Fabregas, con bài chiến lược của Del Bosque?

Những thông tin trước thềm trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Đức cho thấy: Cesc Fabregas nhiều khả năng sẽ đá chính thay cho Fernando Torres. Câu hỏi đặt ra: tại sao đến tận trận đấu này Vicente Del Bosque mới ngó ngàng đến tiền vệ xuất sắc của Arsenal?

Những thông tin trước thềm trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Đức cho thấy: Cesc Fabregas nhiều khả năng sẽ đá chính thay cho Fernando Torres. Câu hỏi đặt ra: tại sao đến tận trận đấu này Vicente Del Bosque mới ngó ngàng đến tiền vệ xuất sắc của Arsenal?

Del Bosque đã nói gì?

Còn nhớ sau trận thua Thụy Sĩ, Cesc đã đến gặp riêng HLV Del Bosque và đề đạt nguyện vọng được đá chính. Sau đó, những cầu thủ của Barcelona trong đội như Xavi, Carles Puyol và Gerard Pique cũng đều ủng hộ Cesc. Dư luận trong nước cũng bao phen gây áp lực: hãy để Tây Ban Nha chơi 4-5-1 như hồi Euro 2008 và cho Cesc cơ hội vào sân. Bất chấp những sự việc ấy, Del Bosque vẫn kiên định với sơ đồ 4-4-2 và Cesc tiếp tục dự bị trong cả 4 trận tiếp theo.

Fabregas (phải) là quân bài chiến lược của Tây Ban Nha

Fabregas (phải) là quân bài chiến lược của Tây Ban Nha

Với một ngôi sao đã thành danh như Cesc, việc chấp nhận im lặng ngồi dự bị trong gần như cả giải đấu là cả một sự hy sinh lớn. Song đằng sau sự hy sinh ấy là một câu chuyện ly kỳ mà báo AS đã kể ra trước trận gặp Đức. Theo họ: Del Bosque muốn dùng Cesc như một vũ khí bí mật. Mà đã gọi là vũ khí bí mật thì không thể… mang ra dùng sớm được. Như trong trận gặp Paraguay tại tứ kết, thế trận lập tức thay đổi khi Cesc vào thay Torres và David Villa được chuyển về vị trí trung phong. Trước Đức, Cesc sẽ vào sân từ đầu để giúp Tây Ban Nha chống lại tuyến giữa rất mạnh của người Đức.

Cách đây 2 năm, Cesc cũng ngồi dự bị suốt giải trước khi vào sân từ đầu trận gặp Đức ở chung kết. Hai năm qua, Cesc đã trưởng thành không ngừng và chứng tỏ anh là tiền vệ làm bóng hàng đầu Premier League. Del Bosque nhất định đã phải nói một câu gì đó để anh vui vẻ ngồi dự bị và chờ ngày xuất quân. Tây Ban Nha rất cần những bàn thắng của Villa và những pha cứu thua của Iker Casillas để tiến xa, nhưng để vô địch thì họ phải cần đến Cesc. Theo AS, đấy cũng là tinh thần mà Del Bosque đã nói với Cesc khi anh đề đạt nguyện vọng được đá chính.

Fabregas nói gì?

Cesc rời sân trận gặp Paraguay cùng một vết chấn thương ở vai. Nhưng anh mạnh dạn khẳng định: chỉ cần Del Bosque hạ lệnh, bác sĩ sẽ tiêm cho anh một mũi giảm đau. Rõ ràng, cầu thủ mang áo số 10 này đã chờ đợi rất lâu ngày được vào sân trong đội hình xuất phát. Với một ngôi sao như Cesc, thời gian chờ đợi càng lâu sẽ càng nung nấu lòng quyết tâm.

Trước trận gặp Đức, Del Bosque có 2 phát ngôn đáng chú ý. Một là Torres không nhất thiết phải vào sân trong mọi trận đấu. Hai là Đức rất mạnh trong tấn công và Tây Ban Nha cần phải giữ bóng chắc. Rõ ràng xâu chuỗi 2 phát ngôn này sẽ thấy khả năng Cesc đá chính đã lên đến 90%. Đâu phải ngẫu nhiên mà càng đến gần trận đấu, tần suất xuất hiện trên báo của Cesc tăng vọt. Cesc đánh giá về Đức như sau: “Chúng tôi đã xem tất cả những trận đã qua của Đức. Họ có một đội hình mạnh, thậm chí là mạnh nhất giải. Họ đặc biệt chơi phản công rất lợi hại và phòng ngự cũng rất tốt. Tôi rất thích Schweinsteiger, anh ấy đang có một mùa World Cup tuyệt vời”.

Cesc cũng không màng đến chuyện ai là đội cửa trên trong trận cầu này. Anh nói: “Hai năm trước chúng tôi đã giành chức vô địch Euro. Trận ấy Tây Ban Nha thắng Đức, nhưng Đức cũng có thể đánh bại chúng tôi. Tôi không quan tâm lần này ai là đội cửa trên. Nếu Đức muốn làm đội chiếu trên, chúng tôi sẽ chấp nhận. Chúng tôi chỉ muốn thi đấu, đánh bại họ và tiến vào chung kết”.

Cesc đã nói nhiều trước trận thư hùng. Và đêm nay, anh sẽ có cơ hội để cất cao tiếng nói trên sân!

TRẦN MINH tổng hợp

Tin cùng chuyên mục