Sau trận thắng đậm trước Vũ Hán cách đây hai ngày, HLV Dương Ngọc Hùng đã có một vài điều chỉnh ở đội hình xuất phát trong trận đấu chiều qua khi đưa một số gương mặt trẻ vào từ đầu để thử nghiệm. Còn GĐT.LA, không chủ quan xem thường đối phương nên ông Calisto đã tung vào sân lực lượng mạnh nhất, cả 4 ngoại binh đều có tên trong đội hình xuất phát là Santos (1), Antonio (9), Tshamala (11) và Martin (17).

Xuân Hùng (20, Bình Định) bám sát pha tấn công của Antonio (9, GĐT.LA). Ảnh: Dũng Phương.
Sự lấn lướt về nội binh lẫn ngoại binh đã không khó giúp GĐT.LA sớm chiếm ưu thế ngay từ đầu trận với những pha tấn công liên tục bên phần sân P.BĐ. Tuy nhiên, hiệp 1 được xem là hiệp đấu khá bế tắc cho hàng tấn công của GĐT.LA, ngoại trừ cú đánh đầu ngược ra sau của Antonio khá nguy hiểm và Minh Quang xuất sắc cản phá, những đường tấn công còn lại của Gạch thường được kết thúc bằng những cú sút xa.
Trước áp lực của GĐT.LA, HLV Dương Ngọc Hùng đã có sự điều chỉnh từ giữa hiệp 1 khi đưa cầu thủ trẻ Kim Bình (12) vào thay tiền đạo Minh Sen (11) để tạo số đông nơi khu trung tuyến theo sơ đồ 5-4-1 và chỉ cắm mỗi mình Sarayoot ở tuyến trên.
Quyết tâm tìm thắng lợi trong trận ra quân, sang đầu hiệp hai, ông Calisto đã tung Carlos Rodrigues vào sân để tăng cường hàng tấn công. Trước sức tấn công dồn dập của GĐT.LA, dù thi đấu khá xuất sắc từ đầu trận nhưng thủ môn Minh Quang cũng đã phải bất lực trước cú đánh đầu của Antonio sau pha phối hợp đá phạt góc ở phút 53.
Gần như sụp đổ sau bàn thua, hàng phòng ngự P.BĐ liên tục phạm sai lầm để các chân sút GĐT.LA thực hiện những cú sút trực diện khung thành khá nguy hiểm. Phút 64, từ đường chuyền ở biên phải của Tshamala, Tài Em (10, GĐT) không khó để hạ thủ môn Minh Quang từ pha kết thúc cận thành. Đến phút 75, Tshamala lại thực hiện một cú trả bóng như đặt để Carlos kết thúc bằng cú sút căng ở cự ly gần nâng tỷ số 3-0.
Dù bị dẫn cách biệt khá xa nhưng các cầu thủ P.Bình Định không nản chí, vẫn kiên trì tấn công. Những nỗ lực của họ cũng đã được đền bù bằng bàn thắng của tiền vệ Hoàng Lâm (17) ở phút 83. Ba phút sau, Sarayoot có cơ hội tốt để tiếp tục rút ngắn tỷ số nhưng lại không thành công khi có bóng đối mặt với thủ môn Santos. 3-1 là tỷ số chung cuộc của trận đấu và với kết quả này, tình hình của bảng B gần như ngã ngũ khi P.Bình Định chắc suất vào bán kết, vé còn lại khó thoát khỏi tay của GĐT.LA.
NGUYỄN HOÀNG