1-1 cho đội khách và kết quả này giữ nguyên cho đến hết 90 phút.

Bước vào hai hiệp phụ, Rennes tấn công tích cực và Monterrubio nâng tỷ số 2-1 ở phút 97. 5 phút sau, Monterrubio ghi bàn thứ 2 của anh (3-1). Phút 103, Lafourcade rút ngắn cách biệt 2-3 với hai đội đều chơi cởi mở nhưng lúc này yếu tố mệt mỏi đè nặng lên đôi chân của nhiều cầu thủ. Phút 104, từ quả tạt của đồng đội, Utaka nâng tỷ số 4-2 và ở phút 109, bàn nâng tỷ số 5-2 của Kaellstrom dập tắt hy vọng của Montpellier.

Dù vậy ở phút 111, Lafourcade đã gỡ 3-5 cho đội khách và đây cũng là kết quả chung cuộc. Ở trận tứ kết còn lại, bàn thắng duy nhất của Rocha ở phút 88 không chỉ giúp Nantes lọt vào bán kết mà còn kết thúc câu chuyện cổ tích của đội bóng hạng 3 Calais. Trước đó, Paris St Germain (thắng Lille 2-1) và Marseille (hạ Lyon 2-1) cũng giành quyền vào bán kết.

  • Cúp Nước Đức: Bayern kết thúc ước mơ của St Pauli

Ở Cúp nước Đức năm nay, St Pauli nổi tiếng là sát thủ của những đội bóng lớn khi lần lượt hạ Hertha Berlin, Werder Bremen, vì vậy nhiều CĐV của đội này hy vọng câu chuyện như vậy sẽ tiếp tục trong cuộc đón tiếp Bayern Munich. Do gió thổi khá mạnh nên trong những phút đầu Bayern ít khi chuyền bóng chính xác.

Tuy nhiên, ở phút 15, Hagreaves tung cú sút từ hơn 25m, bóng bay sát vào cột dọc phải mở tỷ số và đây có vẻ là bàn thắng may mắn. Trong hiệp 1, St Pauli chỉ có tình huống ăn bàn khá rõ ràng nhưng Kahn đã bắt gọn. Vào đầu hiệp 2 được 10 phút, chủ nhà tổ chức pha tấn công khá sắc sảo với Luz đánh đầu hiểm hóc vào góc xa nhưng Kahn cảnh giác bay hết người đẩy ra chịu phạt góc.

Hàng phòng ngự của Bayern chịu thêm khá nhiều tình huống căng thẳng bởi cách rót bóng bổng vào khu vực 16m50 của St Pauli rất khó chịu. Mãi đến phút 84, nhà VĐ Bundesilga mới có bàn thắng thứ 2: từ quả đá phạt góc của Hagreaves, Pizarro kết thúc cận thành (2-0). 5 phút sau, Pizarro ấn định kết quả chung cuộc 3-0 và với chiến thắng này, Bayern sẽ gặp Eintracht Frankfurt ở trận chung kết vào ngày 29-4.    

Lê Quốc

Tin cùng chuyên mục