Federer mướt mồ hôi ở Basel

Federer mướt mồ hôi ở Basel ảnh 1

Roger Federer vừa trải qua một trận đấu mướt mồ hôi khi đánh bại Michael Berrer (Đức) 6/1, 3/6, 6/3 ở vòng 1 giải Thụy Sĩ trong nhà (tổ chức tại Basel). Sau khi thắng dễ 6/1 trong ván đầu tiên, Federer để thua khá chóng vánh 3/6 trong ván thứ 2 và khiến nhiều người liên tưởng đến trận anh thua David Nalbandian ở chung kết Madrid Masters cuối tuần trước (Federer cũng thắng 6/1 ở ván 1 nhưng để thua 3/6 trong 2 ván sau). Tuy nhiên, tay vợt số 1 thế giới đã không để xảy ra tình trạng thua 2 trận liên tiếp. Lần cuối cùng anh để thua 2 trận liên tiếp là hồi tháng 5-2003: thua Mark Philippoussis ở vòng 1 Hamburg Masters rồi sau đó thua tiếp Luis Horna ở vòng 1 Roland Garros.

Federer cho biết: “Sự tập trung của tôi hiện đang ở đây, tại Basel chứ không phải tại Madrid hồi tuần trước. Có thể nói như vậy: đây là một chiến thắng tốt để quay lại đúng đường sau trận thua ở chung kết. Giờ đây, tôi lại phải giải thích tại sao để thua 1 ván. Điều đó thật tức cười. Nó đã xảy ra. Tôi ước mình có thể chơi tốt hơn trong ván 2. Nhưng tôi đã rất chật vật trong các quả giao bóng và những pha đánh từ cuối sân. Tôi không bao giờ cảm giác an toàn 100% trong trận đấu này. Điều kiện sân bãi ở đây khác hẳn so với ở Madrid. Bóng bay chậm hơn và tỏ ra rất nặng. Rất khó để tung ra một cú thắng điểm. Dù sao, tôi hạnh phúc vì mình đã đi đến chiến thắng”.

Chakvetadze giành vé đến Madrid và sẵn sàng cho danh hiệu thứ 5

Tay vợt trẻ xinh đẹp người Nga Anna Chakvetadze (20 tuổi) vừa trở thành tay vợt mới nhất sau Justine Henin, Jelena Jankovic, Svetlana Kuznetsova, Ana Ivanovic và Serena Williams giành vé tham dự giải WTA Championships tổng kết cuối mùa tại Madrid. Hiện tại, cô đang tập trung đánh giải tại Linz Open. Chakvetadze (được miễn vòng 1) sẽ đấu với Francesca Schiavone ở vòng 2.

Chakvetadze nói: “Khi tôi thi đấu ở US Open, tôi có cảm giác rằng mình đang ở một phong độ tuyệt vời và có thể làm được tốt hơn. Nhưng giờ đây, sau một vài giải đấu - nơi tôi chơi không thật sự tốt - tôi bắt đầu nghĩ đến 2 giải đấu cuối cùng của năm. Nó sẽ luôn luôn là như vậy bởi bạn không thể đạt phong độ cao mọi lúc, mọi nơi. Cũng giống như trong cuộc sống, bạn có những ngày tốt và những ngày xui xẻo. Tôi sẽ chơi tự tin ở đây để có thể giành danh hiệu thứ 5 trong mùa rồi, thi đấu tuyệt vời ở Madrid”.

Coria bỏ cuộc sớm trong trận quay trở lại

Trong trận quay trở lại đầu tiên sau hơn một năm nghỉ thi đấu vì chấn thương và suy giảm niềm tin nghiêm trọng, Guillermo Coria (anh chàng “pháp sư” của quần vợt Argentina) lại chuốc lấy nỗi thất vọng lớn lao khi phải bỏ cuộc sau khi để thua Juan Pablo Brzezicki 3/6 ở ván một tại Belo Horizonte Challenger (một giải cấp thấp của ATP tại Brazil) , Coria nói anh bị đau lưng.

Trận đấu “nan giải” này đã phải tạm hoãn một đêm vì trời mưa. Thế nhưng, quãng thời gian “lời” thêm cũng không giúp Coria cải thiện tình hình. Anh có vấn đề ở lưng sau khi để thua liên tiếp 4 rơ đấu trong ván 1 và liên tục phạm lỗi giao bóng kép. Sau đó, Coria đã quyết định rút lui.

Hồi tháng 4 vừa qua, Coria đã định quay trở lại Ostrava Challenger (CH Séc) nhưng rồi anh cũng phải rút lui vì chấn thương. Trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây, Coria từng lên tiếng than vãn: “Tôi đang sa sút và suy sụp. Tôi muốn trở lại nhưng đó là một con đường dài và tôi giống như kẻ đang lạc hướng mà không có cả một tấm bản đồ”.

TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục