Hai bàn trong trận thắng Aston Villa 3-0, rồi lại 2 bàn trong trận thắng Wigan 3-1, tiền vệ Cristiano Ronaldo rõ ràng là vị trí phong độ nhất của Manchester United hiện thời và đương nhiên, HLV Ferguson không khỏi vui mừng khi chứng kiến ngôi sao trẻ của mình tạo ra cách biệt mới với Chelsea trên bảng xếp hạng Premier League.

Đồng đội mừng cho Ronaldo sau khi anh ghi bàn.
Ở cuộc tiếp đón Wigan, Cristiano Ronaldo vào sân từ đầu hiệp hai và anh bắt nhịp nhanh hơn bất cứ ai tưởng tượng. Phút thứ 47, từ một quả phạt góc, Ronaldo đánh đầu ghim thẳng một đường bóng vào góc thượng. Sau đó chỉ 4 phút, Manchester lại được hưởng một quả phạt đền.
Cú sút 11m của Ronaldo bị thủ thành Wigan đỡ được. Nhưng bóng lại dội ra ngay chân Ronaldo và anh không bỏ lỡ cú sút thứ hai. Thế là Cristiano Ronaldo đã có 10 bàn thắng kể từ đầu mùa bóng và đương nhiên, bàn thứ 9 và thứ 10 này đã tức khắc mở đường cho Manchester United tiến thẳng đến thắng lợi, bẻ gãy sự kháng cự của đối phương.
“Với phong độ như hiện nay, Cristiano Ronaldo luôn luôn có khả năng xoay chuyển trận đấu”, HLV Ferguson nói, “Ghi bàn bằng pha đánh đầu từ một quả phạt góc, đó là sự khởi đầu tuyệt diệu. Tôi rất hài lòng với cách đội bóng vào hiệp hai, đẩy lùi đối thủ. Ronaldo đã mang lại niềm vui cho khán giả và ghi được 2 bàn”.
Bàn thắng thứ ba của Manchester United xuất hiện sau đó không lâu. Đó là pha ghi bàn của tiền đạo kỳ cựu Solskjaer (bàn thứ 7 của Solskjaer trong mùa bóng) và nó đã giúp Manchester United an bài trận đấu trước khi Baines gỡ lại một bàn danh dự từ chấm 11m ở cuối trận.
Ferguson cũng rất hài lòng khi chứng kiến Solskjaer xuất hiện trên bảng tỷ số: “Trước khi Solskjaer bị chấn thương, tôi đã bảo rằng cậu ấy dư sức mang lại cho chúng tôi 15 bàn mỗi mùa bóng, nếu thể trạng khỏe mạnh. Hôm nay, Solskjaer đã chứng tỏ điều đó”.
Chiến thắng mà Cristiano Ronaldo, Solskjaer cùng đồng đội của họ mang lại cũng được xem là một thắng lợi về tâm lý cho Manchester United trong cuộc đua với Chelsea. Trong khi nhà vô địch Premier League để mất 2 điểm quý báu do bị Reading cầm chân 2-2 ngay trên sân nhà thì Manchester vẫn mạnh mẽ giành trọn 3 điểm và mở rộng cách biệt với Chelsea lên 4 điểm. Đây chính là dịp tốt để HLV Ferguson tự cho phép mình...ghẹo thêm Mourinho một chút.
Đúng hơn, đó là một sự “lên lớp”. Ferguson nói: “Hôm trước, Mourinho bảo rằng chúng tôi rồi sẽ mất điểm trước khi mùa giải kết thúc. Nhưng ông ta đang quên là chính Chelsea cũng sẽ mất điểm. Bản chất bóng đá là như thế. Là một nhà cầm quân, ai cũng chỉ mong đội bóng ổn định để đừng mất quá nhiều điểm, từ đó giành chức vô địch.
Tôi không ngờ Chelsea bị Reading cầm chân, cũng như chẳng ai ngờ Manchester United lại thua ở West Ham vào tuần trước. Nhưng sau trận thua ấy, chúng tôi đã chứng tỏ bản lĩnh, quyết tâm để trỗi dậy. Nếu chúng tôi giữ được sự ổn định từ đầu mùa giải, chúng tôi có cơ hội lớn để giành chức vô địch mùa này”.
Về phía Wigan, HLV Paul Jewell đương nhiên là không khỏi thất vọng. Trận thua này lôi họ xuống những vị trí thấp hơn trong bảng xếp hạng Premier League một cách đáng lo ngại. Jewell nói: “Chúng tôi đưa ra một đấu pháp mà khi xem thì có lẽ chẳng đẹp mắt lắm, nhưng trên một khía cạnh nào đó, đấu pháp ấy tỏ ra hiệu quả.
Lời dặn dò sau cùng của tôi khi các cầu thủ bước vào hiệp hai là đừng để thủng lưới ở các tình huống cố định. Thế mà họ đã bị thủng lưới ở chính các tình huống cố định. Nhưng suy cho cùng, Manchester United là một đối thủ tuyệt vời. Chúng tôi bị đánh bại bởi một đối thủ mạnh hơn”.
Trước khi thua Manchester United, Wigan cũng đã thua Chelsea. Nhưng khi được yêu cầu dự đoán về kết cục của cuộc chạy đua giữa Manchester United với Chelsea, Paul Jewell chỉ bông đùa, né tránh...
Phương Lan (tổng hợp)